VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Những Lời Dạy Khó của Chúa Giê-xu – Nói Phạm Đến Thánh Linh

Pastor Tan Thai · 23 tháng 10, 2021

Giăng 3:4Giăng 8:58Lu-ca 10:18Giăng 14:6Ma-thi-ơ 18:21-22Ma-thi-ơ 12:30-32Ma-thi-ơ 12:22-24Ma-thi-ơ 12:25-28Mác 3:22Mác 3:29Mác 9:40Lu-ca 12:10Đa-ni-ên 7:13-14Sáng Thế Ký 3:15Thi Thiên 25:11Thi Thiên 89:34Hê-bơ-rơ 6:4-6Hê-bơ-rơ 6:18Tít 1:22 Ti-mô-thê 2:13Gia-cơ 1:13Giăng 16:7-81 Giăng 1:8-10Khải Huyền 3:19-20Ma-thi-ơ 7:22-23

Bài giảng này thuộc loạt bài về những lời dạy khó của Chúa Giê-xu, tập trung vào tội nói phạm đến Đức Thánh Linh trong Ma-thi-ơ 12:30-32. Mục sư giải thích rằng lòng đại từ của Đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ mọi tội, nhưng người nào cứng lòng từ chối ăn năn và từ chối lời cáo trách của Đức Thánh Linh thì tự đặt mình ngoài sự tha thứ đó.

Bài giảng mở đầu bằng việc giới thiệu loạt bài về những lời dạy khó của Chúa Giê-xu, phân chia thành ba loại: khó hiểu (như sự tái sinh trong Giăng 3), khó nghe hay khó tin (như lời tuyên bố về sự hiện hữu trước Áp-ra-ham trong Giăng 8:58), và khó làm (như sự tha thứ bảy mươi lần bảy trong Ma-thi-ơ 18:21-22). Mục sư nhấn mạnh rằng bài học về tội nói phạm cùng Đức Thánh Linh vừa khó hiểu vừa khó tin, nhưng rất cần thiết cho đời sống thuộc linh.

Phần trung tâm của bài giảng tập trung vào lòng đại từ của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Ma-thi-ơ 12:31-32. Mục sư giải thích rằng Chúa Giê-xu sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi và lời phạm thượng, kể cả những xúc phạm trực tiếp đến Con Người, vì đó là bản chất yêu thương và nhân từ của Ngài. Tuy nhiên, lòng đại từ bao la đó không có nghĩa là sự tha thứ không có giá — mục sư trích dẫn mục sư David Martyn Lloyd-Jones để nhấn mạnh rằng sự tha thứ là vấn đề khó khăn nhất trong vũ trụ, đòi hỏi chính Con Đức Chúa Trời phải giáng thế chịu chết thay cho tội nhân.

Mục sư tiếp tục giải thích rằng tội nói phạm cùng Đức Thánh Linh không phải là một loại hành động cụ thể bên ngoài, mà là thái độ cứng lòng bên trong — từ chối lắng nghe tiếng cáo trách của Đức Thánh Linh, không nhận mình là tội nhân, và không ăn năn. Bối cảnh trong Ma-thi-ơ 12:22-24 cho thấy những người Pha-ri-si dù chứng kiến quyền năng của Đức Chúa Trời vẫn quy kết Chúa Giê-xu là tay sai của Bê-ên-xê-bun. Đây là sự chối bỏ chính Đức Thánh Linh — Đấng cáo trách về tội lỗi, công bình và phán xét theo Giăng 16:7-8.

Mục sư cũng làm rõ rằng Đức Chúa Trời không thể hành động trái với bản thể của Ngài: vì Ngài đã ban cho con người sự tự do lựa chọn, nên khi một người kiên quyết từ chối sự tha thứ, Đức Chúa Trời không thể cưỡng ép họ nhận lấy. Dẫn chứng từ 1 Giăng 1:8-10 và Khải Huyền 3:19-20 được dùng để nhấn mạnh rằng điều kiện của sự tha thứ là ăn năn — xưng nhận tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời.

Bài giảng kết thúc với lời cảnh báo về nguy hiểm của lòng cứng cỏi. Mục sư chỉ ra rằng những đối tượng Chúa Giê-xu cảnh báo không phải là những tội nhân lộ liễu mà là những người Pha-ri-si đạo đức bên ngoài, am tường Kinh Thánh nhưng chưa bao giờ thật sự ăn năn. Bài học thực tiễn là người tin Chúa cần nhạy cảm với tội lỗi, mau ăn năn, và không để lòng trở nên cứng cỏi trước tiếng gọi của Đức Thánh Linh.

Chủ đề

Tội nói phạm cùng Đức Thánh LinhLòng đại từ và sự tha thứ của Đức Chúa TrờiĂn năn là điều kiện của sự tha thứChức năng cáo trách của Đức Thánh LinhNguy hiểm của lòng cứng cỏi và kiêu ngạo thuộc linhGiá đắt của sự tha thứ và sự cứu chuộcTự do lựa chọn và trách nhiệm con người