Một Ân Điển Lạ Lùng (Diệu Kỳ) – Mẹ: Món Quà Vô Giá
Pastor Tan Thai · 12 tháng 5, 2019
Bài giảng Ngày Lễ Mẹ này tôn vinh người mẹ như món quà vô giá Đức Chúa Trời ban cho, đồng thời khám phá câu chuyện của Ra-háp – một kỵ nữ được ân điển diệu kỳ biến đổi trở thành tổ mẫu của vua Đa-vít và của Đức Chúa Jêsus Christ. Sứ điệp kêu gọi hội chúng không khinh dễ mẹ mình, đồng thời nhắc Hội Thánh phải là nơi an toàn và yêu thương cho cả mẹ lẫn con đang lạc lối.
Bài giảng mở đầu bằng việc tôn vinh người mẹ như một món quà vô giá Đức Chúa Trời ban cho mỗi người. Qua nhiều câu chuyện minh họa sinh động – từ cậu bé 15 tuổi liều mạng leo vào bánh đáp máy bay để đi tìm mẹ ở Ethiopia, đến những tấm thiệp tù nhân viết gởi mẹ trong ngày Lễ Mẹ – bài giảng khắc họa sợi dây tình cảm mẹ con thiêng liêng và bền vững không gì phá vỡ được. Những câu trích dẫn nổi tiếng từ tổng thống Abraham Lincoln và bài thơ về hóa đơn tình mẹ càng làm nổi bật giá trị vô tận của tình mẫu tử.
Phần trọng tâm thần học xoay quanh nhân vật Ra-háp trong sách Giô-suê. Dù là một kỵ nữ người A-ma-rít bị xã hội khinh khi, Ra-háp đã che giấu hai thám tử Israel và bày tỏ đức tin vào Đức Chúa Trời của dân Ngài. Nhờ ân điển diệu kỳ, bà không chỉ thoát chết khi thành Giê-ri-cô bị chiếm mà còn lập gia đình với Sanh-môn – con của một quan trưởng người Giu-đa – sinh ra Bô-ô, và từ dòng đó sinh ra vua Đa-vít rồi Đức Chúa Jêsus Christ. Ra-háp là một trong bốn phụ nữ được nhắc đến trong gia phổ của Đấng Christ (Ma-thi-ơ 1), đồng thời được Hê-bơ-rơ 11:31 xếp vào hàng anh hùng đức tin và Gia-cơ 2:25 dùng làm gương về đức tin thể hiện qua việc làm.
Bài giảng nhấn mạnh bài học thực tiễn: các con cái không được khinh dễ mẹ mình, đặc biệt khi người mẹ đã già yếu hoặc có hoàn cảnh khó khăn (Châm Ngôn 23:22; 30:17). Mục sư cảnh báo rằng thế hệ ngày nay có xu hướng đổ lỗi cho cha mẹ thay vì nhận trách nhiệm, và nhắc nhở về điều răn thứ năm trong Mười Điều Răn – điều răn duy nhất đi kèm lời hứa về phước lành (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12).
Phần cuối bài giảng hướng đến các bà mẹ đang mang nỗi đau vì con cái lạc lối. Mục sư trích dẫn Giê-rê-mi 29:11 và Giô-ên 2:25-26 để nhắc nhở rằng Chúa có chương trình tốt đẹp và lời hứa bồi trả những năm tháng mất mát. Hội Thánh được kêu gọi không phán xét hay khinh khi những người mẹ có con đi sai đường, nhưng phải là nơi an toàn, mở rộng vòng tay yêu thương đón nhận cả mẹ lẫn những đứa con hoang đàng trở về. Bài giảng kết thúc bằng bức thư cảm động của người cha trong tác phẩm Tâm Hồn Cao Thượng, kêu gọi các con phải biết hiếu kính và không bao giờ vô lễ với mẹ.
Chủ đề