Không Chỗ Trong Nhà Quán
Pastor Tan Thai · 22 tháng 12, 2019
Bài giảng Giáng Sinh này khám phá ý nghĩa thần học của việc nhà quán không có chỗ cho Chúa Jê-sus khi Ngài hạ sinh tại Bết-lê-hem. Mục sư kêu gọi mỗi người tự xét xem đời sống mình có chỗ cho Đức Chúa Trời hay không, và chỉ ra ba điều cần thiết để có chỗ cho Ngài: khiêm nhường, lắng nghe, và chấp nhận hy sinh.
Bài giảng mở đầu bằng hình ảnh nhà quán không có chỗ cho Chúa Jê-sus trong đêm Giáng Sinh theo Lu-ca 2:6-7. Mục sư lập luận rằng đây không phải là sự tình cờ mà là chương trình của Đức Chúa Trời, mang hai ý nghĩa sâu sắc: thế gian không có chỗ cho Ngài, và lòng người cũng tối tăm, nhơ nhớp như chuồng chiên xưa. Giăng 1:5, 10-11 được trích dẫn để khẳng định rằng sự sáng đến trong tối tăm nhưng tối tăm không nhận lấy.
Phần trọng tâm của bài giảng phân tích lý do tại sao tâm linh con người không có chỗ cho Chúa. Đòi hỏi của thể xác — vật chất, danh vọng, sắc đẹp, quyền lực — không ngừng lấn át phần tâm linh, như một chiếc xe không có thắng. Mục sư dùng hình ảnh hai con chó đen và trắng để minh hoạ cuộc tranh chiến giữa xác thịt và tâm linh, đồng thời trích dẫn bài phát biểu của nhà văn David Foster Wallace tại Kenyon năm 2005 để cho thấy rằng mọi người đều thờ phượng điều gì đó, và những thứ thay thế Chúa cuối cùng sẽ nuốt sống chính họ. Wallace tự tử ba năm sau bài phát biểu đó, minh chứng cho lời ông đã nói.
Mục sư trình bày ba điều kiện để có chỗ cho Chúa. Thứ nhất là khiêm nhường — nhận biết lòng mình tối tăm như chuồng chiên, như người thu thuế không dám ngước mắt lên trời mà cầu xin sự thương xót (Lu-ca 18:13). Thứ hai là lắng nghe — giữa bao tiếng gọi của đời sống (ái tình, tiền tài, danh vọng), phải chịu lắng nghe tiếng gọi của Đức Chúa Trời thay vì để tiếng đại đế thế gian át đi tiếng Ngài. Thứ ba là chấp nhận hy sinh — như Ma-ri và Giô-sép chịu đựng nhọc nhằn, tủi hổ, và bất trắc để vâng theo lời Chúa, và như những người mục đồng, các bác sĩ đông phương sẵn lòng dừng lại mọi việc để đến tôn thờ hài nhi.
Bài giảng kết thúc với lời kêu gọi chân thành. Mục sư dùng hình ảnh căn nhà với nhiều phòng để hỏi mỗi người liệu có dành phòng nào cho Đức Chúa Trời hay không, hay nhà đã đầy như nhà quán đêm Giáng Sinh. Ngài không ép buộc, chỉ đứng ngoài gõ cửa. Với những ai chưa tin nhận, Ngài mời tin nhận Đức Chúa Jê-sus Christ là Cứu Chúa. Với những ai đã tin nhưng còn để xác thịt làm chủ, Ngài kêu gọi ăn năn và mở hết các phòng kín trong lòng cho Đức Thánh Linh dọn dẹp. Lời hứa của Chúa qua Ê-xê-chi-ên 36:26 và 1 Giăng 1:9 được trích dẫn để khẳng định rằng Ngài sẽ tha thứ và ban cho mỗi người một tấm lòng mới.
Chủ đề