Làm Người Hòa Giải
Pastor Tan Thai · 27 tháng 9, 2015
Bài giảng dựa theo Ma-thi-ơ 5:9 kêu gọi người tin Chúa không chỉ yêu thích hòa bình mà còn phải chủ động làm người hòa giải trong gia đình, hội thánh và xã hội. Người làm cho người hòa thuận cần có phẩm hạnh khiêm nhường, nhân từ, chân thật và sẵn sàng trả giá để kiến tạo hòa bình thật sự.
Bài giảng mở đầu bằng cách đặt chủ đề trong bối cảnh loạt bài "Làm Gì Với Đời Mình", tập trung vào Ma-thi-ơ 5:9: "Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời." Mục sư dẫn ra những hậu quả bi thảm của sự bất hòa qua lịch sử — từ cuộc nội chiến Hoa Kỳ, chiến tranh Triều Tiên, đến chính sự chia rẽ xảy ra trong hội thánh — để nhấn mạnh rằng xung đột hủy hoại từ trong ra ngoài.
Bài giảng phân biệt rõ hai loại người: người tạo hòa bình (peacemaker) và người chỉ giữ hòa bình (peacekeeper). Người tạo hòa bình chủ động dấn thân để hòa giải xung đột, còn người giữ hòa bình chỉ thụ động né tránh, không dám nói sự thật vì sợ mất lòng. Mục sư dùng hình ảnh Thủ tướng Anh Chamberlain nhân nhượng Hitler để minh họa cho loại hòa bình rẻ rúng — một sự hòa giải giả tạo và ngắn ngủi. Dietrich Bonhoeffer và tác phẩm "The Cost of Discipleship" được nhắc đến để đối chiếu giữa ân điển rẻ rúng và ân điển thật, từ đó liên hệ đến hòa bình rẻ rúng và hòa bình thật.
Bài giảng trình bày những phẩm hạnh cần thiết của người hòa giải theo tinh thần Bài Giảng Trên Núi: ý thức mình là tội nhân được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ, ăn năn thật sự, nhu mì khiêm nhường, khao khát sự công bình, lòng nhân từ và tha thứ, sự chân thành ngay thẳng. Người hòa giải cũng phải có sự hiểu biết Lời Chúa, sự khôn ngoan và kinh nghiệm, đồng thời cẩn thận trong lời nói theo Ê-phê-sô 4:29, nhưng không ngại nói sự thật trong tình yêu thương.
Mục sư giải thích hai khía cạnh của hòa bình theo Rô-ma 12:18-19 và 14:19: trước tiên mỗi người phải tự hòa giải các quan hệ xung khắc trong đời sống mình — không gây tranh cạnh, không giữ thù hằn, biết xin và ban sự tha thứ — rồi mới có thể tích cực giúp người khác được hòa thuận. Bài giảng trích dẫn ví dụ sứ đồ Phao-lô kêu gọi tín hữu Phi-líp giúp Ê-yô-đi và Sin-ty-cơ hòa giải với nhau, cho thấy trách nhiệm này không chỉ thuộc về các lãnh đạo mà là của cả hội chúng.
Bài giảng kết thúc bằng câu chuyện ngắn về cậu bé Jimmy — người luôn cho rằng người khác gây sự với mình mà không tự xét lại bản thân — để nhắc nhở rằng người hay xung đột với mọi người cần xem lại chính mình. Người tin Chúa được kêu gọi sống với chủ ý mang sự hòa bình đến mọi nơi mình đến, làm cho thế giới quanh mình trở nên tốt đẹp hơn, và nhờ đó được vinh dự gọi là con cái Đức Chúa Trời.
Chủ đề