VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Phúc Âm

Tuần Lễ Cuối Trong Đời Chúa Jêsus – Mừng Đón, Từ Khước, Mưu Hại

Pastor Tan Thai · 31 tháng 3, 2012

Ma-thi-ơ 20:17-19Ma-thi-ơ 21:9Ma-thi-ơ 21:18-21Ma-thi-ơ 21:46Ma-thi-ơ 23Ma-thi-ơ 26:3-4Ma-thi-ơ 26:26-29Ma-thi-ơ 27:20-22Ma-thi-ơ 27:26-31Ma-thi-ơ 27:46Ma-thi-ơ 27:50Mác 11:1-11Lu-ca 19:38Lu-ca 22:70-71Giăng 2:13-15Giăng 12:131 Cô-rinh-tô 15:582 Cô-rinh-tô 5:14-15

Bài giảng này dẫn dắt hội chúng qua các sự kiện quan trọng trong tuần lễ thương khó của Chúa Jêsus, từ lúc dân chúng mừng đón Ngài vào thành Giê-ru-sa-lem cho đến khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Qua đó, mục sư kêu gọi mỗi tín đồ tự xét lại đời sống thuộc linh và sống trung tín cho Chúa như thể đây là tuần lễ cuối cùng của mình.

Bài giảng được giảng vào Chúa nhật ngày 25 tháng 03 năm 2011, hai tuần trước lễ Phục Sinh, dựa trên Ma-thi-ơ 20:17-19. Mục sư giới thiệu tầm quan trọng đặc biệt của tuần lễ thương khó bằng cách chỉ ra rằng bốn sách Tin Lành đều dành một tỷ lệ lớn nội dung để ghi lại các sự kiện trong tuần cuối đời Chúa Jêsus, điều đó cho thấy đây là giai đoạn có ý nghĩa thần học sâu sắc nhất trong toàn bộ cuộc đời Ngài.

Mục sư lần lượt trình bày các diễn tiến từng ngày trong tuần lễ cuối. Chúa nhật dân chúng mừng đón Chúa vào thành với tiếng hô-sa-na; thứ Hai Ngài lật đổ bàn buôn bán trong đền thờ và rủa cây vả không trái – hình ảnh tượng trưng cho dân Y-sơ-ra-ên có vẻ bề ngoài tôn kính nhưng lòng hoàn toàn xa cách Đức Chúa Trời; thứ Ba là ngày dạy cuối tại đền thờ, dân sự bắt đầu từ khước và các thầy tế lễ lập mưu giết Chúa; thứ Năm Chúa lập tiệc thánh và cầu nguyện tại vườn Gết-sê-ma-nê trước khi bị bắt; và thứ Sáu Ngài trải qua sáu phiên xử án rồi bị đóng đinh và chết trên thập tự giá, thốt lên lời kêu cầu: Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi.

Một chủ đề thần học trọng tâm xuyên suốt bài giảng là sự thay đổi nhanh chóng trong lòng con người: từ mừng đón đến từ khước rồi đến mưu hại. Mục sư dùng hình ảnh cây vả có lá mà không trái để cảnh báo về nguy cơ của một đời sống đạo chỉ có hình thức bên ngoài mà không có mối tương giao thật sự với Đức Chúa Trời. Bài học cũng chỉ ra rằng sự thù hận xuất phát từ lòng ghen tức khi thấy người khác được tôn cao, và khi đã từ khước Đức Chúa Trời thì lòng người sẽ cứng cỏi và dễ hiểu sai lời Ngài.

Trong phần ứng dụng thực tế, mục sư đặt câu hỏi thách thức hội chúng: Nếu đây là tuần lễ cuối cùng trong đời bạn thì Chúa sẽ thấy gì trong đời sống bạn? Ngài chỉ ra rằng Chúa Jêsus trong tuần lễ cuối ấy vẫn không ngừng yêu thương, tha thứ, dạy dỗ, phục vụ và sống vì người khác cho đến hơi thở cuối cùng – kể cả lo lắng cho mẹ mình khi đang đau đớn trên thập giá. Mục sư kết thúc bằng lời kêu gọi trung tín phục vụ Chúa dựa trên 1 Cô-rinh-tô 15:58 và 2 Cô-rinh-tô 5:14-15, nhấn mạnh rằng tình yêu thương của Đấng Christ phải là động lực cho mỗi đời sống tín đồ.

Chủ đề

Tuần lễ thương khó và các sự kiện trong tuần cuối đời ChúaSự thay đổi của lòng người: từ mừng đón đến từ khước và mưu hạiÝ nghĩa thần học của sự chết và sự sống lại của Đấng ChristĐời sống đạo hình thức so với mối tương giao thật với Đức Chúa TrờiTình yêu thương và sự phục vụ của Chúa Jêsus trong giờ phút cuốiKêu gọi tự xét và sống trung tín cho ChúaSự bội đạo, phản bội và cứng lòng từ chối Đức Chúa Trời