VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Trận Chiến Vô Hình – Ai Sẽ Giải Cứu Tôi?

Pastor Tan Thai · 25 tháng 4, 2015

Rô-ma 7:15-25Rô-ma 8:1-16Rô-ma 8:12 Cô-rinh-tô 10:3-5Phi-líp 4:8Châm-ngôn 21:25-26Hê-bơ-rơ 12:151 Giăng 4:18Ma-thi-ơ 22:36-40

Bài giảng khám phá cuộc chiến thuộc linh bên trong mỗi Cơ Đốc nhân giữa con người mới và con người cũ theo xác thịt, dựa trên Rô-ma 7–8. Mục sư chỉ ra bốn vũ khí tội lỗi phá hủy đời sống và công bố rằng chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể giải cứu người tin Chúa khỏi sự đoán phạt, vòng nô lệ tội lỗi, và mọi đòi hỏi của luật pháp.

Bài giảng mở đầu bằng cách ôn lại ba kẻ thù đối nghịch người Cơ Đốc nhân: thế gian, Satan, và xác thịt. Mục sư nhấn mạnh rằng chính bản thân mình mới là kẻ thù lớn nhất và là nan đề trầm trọng nhất, bởi vì dù đi đâu, làm gì, người ta vẫn mang chính mình theo. Rô-ma 7:15-25 được dùng như tấm gương phản chiếu hình ảnh của người tín đồ đang thất bại trong cuộc chiến nội tâm, không làm được điều mình muốn và cứ làm điều mình ghét.

Mục sư liệt kê bốn vũ khí mà tội lỗi dùng để phá hủy đời sống: (1) Suy nghĩ không kiểm soát – vì mọi hành động, lời nói, thái độ đều bắt nguồn từ ý nghĩ, và đầu óc chính là bãi chiến trường giữa ma quỉ và Đức Thánh Linh (2 Cô-rinh-tô 10:3-5; Phi-líp 4:8). (2) Dục vọng không kềm hãm – sự ham muốn buông thả dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng trong đời sống (Châm-ngôn 21:25-26). (3) Thù ghét sinh ra cay đắng – lòng hờn giận và cay đắng như thuốc độc giết chính người mang nó, và đây là dấu hiệu của tín đồ chưa trưởng thành (Hê-bơ-rơ 12:15). (4) Sợ hãi đưa đến tuyệt vọng – sự lo lắng quá mức ngăn cản mọi quyết định và hành động, nhưng tình yêu thương trọn vẹn cắt bỏ sự sợ hãi (1 Giăng 4:18).

Phần trọng tâm của bài giảng tập trung vào Rô-ma 8:1-16 với câu trả lời rõ ràng: chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể giải cứu người tin Chúa. Mục sư trình bày ba sự giải cứu mà Đức Thánh Linh ban: (1) Giải cứu khỏi sự đoán phạt – vì Chúa Jêsus đã trả hết giá phạt cho mọi tội lỗi của người tin Ngài, họ được trắng án trước mặt Đức Chúa Trời. (2) Giải cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi – Đức Thánh Linh là sức lực mới mạnh hơn ý chí của con người, đem lại tự do thật sự. (3) Giải cứu khỏi mọi đòi hỏi của luật pháp – không ai có thể giữ trọn luật pháp, nhưng Đức Chúa Jêsus Christ đã làm trọn cả, và người tin Chúa được kể là công chính nhờ Ngài.

Bài giảng kết thúc với lời kêu gọi thực tế: muốn thay đổi cuộc đời thì phải bắt đầu từ tâm trí và suy nghĩ, không phải từ cảm xúc. Mục sư dùng ví dụ về hôn nhân và kỷ niệm cá nhân về ngày vượt biển để minh họa rằng hành động đúng đắn phải đi trước cảm xúc, và khi hành động thay đổi thì cảm xúc cũng sẽ theo sau. Cơ Đốc nhân được kêu gọi mỗi ngày hướng về Chúa, cậy nhờ Đức Thánh Linh thay đổi tấm lòng, suy nghĩ và ước muốn, thay vì dựa vào sức ý chí riêng của mình.

Chủ đề

Cuộc chiến thuộc linh trong nội tâmVai trò của Đức Thánh Linh trong sự giải cứuSự đoán phạt và sự tha thứ trong Đức Chúa Jêsus ChristBốn vũ khí của tội lỗi trong xác thịtTâm trí và suy nghĩ như bãi chiến trườngLuật pháp và ân điển trong sự cứu rỗiSự thay đổi tâm hồn qua Đức Thánh Linh