VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Hy Vọng Vào Đấng Sống Lại – Lu-ca 24:1-12

Pastor Tan Thai · 8 tháng 4, 2012

Lu-ca 24:1-71 Cô-rinh-tô 15:15-191 Cô-rinh-tô 15:51-582 Cô-rinh-tô 4:18Rô-ma 8:38-39Gióp 14:7-14

Bài giảng Phục Sinh này khám phá ý nghĩa sâu xa của sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ qua góc nhìn của những người phụ nữ và các môn đồ đến mồ Ngài sáng Chúa Nhật. Sứ điệp nhấn mạnh rằng hy vọng thật sự không đặt vào những điều đời này ban cho, nhưng vào Đấng đã chiến thắng sự chết và ban cho sự sống đời đời.

Bài giảng mở đầu bằng cách tái hiện bối cảnh đau thương từ thứ Sáu đến sáng Chúa Nhật Phục Sinh. Những người phụ nữ như Ma-ri Mađơlen và các môn đồ đã trải qua sự tuyệt vọng sâu sắc sau khi chứng kiến Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh và chôn cất. Niềm vui của ngày Chúa Nhật lá chỉ sáu ngày trước đó đã nhanh chóng tan thành mây khói, và hy vọng về một vị vua trị vì hoàn toàn sụp đổ.

Tuy nhiên, buổi sáng Chúa Nhật đó, một sự kiện kỳ diệu nhất trong lịch sử loài người đã xảy ra: ngôi mồ trống và tiếng thiên sứ vang lên: 'Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết?' Sự sống lại của Đấng Christ không chỉ là một sự kiện lịch sử mà còn là nền tảng của toàn bộ đức tin Cơ Đốc. Mục sư dẫn lời Phao-lô trong 1 Cô-rinh-tô 15:15-19 để chứng minh rằng nếu Đấng Christ không sống lại thì đức tin của chúng ta vô ích, lời Kinh Thánh là dối, và người tin Chúa là những người bất hạnh nhất trong nhân loại.

Bài giảng tiếp tục phân tích câu hỏi quan trọng: tại sao nếu chỉ trông cậy vào Đấng Christ cho đời này thì người tin Chúa lại là người bất hạnh nhất? Mục sư dùng lời của triết gia Bernard Russell và những câu thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du để minh họa rằng cuộc đời này đầy đau khổ, nước mắt và sự mong manh. Hy vọng thật sự phải vượt trội hơn những gì thế gian này có thể ban cho.

Sự sống lại của Đấng Christ mang đến bốn hy vọng vượt trội: sự cứu rỗi và tha thứ tội lỗi khi đứng trước mặt Đức Chúa Trời trong ngày phán xét; sự ban cho của Đức Thánh Linh là Thần Yên Ủi dẫn dắt và ban bình an trong đời sống; tình yêu thương đời đời của Đức Chúa Trời mà không có gì có thể phân rẽ được (Rô-ma 8:38-39); và sự chiến thắng trước kẻ thù đáng sợ nhất là sự chết, như Phao-lô tuyên bố trong 1 Cô-rinh-tô 15:51-58. Gióp đã từng hỏi ngàn năm trước: 'Nếu loài người chết, có được sống lại chăng?' — và sự phục sinh của Đấng Christ chính là câu trả lời dứt khoát cho câu hỏi đó.

Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi thực tiễn từ 1 Cô-rinh-tô 15:58: 'Hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn.' Vì hy vọng vào Đấng sống lại là hy vọng chắc chắn, không phụ thuộc vào hoàn cảnh đổi thay của đời này, người tin nhận Chúa có thể sống với sự bình an và mục đích rõ ràng, biết rằng công khó của mình trong Chúa chẳng phải là vô ích.

Chủ đề

Sự sống lại của Đức Chúa Jêsus ChristHy vọng đời đời vượt trội hy vọng đời nàySự chiến thắng sự chếtNền tảng của đức tin Cơ ĐốcSự cứu rỗi và tha thứ tội lỗiSự ban cho của Đức Thánh LinhTình yêu thương đời đời của Đức Chúa TrờiSự bền vững trong đức tin giữa đau khổ