VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Phúc Âm

Không Hổ Thẹn Về Tin Lành

Pastor Tan Thai · 1 tháng 7, 2023

1 Côrintô 3:171 Côrintô 3:10-11Hê-bơ-rơ 11:6Ê-phê-sô 2:10Rô-ma 8:9Ga-la-ti 5:22Giăng 17:20-21Rô-ma 1:14-17Rô-ma 5:1-22 Côrintô 5:21Ê-sai 55:11-12Ma-thi-ơ 28:19-20

Bài giảng này giải thích ba khía cạnh cốt lõi của Tin Lành dựa trên Rô-ma 1:16-17. Tin Lành không phải là lời dạy đạo đức mà là thông tin về sự cứu chuộc đã được thực hiện bởi Đấng Christ. Tin Lành là quyền năng của Đức Chúa Trời để thay đổi đời sống con người, không phải công đức hay sự nỗ lực của con người.

Bài giảng khởi đầu bằng việc nêu rõ rằng truyền giảng Tin Lành là mục đích chính của Hội Thánh. Mục sư giải thích nền tảng của Hội Thánh được xây trên Đấng Christ với bốn phần sàn gồm đức tin, phục vụ, bông trái Thánh Linh, và sự hiệp một. Từ nền tảng này, Hội Thánh thực hiện bốn mục đích chính: truyền giảng Tin Lành, thờ phượng Đức Chúa Trời, trang bị tín đồ, và thông công trong Chúa. Mục sư nhấn mạnh rằng nếu không truyền giảng Tin Lành thì ba điều kia không có ý nghĩa, vì con người phải nghe về Đấng Christ và sự cứu chuộc mới có thể được cứu và có đời sống mới.

Đoạn thứ hai phát triển ý tưởng rằng Tin Lành là một thông tin, không phải lời khuyên dạy. Mục sư sử dụng câu chuyện về Martin Luther để minh họa sức mạnh biến đổi của Tin Lành. Luther là một nhà tu hành sốt sắng, có bằng tiến sĩ thần học, nhưng vẫn sống trong nỗi sợ hãi về sự công chính của Đức Chúa Trời cho đến khi ông hiểu rõ rằng sự công chính này được tỏ bày qua đức tin. Khi Luther hiểu được ý nghĩa thật sự của Tin Lành - rằng chúng ta được xưng công chính bởi đức tin chứ không phải công đức của chính mình - cuộc đời ông hoàn toàn thay đổi, từ nỗi sợ hãi thành sự tự do và vui mừng. Sự thay đổi này của Luther đã ảnh hưởng đến cả lịch sử Hội Thánh, dẫn đến việc tách rời khỏi Giáo Hội Công Giáo và sự ra đời của Cơ Đốc giáo Tin Lành.

Đoạn thứ ba giải thích rằng Tin Lành là điều Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta, không phải điều chúng ta làm cho Đức Chúa Trời. Theo Rô-ma 1:16-17, Tin Lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, và trong Tin Lành sự công chính của Đức Chúa Trời được tỏ bày bởi đức tin. Mục sư dùng ví dụ về thẩm phán tuyên bố một tội nhân trắng án, hay Tổng Thống tha thứ cho người phạm tội, để giải thích ý tưởng rằng Đức Chúa Trời xưng chúng ta công chính. Chúng ta là những tội nhân, nhưng Đức Chúa Trời tuyên bố chúng ta trắng án bởi vì Đấng Christ đã trả hết giá của tội lỗi chúng ta trên thập giá. Mục sư kể câu chuyện về một cựu quân nhân có Huân chương Danh dự Quốc Hội để minh họa rằng khi Đức Chúa Trời nhìn chúng ta, Ngài không nhìn thấy tội lỗi nhơ nhớp của chúng ta mà chỉ nhìn thấy áo công chính của Đấng Christ và huyết Ngài đã đổ ra để chuộc tội chúng ta.

Đoạn thứ tư nhấn mạnh rằng Tin Lành là quyền năng của Đức Chúa Trời, không phải công đức của chúng ta. Mục sư giải thích rằng lý do Phao-lô không hổ thẹn về Tin Lành là vì Tin Lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Tin Lành sẽ thay đổi vị trí của một người từ một tội nhân sống trong sợ hãi thành một người được Chúa chấp nhận. Mục sư kể câu chuyện của Tim Keller và một phụ nữ tên Joy để minh họa cách Tin Lành có khác nhau khi được diễn giảng trong các bối cảnh văn hóa khác nhau. Khi nói về Tin Lành, chúng ta chỉ là những người thông tin về tin mừng đã xảy ra 2000 năm trước, chứ không phải là những người giảng dạo đạo đức. Công việc tin nhận Tin Lành thuộc về Đức Thánh Linh, chứ không phải về chúng ta. Mục sư kết thúc bằng cách nhắc nhở rằng Lời của Đức Chúa Trời không bao giờ trở về vô hiệu quả mà sẽ hoàn thành việc Ngài định, và Chúa đã hứa sẽ ở cùng chúng ta cho đến tận cùng thế gian khi chúng ta truyền giảng Tin Lành.

Chủ đề

Tin Lành là thông tin về sự cứu chuộc, không phải lời dạy đạo đứcSự công chính được xưng nhờ đức tin qua Đấng Christ, không phải công đức cá nhânQuyền năng của Tin Lành thay đổi đời sống con ngườiHội Thánh có mục đích chính là truyền giảng Tin LànhĐức tín nhân là những người thông tin Tin Lành, không phải giảng dạo đạo đứcTin Lành là ân điển của Đức Chúa Trời, không phải nỗ lực con ngườiSự thay đổi từ sợ hãi sang vui mừng khi hiểu được Tin Lành thật sự