Nói Sự Thật Trong Tình Yêu Thương
Pastor Tan Thai · 2 tháng 8, 2014
Bài giảng thách thức hội chúng đứng vững trên sự thật tuyệt đối của Lời Đức Chúa Trời trong một thế giới đề cao chủ nghĩa tương đối. Mục sư nhấn mạnh rằng sự thật và tình yêu thương không mâu thuẫn nhau mà phải gắn liền với nhau trong đời sống và chứng đạo của mỗi Cơ Đốc nhân.
Bài giảng mở đầu bằng cách phân tích sự ảnh hưởng của chủ nghĩa tương đối trong nền giáo dục Hoa Kỳ, dẫn chứng từ một bài viết của hiệu trưởng trường trung học và cuốn sách nổi tiếng 'The Closing of the American Mind' của giáo sư Alan Bloom. Mục sư chỉ ra rằng học sinh và sinh viên ngày nay được dạy rằng không có sự thật tuyệt đối, dẫn đến việc ngay cả những người nhận mình tin Chúa cũng hoài nghi về sự thật của Kinh Thánh. Từ đó, bài giảng xác nhận những điều hội thánh tin tưởng tuyệt đối: thẩm quyền của Kinh Thánh, thần tính của Đức Chúa Jêsus Christ, sự cứu rỗi qua đức tin, và sự tái lâm của Ngài.
Phần chính của bài giảng phân tích Giăng chương 6, nơi Đức Chúa Jêsus nói rõ sự thật với đoàn dân đông đang theo Ngài vì muốn ăn bánh no bụng. Khi Ngài dạy rằng Ngài là bánh hằng sống từ trời, nhiều người lằm bằm, cải vã rồi bỏ đi. Ngay cả một số môn đồ cũng lui không đi với Ngài nữa. Bài học từ phân đoạn này là người tin Chúa không thể chọn lọc lời dạy của Kinh Thánh theo sở thích cá nhân mà phải tiếp nhận toàn bộ lẽ thật dù có khó nghe. Phi-e-rơ là gương mẫu khi tuyên bố 'Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời' (Giăng 6:68).
Mục sư cũng nhấn mạnh sự phân biệt quan trọng giữa sự thật tuyệt đối của Đức Chúa Trời và những sứ giả hữu hạn, tội lỗi truyền đạt lời Ngài. Sứ đồ, mục sư, hay thậm chí Đức Giáo Hoàng đều không phải là sự thật mà chỉ biết về sự thật. Bởi vậy, mỗi tín hữu có trách nhiệm tra xem Kinh Thánh như người Bê-rê (Công vụ 17:11) để không bị lạc dẫn bởi giáo sư giả. Kinh Thánh cũng không phải là bản hướng dẫn chi tiết cho mọi hoàn cảnh, vì vậy có sự đa dạng hợp lệ giữa các hệ phái về cách thức tổ chức và thờ phượng.
Bài giảng áp dụng nguyên tắc 'Nói sự thật trong tình yêu thương' từ Ê-phê-sô 4:14-15, khẳng định rằng sự thật và tình yêu thương không đối lập mà bổ sung cho nhau. Nói sự thật mà không có tình yêu thương khiến người ta sợ hãi và xa lánh; yêu thương mà không nói sự thật là mù quán và vô nghĩa. Hình ảnh tiên tri Na-than dùng ngụ ngôn để giúp Đa-vít nhìn thấy tội lỗi của mình minh họa cách nói sự thật với sự khéo léo, tế nhị và mục tiêu để giúp người khác thay đổi, không phải để hạ thấp hay làm nhục.
Bài giảng kết thúc với hai lời kêu gọi: thứ nhất, dành cho những ai chưa tin nhận Chúa, hãy thành tâm tìm kiếm Ngài với lời hứa trong Giê-rê-mi 29:13 và Ma-thi-ơ 7:7, vì Đức Chúa Trời bảo đảm rằng ai thật lòng tìm kiếm sẽ gặp được Ngài. Thứ hai, trong những vấn đề Kinh Thánh không dạy cụ thể, hội thánh nên áp dụng nguyên tắc 'Trong việc chính yếu, hiệp một; trong việc không chính yếu, tự do; trong mọi việc, yêu thương,' lấy Rô-ma 14 làm nền tảng.
Chủ đề