Tận Dụng Ân Tứ Chúa Ban
Pastor Tan Thai · 3 tháng 11, 2013
Bài giảng trình bày mục đích của Đức Thánh Linh trong việc ban ân tứ cho mỗi tín đồ để xây dựng thân thể Đấng Christ. Mỗi Cơ Đốc nhân được kêu gọi nhận biết, phát triển và sử dụng ân tứ mình có vì mục đích chung của Hội Thánh, không phải để tôn cao bản thân.
Bài giảng được trình bày vào Chúa nhật ngày 03 tháng 11, 2013, lấy 1 Cô-rinh-tô 12:4-7 làm nền tảng, nhấn mạnh rằng Đức Thánh Linh ban ân tứ cho mỗi tín đồ với hai mục đích chính: hiệp nhất các tín đồ để làm sáng danh Chúa, và trang bị cho mỗi người thực hiện công việc chung của Hội Thánh. Tuy ân tứ đa dạng và khác nhau, nhưng đều xuất phát từ một Đức Thánh Linh, một Chúa, và một Đức Chúa Trời.
Bài giảng hướng dẫn cụ thể cách nhận biết ân tứ Chúa ban, không phải qua dấu kỳ phép lạ hay chiêm bao, nhưng qua bốn con đường thực tế: hiểu biết Kinh Thánh, cầu nguyện xin Chúa bày tỏ, nhận biết khả năng và ước nguyện bản thân, và tình nguyện thử nghiệm nhiều công việc phục vụ khác nhau để tìm ra điều thích hợp và có kết quả. Ngoài ra, tín đồ cũng cần tìm hỏi ý kiến của những người trưởng thành trong Chúa để được xác nhận.
Bài giảng liệt kê các ân tứ từ bốn đoạn Kinh Thánh chính — Rô-ma 12, 1 Cô-rinh-tô 12, Ê-phê-sô 4, và 1 Phi-e-rơ 4 — và phân loại chúng thành hai nhóm lớn: chia sẻ lời Chúa và phục vụ công việc Chúa. Mục sư cũng phân biệt rõ giữa ân tứ và chức vụ, dẫn ví dụ Đa-vít có ơn tiên tri nhưng không mang chức vụ tiên tri, và một người bán bảo hiểm tên Steven Kunkle rất có ơn giảng dạy nhưng không làm mục sư.
Bài giảng kết luận với lời nhắc nhở rằng tài năng hoặc ân tứ nếu được dùng trong kiêu ngạo hay sai mục đích thì không còn là ân tứ nữa — Đức Chúa Trời có thể lấy đi và dùng người khác. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả của ân tứ không phải là sự so sánh giữa cá nhân, mà là sự thay đổi đời sống tín đồ và sự phát triển bông trái Thánh Linh trong mỗi hội thánh địa phương. Cuối cùng, 1 Cô-rinh-tô 13 được trích dẫn để nhắc rằng tình yêu thương là con đường tốt lành hơn mọi ân tứ.
Chủ đề