VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Gia Đình

Mẹ - Món Quà Vô Giá

Pastor Tan Thai · 11 tháng 5, 2014

1 Các Vua 3:51 Các Vua 3:8-91 Các Vua 3:16-281 Các Vua 3:23-251 Các Vua 3:26Ma-thi-ơ 21:31Châm Ngôn 23:22

Bài giảng Ngày Lễ Mẹ suy gẫm về tình yêu thương vô giá của người mẹ qua câu chuyện vua Sô-lô-môn xử kiện hai người mẹ trong 1 Các Vua 3:16-28. Tình mẹ thương con được ví như bức tranh thu nhỏ của tình yêu thương hy sinh của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại qua Đức Chúa Jêsus Christ.

Bài giảng mở đầu bằng việc tôn vinh người mẹ như một món quà vô giá mà Đức Chúa Trời ban cho mỗi người. Mục sư dẫn ra nhiều minh họa sống động: câu chuyện về cậu bé 15 tuổi liều mình trốn trong bánh xe máy bay để đi tìm mẹ từ California sang Ethiopia, số liệu về hàng tỉ đô-la người Mỹ chi tiêu trong Ngày Lễ Mẹ, và câu chuyện về những tù nhân xếp hàng nhận thiệp gởi mẹ cho dù chính họ là những người phạm pháp hung hãn. Tất cả đều nói lên sức mạnh thiêng liêng và vô hình của sợi dây tình mẫu tử.

Phần trọng tâm của bài giảng dựa trên 1 Các Vua 3:16-28, kể lại vụ án nổi tiếng của vua Sô-lô-môn về hai người phụ nữ kỵ nữ và đứa bé sơ sinh. Mục sư nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời không đánh giá con người theo địa vị xã hội như chúng ta thường làm. Hai người phụ nữ bị xã hội khinh khi nhất vẫn được Đức Chúa Trời quan tâm, và chính Đức Chúa Jêsus cũng phán rằng những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước những người Pha-ri-si tự phụ về đạo đức (Ma-thi-ơ 21:31). Điều này cảnh tỉnh hội chúng đừng khinh rẽ người khác vì tội lỗi hay thành phần xã hội.

Khi vua ra lệnh dùng gươm chém đứa bé làm đôi, phản ứng của hai người phụ nữ đã bộc lộ sự thật. Người mẹ thật vì gan ruột cảm động thương con, sẵn sàng hy sinh từ bỏ quyền lợi của mình để con được sống. Từ "gan ruột" và "cảm động" trong nguyên bản tiếng Hê-bơ-rơ nói lên nỗi đau nóng bỏng, cháy phỏng từ tử cung nơi cưu mang con chín tháng mười ngày. Ngược lại, người phụ nữ giả chọn thái độ ích kỷ: nếu mình không được thì không ai được cả.

Mục sư kết nối tình yêu thương hy sinh của người mẹ thật với tình yêu thương cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus Christ trên thập giá. Tình yêu thương thật luôn nghĩ đến lợi ích của người mình thương mến thay vì lợi ích của chính mình; đó chính là ý nghĩa sự cứu chuộc: Chúa chết để chúng ta được sống, Đức Chúa Trời mất Con độc sanh để cứu nhân loại. Bài giảng kết thúc bằng lời khuyên hội chúng biết trân trọng và tôn kính người mẹ, đặc biệt khi mẹ già yếu, theo lời nhắc trong Châm Ngôn 23:22 và lời ca ngợi người vợ, người mẹ tài đức trong Châm Ngôn 31.

Chủ đề

Tình yêu thương của người mẹSự hy sinh và tình yêu thương thật sựSự khôn ngoan của vua Sô-lô-mônĐức Chúa Trời quan tâm đến mọi thành phần xã hộiSự cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus ChristLòng biết ơn và tôn kính cha mẹKhông phán xét người khác theo địa vị xã hội