VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Ơn Phước Được Sống Tự Do

Pastor Tan Thai · 30 tháng 6, 2018

Sáng Thế Ký 2:15-17Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:15-19Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:4-5Thi Thiên 1:1-3Thi Thiên 1:6Thi Thiên 2:1-3Giô-sua 24:15Ma-thi-ơ 7:1Ma-thi-ơ 7:13-14Lu-ca 4:18-19Giăng 8:31-32Giăng 10:9Giăng 10:10Giăng 14:6Công Vụ 4:12Ê-phê-sô 4:4-61 Giăng 5:11-12Khải Huyền 3:20

Bài giảng khám phá ý nghĩa sâu xa của sự tự do từ góc nhìn Kinh Thánh, nhấn mạnh rằng mọi tự do thật sự đến từ Đức Chúa Trời chứ không phải từ chính quyền hay triết lý con người. Nhân dịp kỷ niệm Quốc Khánh Hoa Kỳ, bài giảng thách thức hội chúng nhận biết ơn phước được sống tự do và quan trọng hơn, chọn đi con đường hẹp của Đức Chúa Jêsus Christ dẫn đến sự sống đời đời.

Bài giảng mở đầu bằng bối cảnh lịch sử của Hoa Kỳ, nhắc lại rằng Bản Tuyên Ngôn Độc Lập 1776 công nhận quyền sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc là những quyền do Đức Chúa Trời ban cho chứ không phải từ chính quyền. Tổng thống Calvin Coolidge cũng xác nhận rằng lý tưởng bình đẳng và tự do của Hoa Kỳ bắt nguồn từ các bài giảng của mục sư Tin Lành trong các thế kỷ 17 và 18, và ông kết luận Bản Tuyên Ngôn Độc Lập là một tài liệu mang tính chất tôn giáo. Bài giảng nhắc hội chúng rằng tự do thờ phượng là một ơn phước quý báu mà hàng triệu Cơ Đốc nhân trên thế giới, đặc biệt tại Trung Đông, không được hưởng.

Phần thứ hai của bài giảng đi vào thần học về mục đích của tự do, bắt đầu từ vườn Ê-đen khi Đức Chúa Trời ban cho A-đam và Ê-va quyền tự do ăn hoa quả các thứ cây, ngoại trừ cây biết điều thiện và điều ác (Sáng Thế Ký 2:15-17). Bài giảng phản bác ba quan điểm sai lầm của thế gian về sự chọn lựa: cho rằng mình có toàn quyền chọn lựa không giới hạn, cho rằng mọi lựa chọn đều có giá trị như nhau, và cho rằng không ai có quyền phê bình sự chọn lựa của người khác. Trái lại, Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng Đức Chúa Trời đặt trước con người hai con đường với kết quả và hậu quả rõ ràng.

Phần trọng tâm của bài giảng tập trung vào lời dạy của Đức Chúa Jêsus Christ về hai con đường trong Ma-thi-ơ 7:13-14: cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, và cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất. Bài giảng trích dẫn Giăng 14:6, 1 Giăng 5:11-12 và Công Vụ 4:12 để khẳng định rằng sự cứu rỗi và sự sống đời đời chỉ tìm được trong Đức Chúa Jêsus Christ mà thôi, không phải qua bất kỳ tôn giáo hay triết lý nào khác. Câu chuyện về bác sĩ Richard Teo Keng Siang người Singapore qua đời vì ung thư ở tuổi 40 được dùng làm minh họa về việc chọn con đường rộng của vật chất và thế gian để rồi phải trả giá đắt.

Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi mỗi người phải dứt khoát chọn lựa một trong hai con đường, dựa trên gương mẫu của Giô-sua khi ông tuyên bố trước khi qua đời: "Ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va" (Giô-sua 24:15). Đặc biệt, bài giảng thách thức ngay cả những tín đồ đã tin Chúa nhưng vẫn hay bỏ con đường hẹp để chạy theo đường rộng của thế gian trong đời sống hằng ngày, nhắc nhở rằng sự trung tín thờ phượng, thông công trong hội thánh, nhường nhịn, tha thứ và vâng phục Đức Thánh Linh là những đặc trưng của người thật sự đi con đường hẹp.

Chủ đề

Sự tự do đến từ Đức Chúa TrờiHai con đường: đường hẹp và đường rộngSự chọn lựa và trách nhiệm cá nhânTính độc nhất của sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jêsus ChristHậu quả của sự lựa chọn sai lầmTự do thờ phượng và ơn phước sống trong xã hội tự doMôn đồ hóa và sự trung tín trong đời sống Cơ Đốc nhân