Hy Vọng Cho Người Được Cứu – Giăng 8:1-9
Pastor Tan Thai · 11 tháng 12, 2011
Bài giảng mùa Giáng Sinh này lấy câu chuyện người đàn bà phạm tội tà dâm trong Giăng 8:1-9 làm nền tảng để giải thích ý nghĩa thật sự của sự cứu rỗi. Mục sư phân tích bốn yếu tố của sự cứu chuộc và kêu gọi hội chúng nhận biết tội lỗi mình, từ bỏ thái độ lên án người khác, và tin nhận ân điển tha thứ của Đức Chúa Jêsus Christ.
Bài giảng mở đầu bằng câu hỏi tại sao mùa Giáng Sinh lại là thời điểm thích hợp để nói về mục đích đời sống, hy vọng, và sự cứu rỗi. Mục sư giải thích rằng Ngôi Hai Đức Chúa Trời hạ sinh làm người chính là để đem sự cứu rỗi, chân lý, ý nghĩa sống, sự bình an, và tương lai vĩnh cửu trên thiên đàng cho những ai tin nhận Ngài. Mục sư cũng cảnh báo rằng việc thi vị hóa cảnh Giáng Sinh có thể khiến người ta quên đi hoàn cảnh khó khăn thật sự của Mari và Giô-sép, cũng như nhu cầu cứu rỗi sâu xa của nhân loại.
Phần trọng tâm của bài giảng phân tích bốn yếu tố cần thiết cho sự cứu chuộc: người được cứu phải ý thức về sự nguy hiểm mình đang đối diện; người được cứu phải nhận biết mình không đủ khả năng tự giải cứu; người cứu phải có đủ khả năng và điều kiện; và người cứu phải hành động với tất cả tấm lòng và sự chân thành. Câu chuyện người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội tà dâm trong Giăng 8 minh họa rõ ràng cả bốn yếu tố này, đặc biệt là sự tương phản giữa những người Pha-ri-si dùng luật pháp để lên án người khác trong khi chính họ đầy tội lỗi, và người đàn bà biết mình có tội và cần được cứu.
Mục sư phân tích sâu sắc điều Đức Chúa Jêsus thấy trong đám đông hôm đó: lòng gian xảo của những người thông giáo và Pha-ri-si, sự tò mò của đám đông, nỗi xấu hổ và tuyệt vọng của người đàn bà, và cả những tấm lòng hổ thẹn thầm lặng của một số người nhận ra tội lỗi chính mình. Câu nói của Chúa — 'Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhứt ném đá vào người' — không chỉ là lời thách thức pháp lý mà còn là lời mời gọi mỗi người tự xét lòng mình trước mặt Đức Chúa Trời.
Bài giảng áp dụng trực tiếp vào đời sống hội thánh địa phương, kêu gọi hội chúng dừng lại việc 'ném đá' nhau bằng lời nói, sự chỉ trích, và chia rẽ. Mục sư nhắc nhở rằng Đức Chúa Jêsus đang nhìn thấu tâm hồn mỗi người, và kêu gọi những ai ý thức mình có tội hãy ở lại để nghe tiếng Ngài phán: 'Ta cũng không định tội ngươi; hãy đi, đừng phạm tội nữa.'
Bài giảng kết thúc bằng sứ điệp Tin Lành từ Giăng 3:16-18, khẳng định rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian và ban Con Một Ngài không phải để đoán xét mà để cứu. Mục sư kêu gọi mọi người tin nhận sự cứu rỗi để có sự sống đời đời, đồng thời cảnh báo rằng ai từ chối thì đã tự mang lấy sự đoán xét vào thân. Đây là Đức Chúa Trời của cơ hội — Ngài vẫn đang cho mỗi người thời gian để bắt đầu lại từ đầu.
Chủ đề