Tấm Lòng Trong Sạch – Ma-thi-ơ 5:8
Pastor Tan Thai · 7 tháng 8, 2011
Bài giảng giải thích phước lành thứ sáu trong Bài Giảng Trên Núi: 'Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời.' Mục sư phân tích ý nghĩa của 'lòng' theo Kinh Thánh, chỉ ra rằng lòng con người vốn ô uế và chỉ Đức Chúa Trời mới biết và có thể đổi mới tấm lòng con người. Chỉ khi được tái sinh và đầy dẫy Đức Thánh Linh, tín nhân mới có thể sống với tấm lòng trong sạch, ngay thẳng, và hướng thượng.
Bài giảng mở đầu bằng cách đặt phước lành thứ sáu trong Ma-thi-ơ 5:8 vào bối cảnh của tám phước lành, nhấn mạnh đây là phước thứ hai liên quan đến mối quan hệ với người xung quanh. Mục sư định nghĩa 'lòng' (kardia trong tiếng Hy-lạp) không chỉ là bộ phận sinh lý mà là trung tâm của toàn bộ đời sống nội tâm con người, bao gồm trí tuệ, ý chí và tình cảm. Lời Chúa dạy rõ trong Ma-thi-ơ 12:34-35 và 15:19 rằng mọi hành động, lời nói, thái độ đều xuất phát từ lòng.
Mục sư chỉ ra sự tương phản giữa quan điểm thế gian ('nhân chi sơ tính bổn thiện') và lời Kinh Thánh dạy trong Giê-rê-mi 17:9 rằng lòng người ta dối trá hơn mọi vật. Ngay cả khi môi trường và giáo dục có thể điều chỉnh hành vi bên ngoài, mầm tội lỗi vẫn còn trong lòng người và không ai có thể tự đổi mới tấm lòng mình. Mục sư nhắc nhở rằng người tin Chúa không phủ nhận giá trị của giáo dục hay cải cách xã hội, nhưng nhìn nhận rằng những việc lành chỉ là kết quả của sự cứu rỗi, chứ không phải là phương tiện để đổi mới tấm lòng.
Bài giảng dẫn đến lời hứa của Đức Chúa Trời trong Ê-xê-chên 36:26, rằng Ngài sẽ ban tấm lòng mới và tâm linh mới cho dân Ngài. Qua câu chuyện Chúa Jêsus gặp Na-tha-na-ên (Giăng 1:47) và lời Kinh Thánh trong 1 Sa-mu-ên 16:7, mục sư khẳng định rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy bên trong lòng người, không nhìn theo bề ngoài, và Chúa Jêsus không cần ai làm chứng vì Ngài biết rõ lòng dạ con người (Giăng 2:23-25).
Phần ứng dụng nhấn mạnh rằng lòng trong sạch không có nghĩa là hoàn toàn không có tội, nhưng là tấm lòng sẵn sàng để Đức Thánh Linh làm việc và thay đổi mỗi ngày. Lòng trong sạch có nghĩa là sự đồng nhất giữa suy nghĩ bên trong và hành động bên ngoài, không giả dối, không hai lòng. Mục sư cảnh báo nguy cơ sống như người Pha-ri-si, giữ lễ nghi bên ngoài nhưng lòng dạ đầy giả trá và thù hằn, dẫn đến lời Kinh Thánh trong Tít 1:15 rằng cho kẻ dơ dáy thì không sự gì là tinh sạch cả.
Bài giảng kết luận rằng tấm lòng mới là tấm lòng hướng thượng, mong mỏi và suy nghĩ những điều đẹp lòng Đức Chúa Trời, với động cơ và chủ ý ngay thẳng. Đây là bông trái của sự tái sinh và sự đầy dẫy Đức Thánh Linh trong đời sống của người tin Chúa, không phải là thành quả của nỗ lực bản thân hay cải cách xã hội.
Chủ đề