Trong Cơn Gian Truân
Pastor Tan Thai · 29 tháng 8, 2021
Bài giảng dựa trên Thi Thiên 107 nhắc nhở con dân Chúa rằng gian truân là thực tế không thể tránh khỏi trong đời sống, và chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể giải cứu chúng ta trong những cảnh ngộ tuyệt vọng nhất. Tình yêu thương và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời được bày tỏ rõ ràng nhất qua sự giải cứu Ngài ban cho dân sự trong cơn gian truân.
Bài giảng mở đầu bằng lời kêu gọi suy gẫm về tình yêu thương và lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va, được rút ra từ Thi Thiên 107. Mục sư nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh hoàn toàn khác biệt với hình ảnh 'Trời' trong tư tưởng người Việt và các tôn giáo Á Châu — Ngài không phải là Đấng xa cách đáng sợ hãi, nhưng là Đấng yêu thương muốn gần gũi và có quan hệ với dân sự Ngài.
Phần trung tâm của bài giảng giải thích nguyên nhân thần học của mọi gian truân trong đời: tội lỗi của A-đam và Ê-va đã phá vỡ mọi mối quan hệ, dẫn đến năm hậu quả gồm sự xa cách với Đức Chúa Trời, xung đột với ma quỉ, thiên nhiên nghịch lại con người, bệnh tật và đau đớn, và xung đột trong các mối quan hệ giữa người với người. Vì thế không ai trên đời tránh khỏi gian truân, và câu nói 'There is no atheist in a fox hole' minh họa rằng trong cảnh ngộ tuyệt vọng tột cùng, ai cũng ý thức cần đến một sức mạnh bên ngoài.
Thi Thiên 107 mô tả bốn cảnh ngộ bế tắc hoàn toàn: lạc lối trong đồng vắng sa mạc hiu quạnh, bị giam cầm xiềng xích trong ngục tối vì bội nghịch lời Chúa, đau bệnh sắp chết do hậu quả tội lỗi của chính mình, và tuyệt vọng trước giông bão giữa biển khơi. Trong mỗi hoàn cảnh, dân sự kêu cầu Đức Giê-hô-va và Ngài đều giải cứu — dẫn người lạc lối đến nơi ở được, bẻ gãy xiềng xích người bị giam cầm, chữa lành người bệnh hoạn, và làm lặng sóng gió trên biển.
Bài giảng tiếp tục cho thấy Thi Thiên 107 là bóng, và Đức Chúa Jêsus Christ là hình thực sự: Ngài là 'đường đi, lẽ thật, và sự sống' cho người lạc lối (Giăng 14:6), là 'sự sáng của thế gian' cho người trong tối tăm (Giăng 8:12), là Đấng gánh lấy bệnh tật và tội lỗi chúng ta (Ê-sai 53:4-5), và là Đấng dẹp yên sóng gió bằng lời phán (Ma-thi-ơ 8:26-27). Sự giải cứu hoàn hảo nhất là sự giải cứu mà Đấng Christ đã hoàn thành qua sự chết và phục sinh của Ngài.
Phần kết thúc trả lời câu hỏi tại sao Đức Chúa Trời để con dân Ngài trải qua gian truân: để họ học nương cậy vào Ngài và trưởng thành trong đức tin, phẩm hạnh, và kiên nhẫn (Gia-cơ 1:2-4). Nghiên cứu của nhà tâm lý gia Victor Goertzel về 400 nhân vật nổi tiếng thế kỷ 20 cho thấy 75% trong số họ lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn — gian truân có thể là môi trường để con người phát triển tốt nhất. Bài giảng kết thúc với lời hứa của Thi Thiên 30: 'sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng.'
Chủ đề