Khi Vào Nhà Chúa – Giữ Lời Hứa
Pastor Tan Thai
Bài giảng dựa trên Truyền Đạo 5:1-7 giảng dạy về ba điều quan trọng khi vào nhà Chúa: giữ tâm trí, giữ lời nói, và giữ lời hứa nguyện. Sô-lô-môn cảnh báo chúng ta rằng người ngu muội là những kẻ không nhận biết lỗi lầm, nói hấp tấp, hoặc vội hứa nhưng không giữ lời hứa. Lời dạy này nhấn mạnh rằng chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận trước khi phát ngôn hoặc hứa nguyện, vì Đức Chúa Trời là Đấng giữ trọn mọi lời hứa của Ngài.
Đoạn đầu trình bày chủ đề chính của bài giảng là ba điều quan trọng khi vào nhà Chúa theo Truyền Đạo 5:1-7. Sô-lô-môn cảnh báo hội chúng phải cẩn trọng khi đến gần Đức Chúa Trời, hãy lắng nghe hơn là dâng sinh tế như kẻ ngu muội. Ba hình ảnh mà Sô-lô-môn sử dụng—chân đi, lời nói, và lời hứa—là những biểu hiện cụ thể nhất của những suy nghĩ và cảm giác bên trong con người. Đây không phải những hành động giấu kín mà là những cách thức người ta bộc lộ lòng dạa, tâm trí của mình ra ngoài.
Đoạn thứ hai phát triển luận điểm thần học về lời hứa chắc chắn, không thay đổi của Đức Chúa Trời qua lịch sử cứu rỗi. Mục sư sử dụng ví dụ cụ thể từ cuộc giao ước giữa Đức Chúa Trời và Áp-ra-ham trong Sáng Thế Ký 15, nơi Chúa hứa cả về hậu tự lẫn đất hứa. Hình ảnh lò lửa bốc khói và ngọn lửa cháy phừng đi ngang qua các sinh vật bị cắt làm đôi chứng tỏ rằng chính Đức Chúa Trời cam kết: nếu Ngài không giữ lời hứa, chính Ngài sẽ chịu chết. Điều này có ý nghĩa sâu sắc là Đức Chúa Trời không chỉ hứa với Áp-ra-ham mà còn hứa sẽ chịu hậu quả nếu không giữ, thậm chí cả khi hậu tự của Áp-ra-ham không giữ lời giao ước. Sau vài ngàn năm, lời hứa này được ứng nghiệm khi Ngôi Hai Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giê-xu phải chịu chết để chuộc tội cho nhân loại.
Đoạn thứ ba phát triển ứng dụng thực hành về việc giữ lời hứa. Mục sư lấy ví dụ thực tế như lời hứa dại khờ của vua Sau-lơ khi tuyên bố sẽ chết ai ăn gì trước khi chiến thắng, dẫn đến gần như phải xử tử hoàng tử Giô-na-than của mình. Cũng như câu chuyện của Giép-thê khi hứa sẽ dâng người đầu tiên ra đón ông làm tế lễ thiêu, rồi phải chịu cảnh đau đớn khi người đó là con gái một mình của ông. Những câu chuyện này cho thấy hậu quả nguy hiểm của lời hứa hồ đồ, thiếu suy nghĩ.
Đoạn thứ tư giải thích sự khác biệt giữa lời hứa và lời thề nguyện. Lời hứa là tuyên bố cam kết làm điều gì đó, còn lời thề nguyện là lời hứa về điều hết sức hệ trọng với sự chứng giám của Đức Chúa Trời hoặc một Đấng cao cả hơn. Mục sư giải thích rằng lời dạy của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 5:33-37 không cấm người tin Chúa thề nhưng cảnh báo không nên vội thề thốt về những điều không đáng kể. Nếu biết chắc chắn sẽ giữ lời thì chỉ cần nói có hay không là đủ, không cần thề thêm.
Đoạn cuối cùng kết luận rằng khi vào nhà Chúa, chúng ta phải giữ tâm trí để ý thức đây là nơi thiêng liêng, giữ gìn lời nói bằng cách nói ít mà lắng nghe nhiều, và giữ trọn lời hứa nguyện với người và với Đức Chúa Trời. Ba điều này sẽ giúp chúng ta thật sự thờ phượng, thông công, học hỏi và được động viên khi vào nhà của Chúa.
Chủ đề