Tình Yêu Giáng Sinh
Pastor Tan Thai · 24 tháng 12, 2019
Bài giảng Giáng Sinh này khám phá ba đặc điểm của tình yêu thương Đức Chúa Trời qua sự kiện Con Ngài giáng sinh: khiêm nhường, tha thứ và hy sinh. Mục sư nhắc nhở hội chúng rằng tình yêu thương đích thực không đến từ tấm lòng trong sạch của con người, nhưng từ Đức Chúa Trời là nguồn của mọi tình yêu thương.
Bài giảng mở đầu bằng sự quan sát rằng tình yêu thương là chủ đề phổ biến nhất trong văn học, âm nhạc và điện ảnh. Mục sư dùng hình ảnh quen thuộc 'một túp lều tranh, hai trái tim vàng' để chỉ ra rằng không một tấm lòng con người nào thực sự trong sạch như vàng ròng — trái tim con người đầy dẫy ích kỷ, tham lam và tội lỗi như lời tiên tri Giê-rê-mi đã cảnh báo (Giê-rê-mi 17:9).
Phần đầu trình bày về sự khiêm nhường của tình yêu thương Đức Chúa Trời qua Giáng Sinh. Đức Chúa Jê-sus Christ không giáng sinh nơi quyền thế hay sang trọng, nhưng trong chuồng chiên máng cỏ tối tăm và hôi hám. Ngài không được loan báo cho giới trí thức hay quyền chức, nhưng cho những người chăn chiên hạng cùng trong xã hội. Mục sư nhấn mạnh rằng tình yêu thương Đức Chúa Trời đến với những ai có tấm lòng khiêm nhường, nhận biết tội lỗi của mình như người thu thuế trong Lu-ca 18:13 — không dám ngước mắt lên trời mà đấm ngực thưa rằng mình là kẻ có tội.
Phần thứ hai trình bày tình yêu thương Giáng Sinh là tình yêu thương tha thứ. Đức Chúa Jê-sus Christ giáng sinh chính là để chịu chết trên thập giá nhằm tha thứ tội lỗi con người. Mục sư dẫn chứng lời Chúa dạy Phi-e-rơ về việc tha thứ bảy mươi lần bảy (Ma-thi-ơ 18:21-22) và câu chuyện các môn đồ bỏ Chúa chạy trốn nhưng được Chúa tha thứ và phục hồi. Bởi vì mọi người đều có tội và mọi mối quan hệ đều cần sự tha thứ, tình yêu thương Đức Chúa Trời trở thành nền tảng để người tin Chúa cũng tha thứ nhau.
Phần thứ ba trình bày tình yêu thương Giáng Sinh là tình yêu thương hy sinh. Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng Tạo Hóa vũ trụ, đã cam tâm hạ sinh làm người để chịu chết thay cho tội lỗi nhân loại dù biết trước con người sẽ từ chối Ngài (Giăng 1:10-11). Mục sư nhắc đến sự hy sinh của Ma-ri, Giô-sép, những người chăn chiên và các bác sĩ từ đông phương như những tấm gương hy sinh vì Chúa.
Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi từ Cô-lô-se 3:12-14, khuyên hội chúng hãy mặc lấy lòng nhân từ, khiêm nhường, nhịn nhục và tha thứ nhau — vì Chúa đã tha thứ chúng ta trước. Tình yêu thương Giáng Sinh không phải là tình yêu thương có điều kiện kiểu 'bánh ích đi bánh qui lại', nhưng là tình yêu thương chấp nhận mất mát và hy sinh cho người mình thương mến.
Chủ đề