VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Tin Kinh Thánh

Pastor Tan Thai

2 Ti-mô-thê 3:16Hê-bơ-rơ 4:121 Cô-rinh-tô 15:3-8

Bài giảng này giới thiệu về Kinh Thánh — nguồn gốc, tính thống nhất, sự đáng tin cậy lịch sử, và vai trò của Kinh Thánh như lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Mục đích của Kinh Thánh không chỉ để thêm kiến thức, nhưng để Đức Thánh Linh dùng hầu thay đổi và đổi mới đời sống người tin Chúa.

Bài giảng mở đầu bằng lời cảnh báo quan trọng: khi lời Chúa không ở trong lòng người tin, thì những lời khác — nghi ngờ, triết lý, khoa học, vật chất, vô thần — sẽ thay thế vào đó. Mục sư nhấn mạnh rằng mục đích tối thượng của Kinh Thánh là để Đức Thánh Linh dùng hầu thay đổi và tái tạo đời sống tín đồ, không phải chỉ để cung cấp thêm kiến thức hay giúp sống đạo đức hơn. Căn cứ vào 2 Ti-mô-thê 3:16, từ "soi dẫn" (theopneustos) được phân tích: Đức Chúa Trời đã hà hơi qua Đức Thánh Linh vào các tác giả Kinh Thánh, tương tự như Ngài hà hơi sự sống vào A-đam, để lời họ viết mang quyền năng biến đổi.

Kinh Thánh gồm 66 sách được viết bởi hơn 40 tác giả, trên 3 lục địa, bằng 3 ngôn ngữ, trong suốt 1.500 năm. Các tác giả đến từ nhiều thành phần xã hội hoàn toàn khác nhau — từ hoàng tử Ai-cập như Môi-se, tướng lãnh như Giô-suê, thủ tướng Ba-by-lôn như Đa-ni-ên, ngư dân như Phi-e-rơ, cho đến học giả như Phao-lô. Dù sự đa dạng phi thường này, toàn bộ Kinh Thánh thống nhất xoay quanh một chủ đề duy nhất: chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus Christ. Kinh Cựu Ước chuẩn bị cho chương trình đó; bốn sách Phúc Âm thể hiện; sách Công Vụ phát triển; các thư tín giải thích; và sách Khải Huyền kết thúc. Sự thống nhất kỳ diệu này chính là bằng chứng cho thấy Đức Thánh Linh đã cảm động các tác giả.

Bài giảng cũng phân biệt rõ: người Cơ Đốc tin rằng nội dung Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, không phải một bản in hay bản dịch cụ thể nào. Dù là bản dịch của học giả Phan Khôi, bản diễn ý của Mục Sư Lê Hoàng Phu, hay các bản tiếng Anh như NIV hay ESV, tất cả đều mang lời Chúa vì nội dung xác thực vẫn còn đó. Tuy nhiên, hội thánh cũng khẳng định rằng 66 sách là sự mặc khải trọn vẹn và cuối cùng của Đức Chúa Trời — hoàn toàn phủ nhận kinh Koran, sách Mặc Môn, hay bất kỳ tuyên bố nào về "mặc khải mới" nằm ngoài Kinh Thánh.

Để trả lời câu hỏi làm sao có thể tin Kinh Tân Ước là trung thực và chính xác, bài giảng so sánh với các tài liệu lịch sử khác. Lời dạy của Phật chỉ được truyền khẩu trong 400 năm và chỉ được viết xuống bởi một tu sĩ tự cao. Hai tiểu sử của đại đế Alexander Đại Đế được viết hơn 400 năm sau khi ông mất, nhưng sử gia vẫn xem là đáng tin cậy. Trong khi đó, Phao-lô viết về sự sống lại của Đấng Christ chỉ khoảng 5 năm sau khi tin Chúa, xác nhận rằng Ngài hiện ra cho hơn 500 người mà phần nhiều vẫn còn sống — một bằng chứng có thể kiểm chứng được. Với khoảng 5.500 bản sao Kinh Tân Ước và sự chứng thực của các học giả như F.F. Bruce và Sir Frederic Kenyon, tính trung thực và chính xác của Kinh Tân Ước được xem là vững chắc.

Bài giảng kết thúc bằng lời nhắc nhở về tầm quan trọng của phương pháp học Kinh Thánh đúng đắn. Người học Kinh Thánh cần đến để khám phá điều Đức Chúa Trời đã mặc khải, chứ không phải tìm kiếm những câu chứng để ủng hộ điều họ muốn tin. Hê-bơ-rơ 4:12 nhắc nhở rằng lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, có khả năng xem xét tư tưởng và ý định trong lòng người.

Chủ đề

Hà hơi cảm thúc của Kinh ThánhTính thống nhất và đáng tin cậy của Kinh ThánhMặc khải trọn vẹn và cuối cùng của Đức Chúa TrờiChương trình cứu rỗi qua Đức Chúa Jêsus ChristPhương pháp học và giải nghĩa Kinh ThánhSự thay đổi đời sống qua lời Đức Chúa TrờiBằng chứng lịch sử của Kinh Tân Ước