VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Sống Đạo: Lột Bỏ Người Cũ, Mặc Lấy Người Mới

Pastor Tan Thai · 20 tháng 11, 2022

Ê-phê-sô 4:22-24Cô-lô-se 3:9-10Rô-ma 7:24Ma-thi-ơ 7:3-51 Ti-mô-thê 2:42 Cô-rinh-tô 5:162 Cô-rinh-tô 5:171 Cô-rinh-tô 11:1Hê-bơ-rơ 12:2Giăng 14:2-3Rô-ma 8:33-34Rô-ma 8:38-39Giăng 14:16-18Rô-ma 8:9Rô-ma 8:14Rô-ma 8:16Rô-ma 5:5Giăng 14:26Hê-bơ-rơ 12:6-72 Ti-mô-thê 3:16Châm Ngôn 27:17Ma-thi-ơ 18:15-17Ê-phê-sô 3:10-111 Cô-rinh-tô 10:132 Ti-mô-thê 2:13Ma-thi-ơ 24:35Rô-ma 5:3-4Gia-cơ 1:2-42 Cô-rinh-tô 12:7-10Ma-thi-ơ 12:43-45Ê-phê-sô 4:28-29Ga-la-ti 5:19-21Ga-la-ti 5:22-23Sáng Thế Ký 6:5Phi-líp 2:131 Sa-mu-ên 18:201 Sa-mu-ên 18:252 Sa-mu-ên 6:20-23Sáng Thế Ký 29:20Thi Thiên 37:3-4

Bài giảng này dựa trên Ê-phê-sô 4:22-24, trình bày ba bước căn bản để thay đổi đời sống đạo: lột bỏ con người cũ, để Chúa đổi mới tâm trí, và mặc lấy con người mới. Mục sư nhấn mạnh rằng sự thay đổi thật sự không thể đến từ ý chí con người hay tâm lý học, nhưng phải đến từ bốn tặng phẩm vô giá Đức Chúa Trời ban: Đức Chúa Jêsus Christ, Đức Thánh Linh, Kinh Thánh, và Hội Thánh.

Bài giảng mở đầu bằng cách ôn lại chủ đề tuần trước về cuộc chiến nội tâm giữa con người cũ trước khi tin Chúa và con người mới sau khi tin Chúa, dựa trên Ê-phê-sô 4:22-24 và Cô-lô-se 3:9-10. Mục sư giải thích rằng sự thay đổi sau khi tin nhận Chúa không xảy ra tức thì hay hoàn toàn trong một ngày, vì mỗi người có con người cũ với tính tình, hoàn cảnh và quá khứ khác nhau. Cũng như một cuộc chiến tranh gồm nhiều trận đánh riêng lẻ, cuộc chiến nội tâm của mỗi tín đồ có cường độ và thời gian khác nhau tùy theo bản tính, bối cảnh gia đình và mức độ hiểu biết lời Chúa.

Mục sư dành phần quan trọng để so sánh sự thay đổi mà Kinh Thánh hứa với những gì tâm lý học và khoa học có thể cung cấp. Ông dẫn câu chuyện một sinh viên Cơ Đốc nhân tại Harvard đặt câu hỏi cho giáo sư tâm lý: khoa học có thể chẩn đoán căn bệnh tâm lý nhưng không thể thay đổi tấm lòng. Chỉ có đức tin và tôn giáo mới có thẩm quyền nói với con người rằng họ cần phải trở nên người khác, cần phải thay đổi để sống thánh khiết và công chính. Đây là nền tảng phân biệt sự thay đổi trong đời sống đạo với mọi chương trình tự cải thiện của thế gian.

Để bảo đảm sự thay đổi chắc chắn cho con dân Ngài, Đức Chúa Trời ban bốn tặng phẩm vô giá: thứ nhất là Đức Chúa Jêsus Christ, tấm gương sống động để noi theo, Đấng cầu thay không ngừng và không để bất cứ điều gì phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương Ngài (Rô-ma 8:33-39); thứ hai là Đức Thánh Linh, Đấng Yên Ủi ở trong lòng mỗi tín đồ, dạy dỗ, nhắc nhở, cáo trách và kỷ luật (Giăng 14:16-18, 26); thứ ba là Kinh Thánh, kim chỉ nam đầy đủ và toàn vẹn để hướng dẫn đời sống đạo trong mọi hoàn cảnh (2 Ti-mô-thê 3:16); và thứ tư là Hội Thánh, gia đình thiêng liêng nơi tín đồ giúp nhau rèn luyện nhân cách, tập tành yêu thương, kiên nhẫn và tha thứ (Châm Ngôn 27:17, Ma-thi-ơ 18:15-17). Bên cạnh bốn tặng phẩm đó, Đức Chúa Trời còn ban lời đảm bảo chắc chắn rằng Ngài sẽ không để con dân bị cám dỗ quá sức chịu đựng, nhưng luôn mở lối thoát để họ có thể vượt qua (1 Cô-rinh-tô 10:13).

Phần trung tâm của bài giảng giải thích ba bước thay đổi trong Ê-phê-sô 4:22-24. Lột bỏ con người cũ là chấm dứt những thói hư tật xấu, những tội lỗi cụ thể như trộm cắp hay lời nói dữ. Tuy nhiên, mục sư nhấn mạnh rằng chỉ cởi bỏ điều xấu mà không mặc lấy điều tốt là nguy hiểm, dẫn đến tình trạng như ngụ ngôn ngôi nhà trống trong Ma-thi-ơ 12:43-45, nơi tà linh trở về với bảy quỷ dữ hơn. Vì vậy, người trộm cắp không chỉ cần ngưng trộm mà còn phải làm việc lương thiện và giúp đỡ kẻ thiếu thốn; người nói lời dữ không chỉ cần im lặng mà phải thay bằng lời lành có ích cho người nghe (Ê-phê-sô 4:28-29).

Phần cuối tập trung vào điều quan trọng nhất: để Chúa đổi mới tâm trí. Mục sư dùng hình ảnh tảng băng trôi để minh họa: phần trên mặt nước là lời nói và hành động có thể thấy được, còn phần chìm dưới nước là suy nghĩ, mơ ước, động cơ và khuynh hướng của lòng mà chỉ Đức Thánh Linh mới có thể thay đổi tận gốc rễ. Qua các ví dụ từ đời sống Gia-cốp, Đa-vít và Mi-canh, bài giảng kết luận rằng động lực thật sự để thay đổi lâu dài và bền vững là khi Đức Thánh Linh thay đổi mơ ước sâu kín nhất trong lòng, để chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Đức Chúa Trời (Phi-líp 2:13).

Chủ đề

Thánh hóa và thay đổi đời sống đạoLột bỏ con người cũ và mặc lấy con người mớiVai trò của Đức Thánh Linh trong sự đổi mới tâm tríBốn tặng phẩm vô giá của Đức Chúa Trời cho tín đồGiới hạn của tâm lý học so với đức tin trong việc thay đổi con ngườiSự thành tín của Đức Chúa Trời và lời đảm bảo vượt thắng cám dỗVai trò của Hội Thánh trong việc rèn luyện nhân cáchThay đổi mơ ước sâu kín của lòng như động lực bền vững