Sống Như Đấng Đã Gọi – Ngài Là Ai?
Pastor Tan Thai · 25 tháng 4, 2021
Bài giảng khám phá câu hỏi trọng tâm: Đức Chúa Jesus Christ là ai? Dựa trên Ma-thi-ơ 11:2-6 và bối cảnh 1 Phi-e-rơ, mục sư chỉ ra rằng chúng ta không thể sống thánh khiết như Đấng đã gọi nếu hiểu sai về Ngài. Câu hỏi của Giăng Báp-tít từ trong tù giúp tín đồ nhận ra sự khác biệt giữa tin nhận Chúa thật sự và tin với điều kiện theo ý riêng.
Bài giảng mở đầu bằng bối cảnh thư 1 Phi-e-rơ, trong đó sứ đồ Phi-e-rơ viết cho các tín đồ đang trải qua lò lửa thử thách của sự bắt bớ và hoạn nạn. Phi-e-rơ giải thích ân phước sự cứu rỗi đến từ cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Đức Chúa Cha lập chương trình từ trước muôn đời, Đức Chúa Jesus Christ chịu chết trên thập giá, và Đức Thánh Linh thánh hóa và mở mắt tâm linh người tin. Sau đó Phi-e-rơ kêu gọi tín đồ phải sống thánh khiết vì Đấng đã gọi họ là thánh (1:15), nhưng câu hỏi cốt lõi là: Đấng ấy là ai?
Mục sư dùng Ma-thi-ơ 11:2-6 để phân tích câu hỏi của Giăng Báp-tít từ trong ngục: 'Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác?' Bài giảng chỉ ra hai nguyên nhân khiến Giăng nghi ngờ: hoàn cảnh khốn khổ trong ngục tối, và những lời tự nhận đòi hỏi quá cao của Đức Chúa Jesus Christ. Từ đây, mục sư rút ra hai bài học quan trọng. Thứ nhất, câu hỏi của Giăng Báp-tít là câu hỏi thật lòng, không kèm điều kiện, khác với người trộm trên thập giá đòi Chúa phải tự cứu mình trước rồi mới tin. Thứ hai, dù từ chối Đức Chúa Jesus Christ, con người vẫn luôn tìm kiếm một đối tượng để tôn thờ, như lời nhà văn David Foster Wallace khẳng định trong bài phát biểu tốt nghiệp năm 2005.
Bài giảng phê bình hai xu hướng hiểu sai về Đức Chúa Trời trong thời đại hiện nay. Một bên là phong trào Thịnh Vượng dạy rằng Tin Lành là để người tin được ấm no và hạnh phúc, biến Đức Chúa Trời thành đấng phục vụ ý muốn con người. Một bên là các tà giáo như Nhân Chứng Giê-hô-va phủ nhận Đức Chúa Jesus Christ là trung tâm của cả Kinh Thánh. Cả hai đều dẫn đến một nhận thức sai lệch về Đấng đã gọi, khiến người ta không thể thật sự vâng phục và sống thánh khiết.
Câu trả lời của Đức Chúa Jesus Christ cho Giăng Báp-tít (Ma-thi-ơ 11:4-6) liệt kê các dấu hiệu của Đấng Mê-si: người mù được sáng, người điếc được nghe, người chết sống lại, người nghèo được nghe Tin Lành. Đây cũng là hình ảnh thuộc linh của người được cứu: mù lòa, điếc, chết về tâm linh, chỉ được hồi sinh bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Lời tuyên bố 'Phước cho người nào không vấp phạm vì cớ Ta' hàm ý rằng những lời tự nhận của Đức Chúa Jesus Christ sẽ gây khó chịu, tổn thương và tức giận cho người nghe, nhưng ai chấp nhận và tin nhận những lời ấy sẽ nhận được phước thật.
Bài giảng kết luận bằng lời mời gọi người nghe đối diện thành thật với câu hỏi: Đấng đã gọi bạn là ai trong lòng bạn? Ngài là Đấng bạn đến để ra lệnh theo ý mình, hay là Đấng bạn đến để vâng phục và làm theo ý Ngài? Nếu chúng ta tin nhận rằng Đức Chúa Jesus Christ chính là Đức Chúa Trời xuống thế gian chịu chết cho tội muôn người, và rằng tâm linh chúng ta đã chết vì tội lỗi chỉ được cứu bởi thập giá Ngài, thì chúng ta sẽ nhận được phước và có nền tảng để sống thánh khiết như Đấng đã gọi.
Chủ đề