Tận Dụng Ân Tứ Chúa Ban
Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. (1 Cô-rinh-tô 12:4-6)
Mục đích Đức Thánh Linh trong Hội Thánh:
Hiệp một tín đồ để làm sáng danh Chúa
Ban ân tứ để tín đồ cùng làm công việc chung của hội thánh
Bốn đoạn KT TU chính, nói trực tiếp, liệt ra các ân tứ Thánh Linh : Rô-ma 12:3-8; 1 Cô-rinh-tô 12:1-11, 28; Ê-phê-sô 4:11-13; 1 Phi-e-rơ 4:10-11
Đức Thánh Linh ban ân tứ:
Cho mỗi tín đồ trong hội thánh. Mỗi người tin Chúa đều có thể nhận ân tứ TL
Ban cho các ân tứ khác nhau cho nhiều công việc khác nhau
Dù có nhiều ân tứ khác nhau cho nhiều công việc khác nhau nhưng cùng một mục đích: giúp hội thánh hiệp một, giúp mỗi người tin Chúa trở nên bậc thành nhân, trưởng thành trong Chúa.
Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta (Rô-ma 12:4-6a)
Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. (1 Cor 12:4-7)
ĐCT không đòi hỏi chúng ta làm tất cả mọi việc nhưng làm những việc trong khả năng, với ân tứ Chúa ban.
Ân tứ cần được thể hiện trong thân thể Đấng Christ, chứ không phải để làm nổi bật một cá nhân, một nhóm người nào.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN BIẾT ÂN TỨ CHÚA BAN?
Không khải thị qua dấu kỳ, phép lạ, chiêm bao nhưng qua:
- Hiểu biết KT. Biết và hiểu lời Chúa dạy gì về ân tứ, về mục đích của sự ban cho
- Cầu nguyện xin Chúa bày tỏ rõ
- Biết rõ khả năng và ước nguyện mình. Nếu không giỏi văn thì không thể làm nghề viết sách, viết báo. Không giỏi toán thì không thể làm làm kỹ sư. Cũng vậy tín đồ phải hiểu khả năng mình vì khả năng cũng là quà tặng từ Chúa. Đồng thời phải biết Chúa đặt để gì trong lòng mình. Có mơ ước gì? Khi làm việc, điều gì khiến chúng ta cảm thấy thỏa lòng nhất.
- Vâng phục, sốt sắng làm công việc Chúa. Chú ý đến nhu cầu cần thiết và khả năng mình có. Tình nguyện phục vụ trong vài công việc khác nhau. Thử xem công việc nào thích hợp và có kết quả hơn.
- Tìm hỏi ý kiến, nhận xét của người hầu việc Chúa, người trưởng thành trong Chúa.
Giỏi, có tài năng nhưng kiêu ngạo, không dùng đúng mục đích thì cũng không thể gọi là ân tứ. ĐCT sẽ lấy đi khả năng, tài nghệ đó và sẽ dùng những người khác. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa. (Rô-ma 12:11)
CÁC ÂN TỨ
Rô-ma 12:6-8: nói tiên tri, phục vụ (làm chức vụ), dạy dỗ, khuyên bảo, dâng hiến (bố thí), lãnh đạo (cai trị), động viên (làm sự thương xót)
1 Cô-rinh-tô 12: 8-10: nói lời khôn ngoan, nói lời tri thức, đức tin, chữa bịnh, làm phép lạ, nói tiên tri, nhận biết các thần, nói tiếng khác nhau, giải tiếng khác; 28: sứ đồ, tiên tri, thầy giáo, làm phép lạ, ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói tiếng khác.
Ê-phê-sô 4:11: sứ đồ, tiên tri, thầy giảng Tin Lành (truyền giáo), mục sư, giáo sư
I Phi-e-rơ 4:10-11: giảng luận (nói lời Chúa), làm chức vụ gì (phục vụ)
1 Phi-e-rơ 4:10-11 tóm lại làm 2 loại ân tứ: chia xẻ lời Chúa, phục vụ công việc Chúa.
Chia xẻ lời Chúa gồm: sứ đồ, tiên tri, dạy dỗ, khuyên bảo, động viên, giảng Tin Lành, mục sư, giáo sư, nói lời khôn ngoan, nói lời tri thức
Phục vụ công việc Chúa gồm: phục vụ (làm chức vụ), dâng hiến, lãnh đạo, chữa bịnh, làm phép lạ, nói các tiếng khác, giải các tiếng khác, cứu giúp, cai quản, nhận biết các thần
KT cho biết điều chúng ta cần làm như tín đồ: có đức tin, chia xẻ lời Chúa (làm chứng), dâng hiến, dạy dỗ, khuyên bảo, động viên, cứu giúp, nhận biết các thần, phục vụ. Mỗi tín đồ đều cần làm những việc này và được trang bị bởi ĐTL để làm những việc này.
Mọi người đều cần phân biệt, nhận định xem xét mọi lời dạy, nhưng có người có ơn nhận định rõ và giải thích điều dạy đúng sai thế nào (1 Thes 5:21). Nhưng người có ân tứ là người làm việc cách hiệu quả, tốt đẹp hơn. Dù mọi người đều cần có đức tin (2 Cor 5:7), nhưng có người có ân tứ đức tin, động viên, khích lệ nhiều người với đức tin và đời sống. Dù mọi người cần động viên nhau (Heb 10:25) nhưng có người có ơn động viên, khuyên dỗ. Dù mọi người cần dâng hiến (2 Cor 9:7) nhưng có người có ơn dâng hiến cách đặc biệt (mẹ của Eric và xe Subaru mùa hè 1983).
Cũng có người có ân tứ nhưng không có chức vụ Chúa ban. Như Đa-vít có ơn tiên tri, nhưng không phải là tiên tri. 4 trinh nữ, con gái Phi-líp có ơn tiên tri nhưng không có chức vụ tiên tri, nhưng Agabus có cả ơn và chức vụ (CV 21:10).
Steven Kunkle, người bán bảo hiểm, rất có ơn giảng dạy nhưng không làm mục sư.
Phải chăng mục đích của ân tứ nhằm để thay đổi đời sống tín đồ và phát triển bông trái Thánh Linh.
Dĩ nhiên ân tứ sẽ được so sánh, nhưng tiêu chuẩn để so sánh là ở mỗi hội thánh địa phương, mỗi nhóm tín hữu, và ở sự thay đổi đời sống tín đồ và phát triển bông trái Thánh Linh?
Hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết. Bây giờ, tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn: tình yêu thương (1 Cô-rinh-tô 13)
