VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Trận Chiến Vô Hình – Cuộc Chiến Trong Tôi

Pastor Tan Thai · 19 tháng 4, 2015

Ê-phê-sô 6:11-12Rô-ma 7:15-25Ma-thi-ơ 26:412 Cô-rinh-tô 5:17-18

Bài giảng khám phá cuộc chiến tâm linh diễn ra bên trong mỗi người tín đồ, dựa trên Rô-ma 7:15-25 và Ê-phê-sô 6:11-12. Phao-lô mô tả sự xung đột giữa con người cũ và con người mới, giữa luật của ĐCT và luật của tội lỗi. Giải pháp không đến từ ý chí hay sức mạnh bản thân, mà đến từ việc để Chúa Jêsus Christ làm chủ toàn bộ đời sống.

Bài giảng mở đầu bằng việc giới thiệu ba kẻ thù trong cuộc chiến tâm linh: thế gian, Satan, và chính bản thân mình. Mục sư nhấn mạnh rằng kẻ thù nguy hiểm nhất và gần gũi nhất chính là con người bên trong mỗi người – bản ngã tội lỗi mà chúng ta mang theo bất kể đi đâu. Dẫn chứng từ Ê-phê-sô 6:11-12, bài giảng xác định đây là cuộc chiến không phải với thịt và huyết, mà với các quyền lực vô hình trong cõi tâm linh.

Phần trọng tâm của bài giảng phân tích Rô-ma 7:15-25, mô tả chân dung người tín đồ đang đấu tranh với chính mình. Phao-lô thành thật thừa nhận sự xung đột nội tâm: ông muốn làm điều thiện nhưng lại làm điều ác, ghét tội lỗi nhưng vẫn phạm tội. Bài giảng chỉ ra năm hậu quả cụ thể khi người tín đồ cố thắng cuộc chiến này trong sức riêng của mình: quẩn trí không lối thoát, mặc cảm tội lỗi và xấu hổ, thói quen nghiện ngập khó bỏ, thất vọng nản lòng, và cuối cùng là tuyệt vọng bỏ cuộc.

Bài giảng lý giải nguyên nhân bằng cách giải thích rằng khi tin Chúa, người tín đồ sống với hai mãnh lực: con người cũ và con người mới. Con người cũ không biến mất ngay khi được tái sinh, mà tiếp tục tồn tại cho đến khi qua đời. Hình ảnh xác chết bị buộc vào người giết người trong thời cổ đại được dùng để minh họa gánh nặng của tội lỗi mà Phao-lô than thở trong câu 24. Đây là lý do vì sao không ai có thể tự mình làm trọn mọi điều lành để lên thiên đàng.

Giải pháp được bài giảng đề ra không phải là thêm kiến thức hay cố gắng hơn nữa, mà là nhờ Đức Chúa Jêsus Christ làm chủ hoàn toàn đời sống. Mục sư cảnh báo sai lầm của nhiều tín đồ dùng Chúa như thần trong đèn thần – chỉ gọi Chúa khi hữu sự thay vì để Ngài làm chủ toàn bộ. Bài giảng kêu gọi mỗi người mở những tủ kín, góc nhỏ trong lòng để Đức Thánh Linh vào dọn sạch và đổi mới.

Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi thực tế: để Đức Thánh Linh làm việc trong đời sống thay vì cậy vào ý chí và sức mạnh của bản thân. Lời của Phao-lô "Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta!" được nhấn mạnh như câu trả lời dứt khoát cho câu hỏi "Ai sẽ cứu tôi?" – không phải điều gì, mà là ai, chính là Chúa Jêsus.

Chủ đề

Cuộc chiến tâm linh bên trong người tín đồCon người cũ và con người mớiLuật tội lỗi và sức mạnh của tội lỗiSự bất lực của ý chí và sức người trước tội lỗiĐức Chúa Jêsus Christ là Chủ và Cứu ChúaVai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống thánh khiếtĂn năn, xưng tội và sự đổi mới