Thờ Phượng Với Tâm Thần và Lẽ Thật
Pastor Tan Thai · 5 tháng 2, 2017
Bài giảng giải thích thờ phượng là gì và thờ phượng thế nào theo lời dạy của Chúa Jêsus trong Giăng 4:20-23. Mục sư phân biệt giữa cách thức bên ngoài và cốt lõi thật chất của sự thờ phượng, nhấn mạnh rằng thờ phượng thật phải xuất phát từ tâm linh và lẽ thật, không chỉ từ hình thức bên ngoài.
Bài giảng mở đầu bằng cách so sánh hai kiểu thờ phượng phổ biến trong các hội thánh Mỹ: buổi thờ phượng truyền thống và hiện đại. Mục sư lập luận rằng dù cách thức (phong cách âm nhạc, trang phục, thứ tự chương trình) có thể khác nhau tùy văn hóa và thế hệ, thì cốt lõi và thật chất của sự thờ phượng vẫn giống nhau ở mọi hội thánh trên thế giới. Sự phân biệt giữa hình thức bên ngoài và nội dung bên trong này là nền tảng thần học của toàn bộ bài giảng.
Phần thứ nhất trả lời câu hỏi 'Thờ phượng là gì?' bằng cách mở rộng khái niệm này ra ngoài phạm vi tôn giáo. Dẫn lời tác giả David Foster Wallace, mục sư chỉ ra rằng mọi người đều thờ phượng điều gì đó — tiền của, sắc đẹp, quyền lực, danh vọng — và những đối tượng thờ phượng sai trật đó cuối cùng sẽ hủy hoại người ta. Dựa trên Ma-thi-ơ 6:21, điều răn thứ nhất trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3-5, và câu trả lời của Chúa Jêsus trước cám dỗ trong Lu-ca 4:6-8, bài giảng xác nhận rằng thờ phượng Đức Chúa Trời là xưng nhận quyền làm Chúa của Ngài trong cuộc đời mình và hiến dâng hoàn toàn chính mình cho Ngài. Định nghĩa của nhà giải kinh Warren Wiersbe được trích dẫn: thờ phượng là sự đáp ứng của người tin kính với tất cả tâm trí, cảm xúc, lý trí, thân thể đối với việc Đức Chúa Trời là ai, Ngài phán gì và Ngài làm gì.
Phần thứ hai trả lời câu hỏi 'Thờ phượng thế nào?' bằng cách khảo sát bằng chứng Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước. Âm nhạc, ca hát, giơ tay, cầu nguyện được xác nhận là những thành phần hợp lệ của sự thờ phượng qua Thi Thiên 95, 63, 134 và 1 Ti-mô-thê 2:8. Câu chuyện về A-bra-ham, Gia-cốp tại Bê-tên, đền thờ tạm trong đồng vắng, và đền thờ Sô-lô-môn đều minh họa rằng các hình thức thờ phượng thay đổi theo thời đại, nhưng cốt lõi luôn là sự nhận biết và kính sợ Đức Chúa Trời. Lời tiên tri của Ô-sê 6:6 nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời ưa sự nhân từ và lòng nhận biết Ngài hơn là của lễ hình thức.
Mục sư trình bày ý nghĩa của việc 'thờ phượng với tâm thần và lẽ thật' qua lời Chúa Jêsus nói với người phụ nữ Sa-ma-ri trong Giăng 4:20-23. Thờ phượng với tâm thần nghĩa là sự thờ phượng thật sự xảy ra trong tâm linh, không chỉ từ môi miệng hay cử chỉ bên ngoài. Thờ phượng trong lẽ thật nghĩa là thờ phượng dựa trên sự hiểu biết đúng đắn về Đức Chúa Trời, tránh hình tượng và điều phù phiếm. Câu chuyện về người thu thuế và người Pha-ri-si trong Lu-ca 18 minh họa rõ ràng rằng Đức Chúa Trời không nhìn cách thức thờ phượng mà nhìn sâu vào tấm lòng thật sự của người thờ phượng.
Bài giảng kết thúc với bản tóm tắt các yếu tố chính yếu của sự thờ phượng: tôn vinh và ca ngợi Đức Chúa Trời qua âm nhạc và lời cầu nguyện, cảm tạ Ngài về mọi ơn lành, trình dâng nhu cầu của anh chị em, dâng hiến tiền của và cuộc đời cho Ngài, và nghe lời Chúa từ Kinh Thánh. Sứ điệp kêu gọi hội chúng chuẩn bị tâm trí và tấm lòng chân thành trước khi bước vào sự thờ phượng, nhắc nhở rằng điều quan trọng hơn hết không phải là hình thức mà là tấm lòng thật hướng về Đức Chúa Trời.
Chủ đề