VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Hy Vọng, Cơ Nghiệp Giàu Có, Quyền Năng Vĩ Đại

Pastor Tan Thai · 30 tháng 9, 2018

Ê-phê-sô 1:15-19Ê-phê-sô 1:3Ê-phê-sô 1:4Ê-phê-sô 1:11Ê-phê-sô 1:14Ê-phê-sô 2:12Phi-líp 3:7-8Phi-líp 4:13Phi-líp 4:8Rô-ma 8:30Rô-ma 8:18-21Rô-ma 7:211 Cô-rinh-tô 15:192 Cô-rinh-tô 5:17Cô-lô-se 1:27Cô-lô-se 3:12-141 Phi-e-rơ 1:3-4Ma-thi-ơ 3:16-17Khải Huyền 21:4-5Giê-rê-mi 9:23-24Phục Truyền 32:9Thi Thiên 33:12

Bài giảng giải thích lời cầu nguyện của Phao-lô trong Ê-phê-sô 1:15-19 về ba điều mà mắt của lòng cần được mở ra để nhận biết: hy vọng khi Chúa gọi, cơ nghiệp giàu có vinh quang, và quyền năng vĩ đại siêu việt của Đức Chúa Trời. Bài giảng phản bác thần học thịnh vượng chỉ chú trọng đời này, và hướng người nghe đến những thực tại thuộc linh đời đời trong Đấng Christ.

Bài giảng mở đầu bằng sự đối chiếu giữa những cuốn sách bán chạy về tư duy tích cực và thần học thịnh vượng với lời cầu nguyện của Phao-lô trong Ê-phê-sô 1:15-19. Mục sư chỉ ra rằng các sách như 'Think Better, Live Better' hay 'I Declare' của một mục sư nổi tiếng Hoa Kỳ hoàn toàn tập trung vào phước lành vật chất đời này, trong khi lời cầu nguyện của Phao-lô hướng đến sự nhận biết Chúa và những thực tại thuộc linh đời đời. Mục đích giảng dạy Lời Chúa không phải để tìm bí quyết thành công mà để ngày càng biết rõ hơn về Đức Chúa Jêsus Christ.

Phần đầu giải nghĩa 'hy vọng khi Chúa gọi' là hy vọng không phải dựa trên tài năng hay thành tựu của người tin Chúa, nhưng dựa trên những điều Chúa đã hứa và sẽ ban cho người Ngài gọi. Hy vọng này vượt ra ngoài đời này, hướng đến vinh quang đời sau, đến trời mới đất mới nơi không còn đau khổ, bệnh tật, và sự chết (Khải Huyền 21:4-5). Phao-lô khẳng định rõ trong 1 Cô-rinh-tô 15:19 rằng nếu hy vọng trong Đấng Christ chỉ dành cho đời này thì chúng ta là những kẻ đáng thương nhất trong mọi người.

Phần thứ hai giải thích 'cơ nghiệp giàu có vinh quang' theo hai hướng: hoặc là gia tài Đức Chúa Trời ban cho con dân Ngài, hoặc là chính con dân Ngài là cơ nghiệp quý báu của Đức Chúa Trời. Học giả F.F. Bruce được trích dẫn để nhấn mạnh rằng điều đáng kinh ngạc là Đức Chúa Trời nhìn xem những người có tội được cứu như của cải quý báu của Ngài, bởi vì Ngài nhìn họ trong Đấng Christ. Điều này đem lại ý nghĩa và giá trị sâu sắc cho những ai bị xã hội coi thường, vì dưới chân thập giá mọi người đều có giá trị như nhau trước mặt Đức Chúa Trời.

Phần thứ ba giải nghĩa 'quyền năng vĩ đại siêu việt' mà Phao-lô dùng bốn từ Hy Lạp khác nhau để nhấn mạnh (dunamis, energia, kratos, ichus). Đây là cùng quyền năng Đức Chúa Trời đã dùng để khiến Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ cõi chết. Mục sư liệt kê hàng loạt tiêu chuẩn đạo đức trong Bài Giảng Trên Núi và các thư Phao-lô để chứng minh rằng không ai có thể tự mình làm trọn những điều đó.

Bài giảng kết luận rằng chỉ nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh, người tin Chúa mới có thể thật sự thay đổi từ bên trong. Sự thay đổi đó không đến từ cố gắng hay nghị lực cá nhân mà từ tác động của Đức Thánh Linh. Ý thức được điều này dẫn đến sự khiêm nhường thật sự, lòng cảm tạ Chúa, và thái độ mềm mại, nhẫn nhịn trong các mối quan hệ với người xung quanh.

Chủ đề

Hy vọng đời đời trong Đấng ChristPhê bình thần học thịnh vượngCơ nghiệp và giá trị của con dân Đức Chúa TrờiQuyền năng Đức Thánh Linh trong sự biến đổi đời sốngSự nhận biết Đức Chúa Jêsus ChristMắt của lòng và sự khải thị thuộc linhSự kêu gọi và tuyển chọn của Đức Chúa Trời