VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Gia Đình

Quà Quí Cho Con — Hai Món Quà Chúa Ban Cho Cha

Pastor Tan Thai · 14 tháng 6, 2014

Châm Ngôn 1:7-9Châm Ngôn 22:6Châm Ngôn 10:17Hê-bơ-rơ 12:7Ô-sê 11:1-4Ê-phê-sô 5:25-281 Cô-rinh-tô 4:15-161 Cô-rinh-tô 11:11 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5-62 Ti-mô-thê 3:10Ê-phê-sô 4:29Ma-thi-ơ 12:34-37Giăng 17:9Giăng 17:11Giăng 17:20-21Rô-ma 8:26-27Rô-ma 8:34

Bài giảng Ngày Lễ Cha trình bày hai món quà lớn nhất Đức Chúa Trời ban cho người làm cha là Kinh Thánh và sự cầu nguyện. Mục sư hướng dẫn ba bài học từ Kinh Thánh: kỷ luật con cách nhất quán, yêu thương và chung thủy với vợ, và dạy lời Chúa qua chính đời sống. Sự cầu nguyện được nhấn mạnh là món quà quí nhất cha mẹ có thể tặng con suốt cả cuộc đời.

Bài giảng mở đầu bằng sự quan sát rằng dù ngày nay có hàng trăm quyển sách về cách làm cha mẹ, theo thống kê năm 2012 của báo Times và CNN, hai phần ba cha mẹ Hoa Kỳ vẫn cho rằng con mình bị hư hỏng. Mục sư khẳng định rằng hai món quà lớn nhất Đức Chúa Trời ban cho người làm cha là Kinh Thánh và sự cầu nguyện — những điều này tồn tại bền vững hơn mọi tài sản, danh vọng, hay sức khỏe. Tuy nhiên, để nhận được hai món quà này, người làm cha trước hết phải tin nhận Đức Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa của đời mình.

Ba bài học từ Kinh Thánh dành cho người làm cha được trình bày cụ thể. Thứ nhất, kỷ luật con cách đều đặn và nhất quán trong tình yêu thương, như lời sách Châm Ngôn 1:7-9; 22:6 và Hê-bơ-rơ 12:7 dạy. Mục sư nhấn mạnh rằng kỷ luật không phải là la rầy mà là sửa điều sai và dạy điều đúng, với mục đích giúp con tự lập. Cha mẹ cần nới rộng ranh giới theo tuổi tác và trách nhiệm, đồng thời không nên dọn sạch mọi khó khăn cho con vì chính những thất bại mới là trường học quý giá nhất. Thứ hai, người làm cha cần sống yêu thương và chung thủy với vợ, vì hôn nhân lành mạnh là nền tảng quan trọng cho sự quân bình trong đời sống con cái, như Ê-phê-sô 5:25-28 chỉ dạy.

Bài học thứ ba là dạy lời Chúa qua chính đời sống. Mục sư phân biệt hai cách con cái học lời Chúa: học kiến thức từ sách vở và học làm theo gương cha mẹ. Ông nhấn mạnh rằng cách thứ hai mới là quan trọng nhất, vì không có nơi nào dạy đời sống tin kính hiệu quả như chính gia đình. Mục sư trích lời Phao-lô trong 1 Cô-rinh-tô 4:15-16; 11:1 và 2 Ti-mô-thê 3:10 để nhắc nhở rằng chúng ta được kêu gọi làm gương cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, mục sư cảnh báo rằng những lời chỉ trích, phê phán người khác trong hội thánh sẽ trực tiếp phá hoại đức tin của con cái, và kêu gọi hội chúng nói những lời lành như Ê-phê-sô 4:29 dạy.

Phần cuối tập trung vào sự cầu nguyện là món quà quí nhất cha mẹ có thể tặng con cái suốt cả cuộc đời — dù con ở gần hay xa, dù nhỏ hay lớn. Mục sư liên kết lời cầu nguyện của cha mẹ với gương mẫu của chính Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã cầu nguyện cho các môn đồ trong đêm cuối cùng trước khi bị bắt (Giăng 17:9, 11, 20-21). Cả Đức Thánh Linh (Rô-ma 8:26-27) và Đức Chúa Jêsus Christ (Rô-ma 8:34) hiện đang cầu thay cho chúng ta, và đây là lý do mạnh mẽ nhất để người làm cha trung tín cầu nguyện cho con cái mình mỗi ngày.

Chủ đề

Vai trò và trách nhiệm của người làm chaKỷ luật con cái trong tình yêu thươngHôn nhân lành mạnh làm nền tảng gia đìnhDạy lời Chúa qua gương sống đức tinSức mạnh và tầm quan trọng của cầu nguyện cho con cáiKinh Thánh và cầu nguyện là hai món quà Đức Chúa Trời banLời nói và ảnh hưởng đến đức tin thế hệ trẻ