VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Hội Thánh

Lời Cảnh Cáo Không Thể Làm Ngơ

Pastor Tan Thai · 6 tháng 11, 2016

1 Cô-rinh-tô 3:16-171 Cô-rinh-tô 3:91 Cô-rinh-tô 6:191 Cô-rinh-tô 1:21 Cô-rinh-tô 12:12-141 Cô-rinh-tô 12:272 Cô-rinh-tô 6:16Ma-thi-ơ 16:18Ma-thi-ơ 18:17Ma-thi-ơ 18:20Ma-thi-ơ 28:18Ê-phê-sô 1:22-23Ê-phê-sô 2:21-22Ê-phê-sô 4:4-6Ê-phê-sô 5:25-27Cô-lô-se 3:11Ga-la-ti 1:2Rô-ma 8:8-9Rô-ma 16:5Cô-lô-se 4:15-16Công Vụ 1:8Công Vụ 2:47Công Vụ 4:32

Bài giảng giải thích lời cảnh cáo nghiêm khắc của Phao-lô trong 1 Cô-rinh-tô 3:16-17 về việc phá hủy đền thờ Đức Chúa Trời, tức là Hội Thánh. Mục sư trình bày ba hình ảnh Kinh Thánh về Hội Thánh: dân Chúa, thân thể Đấng Christ, và đền thờ Đức Thánh Linh, để làm sáng tỏ tại sao Hội Thánh vô cùng quý giá và quan trọng với Đức Chúa Trời.

Bài giảng được trình bày vào Chúa nhật ngày 6 tháng 11 năm 2016, là phần tiếp theo trong loạt bài giảng về 1 Cô-rinh-tô đoạn 3. Mục sư nhắc lại các chủ đề đã học trước đó về sự non nớt thuộc linh, sự ganh ghét và chia rẽ trong Hội Thánh Cô-rinh-tô, về nền tảng duy nhất của Hội Thánh là Đức Chúa Jêsus Christ, và về vật liệu xây dựng Hội Thánh. Lời cảnh cáo trung tâm của đoạn này nằm trong 1 Cô-rinh-tô 3:16-17, nơi Phao-lô tuyên bố rằng Hội Thánh là đền thờ Đức Chúa Trời và bất cứ ai phá hủy đền thờ đó sẽ bị Đức Chúa Trời hủy hoại.

Mục sư giải thích rằng từ 'anh em' trong hai câu Kinh Thánh này là số nhiều, chỉ về Hội Thánh tập thể chứ không phải về thân thể cá nhân của từng tín đồ (đó là hình ảnh được dùng trong 1 Cô-rinh-tô 6:19). Từ 'phá hủy' cũng bao gồm nghĩa làm ô uế hay làm hư hại Hội Thánh. Để trả lời câu hỏi tại sao Hội Thánh quan trọng đến mức Đức Chúa Trời đưa ra lời cảnh cáo nghiêm khắc như vậy, mục sư trình bày ba hình ảnh Kinh Thánh về Hội Thánh. Hình ảnh thứ nhất là 'những người thuộc về Chúa' — xuất phát từ từ Hy Lạp ekklesia có nghĩa là 'được gọi ra', chỉ những người được Chúa kêu gọi từ bóng tối sang ánh sáng. Hội Thánh không phải là tòa nhà hay hệ phái, nhưng là cộng đồng những người tin nhận Đức Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa và tự nguyện nhóm lại với nhau.

Hình ảnh thứ hai là 'thân thể của Đấng Christ', hình ảnh được dùng nhiều nhất trong Kinh Thánh Tân Ước. Mỗi tín đồ là một chi thể của thân, cần phải gắn liền với Đấng Christ là Đầu và cần đến các chi thể khác trong thân. Mục sư nhấn mạnh rằng không một tín đồ nào có thể nói 'chỉ tôi với Chúa là đủ' mà bỏ qua Hội Thánh địa phương, vì Đại Mạng Lệnh chỉ có thể hoàn thành qua sự hiệp nhất và đa dạng của toàn thân thể Đấng Christ. Sự hiệp một này vượt qua mọi ranh giới chủng tộc, ngôn ngữ, giai cấp và quốc gia.

Hình ảnh thứ ba là 'đền thờ của Đức Thánh Linh'. Mục sư giải thích rằng Phao-lô dùng từ Hy Lạp naos (nơi thánh, nơi Đức Chúa Trời ngự) chứ không phải hieron (toàn khu đền thờ), để nhấn mạnh rằng Hội Thánh là nơi Đức Thánh Linh thực sự hiện diện và ngự trị. Chính vì Hội Thánh là đền thờ của Đức Thánh Linh nên mới có bông trái Thánh Linh, có quyền năng rao giảng Tin Lành, và có kết quả kỳ diệu như 3000 người tin Chúa sau bài giảng đầu tiên của Phi-e-rơ trong sách Công Vụ.

Bài giảng kết luận bằng cách đặt ba hình ảnh lại với nhau: Hội Thánh là dân Đức Chúa Trời được chuộc bởi huyết Đấng Christ, là thân thể Đấng Christ đang thi hành Đại Mạng Lệnh trên đất, và là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự. Chính ba lý do này giải thích tại sao lời cảnh cáo của Phao-lô trong 1 Cô-rinh-tô 3:17 vô cùng nghiêm trọng và không một tín đồ nào có thể làm ngơ.

Chủ đề

Bản chất và tầm quan trọng của Hội ThánhHội Thánh là đền thờ của Đức Thánh LinhHội Thánh là thân thể Đấng ChristHội Thánh là dân Đức Chúa TrờiLời cảnh cáo về việc phá hại Hội ThánhQuyền năng Đức Thánh Linh trong Hội ThánhSự hiệp một và đa dạng trong Hội Thánh