Tín Đồ Giả – Lời Nói Trái Với Đời Sống (Ma-thi-ơ 7:21-23)
Pastor Tan Thai · 8 tháng 7, 2012
Bài giảng phân tích lời cảnh báo nghiêm trọng của Đức Chúa Jêsus Christ trong Ma-thi-ơ 7:21-23 về những người xưng 'Chúa, Chúa' bằng môi miệng nhưng bị từ chối trong ngày phán xét cuối cùng. Sứ điệp nhấn mạnh rằng người được cứu thật sự là người không chỉ xưng nhận Chúa bằng lời nói hay làm việc trong danh Ngài, mà còn phải thật lòng tin nhận và sống làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
Bài giảng mở đầu bằng cách nhấn mạnh sự kinh ngạc và kinh hoàng mà Ma-thi-ơ 7:21-23 gây ra cho người đọc Kinh Thánh. Đức Chúa Jêsus Christ cảnh báo rằng nhiều người gọi Ngài là Chúa, nói tiên tri, trừ ma quỉ và làm phép lạ trong danh Ngài vẫn có thể bị Ngài tuyên bố: 'Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!' Đây là lời phán của chính Đấng sẽ phán xét mọi người, cho thấy sự xưng nhận bằng môi miệng lẫn công việc bề ngoài đều không đủ để bảo đảm sự cứu rỗi.
Mục sư phân tích bốn điều then chốt: xưng Chúa bằng môi miệng mà không thật sự tin thì không được cứu; xưng nhận mà không đi kèm với đời sống vâng phục ý Đức Chúa Trời cũng không được cứu; làm việc trong danh Chúa theo ý riêng mình không phải là bằng chứng của người được cứu; và người thật sự được cứu là người tin nhận Jêsus là Cứu Chúa với lòng chân thành và quyết định sống làm theo ý muốn Ngài. Kinh Thánh dẫn chứng gồm Rô-ma 10:9-10, 1 Cô-rinh-tô 12:3 và Gia-cơ 2:19 làm nền tảng giáo lý.
Bài giảng tiếp tục giải thích làm thế nào để biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Trước hết phải biết Chúa qua mối quan hệ mật thiết với Ngài, được xây dựng qua việc đọc và học Kinh Thánh, qua sự giải thích của Đức Thánh Linh và qua hội thánh. Mục sư dùng hình ảnh quen biết giữa người với người để minh họa rằng chỉ khi Đức Chúa Trời tự bày tỏ qua Kinh Thánh và qua Đức Chúa Jêsus Christ thì chúng ta mới có thể hiểu được ý Ngài.
Ý muốn của Đức Chúa Trời gồm hai chiều: ý muốn chung cho mọi người (mọi người được nghe Tin Lành và được cứu, sống thánh sạch, tránh ô uế, làm việc Chúa cách dư dật như Ga-la-ti 1:4, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-4, Rô-ma 12:1-2) và ý muốn riêng cho từng cá nhân theo ân tứ và sự kêu gọi đặc biệt của Ngài (Ê-phê-sô 4:10-11, Rô-ma 12:6-8). Người tin Chúa cần biết cả hai chiều này và sống vâng phục theo đó.
Bài giảng kết thúc với lời kêu gọi thực tế và nghiêm túc. Mỗi người phải tự lựa chọn: hoặc thật lòng tin nhận Đức Chúa Jêsus Christ và cố gắng sống theo ý Ngài để trong ngày phán xét được nghe 'Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm' (Ma-thi-ơ 25:23), hoặc chỉ xưng bằng môi miệng trong khi lòng xa cách Ngài và sẽ nghe lời đáng kinh hoàng 'ta chẳng biết các ngươi bao giờ'. Không ai có thể thay thế quyết định này cho người khác, và Chúa không đòi hỏi sự toàn hảo nhưng đòi hỏi sự chân thành và cố gắng hết sức.
Chủ đề