Huyền Nhiệm Về Hội Thánh Đức Chúa Trời
Pastor Tan Thai · 24 tháng 3, 2019
Bài giảng khám phá hai huyền nhiệm trong Ê-phê-sô 3: huyền nhiệm về Tin Lành và huyền nhiệm về Hội Thánh Đức Chúa Trời. Sứ điệp trung tâm là ĐCT đã chọn những người thế gian coi thường để lập Hội Thánh, hầu bày tỏ sự khôn ngoan muôn màu muôn sắc của Ngài cho mọi thẩm quyền trên trời và dưới đất.
Bài giảng mở đầu bằng việc giải thích hai huyền nhiệm trong Ê-phê-sô 3. Huyền nhiệm thứ nhất là về Tin Lành: nhờ Phúc Âm, các dân tộc ngoại quốc được cùng người Do Thái thừa kế cơ nghiệp Chúa và trở thành chi thể cùng một thân trong Đấng Christ. Huyền nhiệm thứ hai là về Hội Thánh: qua Hội Thánh, sự khôn ngoan mọi đường của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho các giới cai trị và uy quyền trên các tầng trời, tức là thiên sứ và ma quỉ, cũng như cho mọi người trên đất.
Mục sư giải thích rõ bản chất của Hội Thánh dựa trên từ nguyên Hy Lạp ekklēsia, có nghĩa là một nhóm người được gọi ra để nhóm lại với nhau nơi công cộng. Hội Thánh không phải là một tòa nhà hay cơ sở vật chất, nhưng là những người tin Chúa được Đức Chúa Trời chọn và gọi để cùng thờ phượng, sống và làm theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Chính Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng lập ra Hội Thánh, như Ngài đã phán với Phi-e-rơ trong Ma-thi-ơ 16:18, và Hội Thánh được mua bằng chính huyết Ngài (Công Vụ 20:28).
Bài giảng tiếp tục giải đáp câu hỏi tại sao Đức Chúa Trời chọn Hội Thánh để bày tỏ sự khôn ngoan của Ngài, bằng cách đối chiếu sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời với sự khôn ngoan của loài người qua 1 Cô-rinh-tô 1:18-29. Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột, yếu đuối, hèn hạ trong thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn ngoan và mạnh mẽ, hầu cho không ai có thể khoe khoang trước mặt Ngài. Đây là nguyên tắc trái ngược hoàn toàn với cách thế gian chọn lựa và đánh giá con người.
Mục sư dùng minh họa lịch sử về hơn 150 đế quốc trong 2000 năm qua, tất cả đều đã biến mất, để làm nổi bật điều mầu nhiệm là Hội Thánh Đức Chúa Trời vẫn tồn tại suốt hơn 2000 năm dù gồm những người tội lỗi, bất toàn, hay cải vả và chia rẽ. Điều này chứng minh rằng sức mạnh của Hội Thánh không đến từ con người nhưng từ quyền năng của Đức Chúa Trời.
Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi thực tế: khi bạn bỏ sự nhóm lại của Hội Thánh, không phải Hội Thánh mất phước mà chính bạn mất phước, vì Đức Chúa Trời hứa hiện diện khi hai ba người nhân danh Ngài nhóm nhau lại (Ma-thi-ơ 18:20). Hội Thánh tuy bất toàn nhưng chính Đức Chúa Trời dùng dụng cụ bất toàn này để nắn tạo nên những người mới trong Đấng Christ, bày tỏ quyền năng biến đổi đời sống của Ngài cho cả thế giới thấy.
Chủ đề