VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Được Người Khen hay Được Chúa Khen

Pastor Tan Thai · 18 tháng 3, 2012

Ma-thi-ơ 6:16-18Ma-thi-ơ 6:1-2Ma-thi-ơ 11:16-171 Cô-rinh-tô 9:26-27Cô-lô-se 3:23-24

Bài giảng dựa trên Ma-thi-ơ 6:16-18, giải thích ý nghĩa của sự kiêng ăn trong đời sống đức tin và cảnh báo về thái độ phô trương để được người khen. Chúa Giê-xu dạy rằng những ai làm việc lành để được người ta khen thưởng thì đã nhận phần thưởng của họ rồi, còn ai làm trong chỗ kín nhiệm sẽ được Cha trên trời thưởng công.

Bài giảng mở đầu bằng việc khẳng định rằng mọi người đều mong muốn được khen thưởng, từ học sinh, nhân viên công sở cho đến tín đồ trong hội thánh. Lời khen và phần thưởng là động lực mạnh mẽ thúc đẩy con người cố gắng hết sức. Mục sư dùng câu chuyện về Tây Thi và vua Ngô Phù Sai để minh họa sức mạnh của phần thưởng, khi vua sẵn sàng tốn bao nhiêu tiền chỉ để được nghe tiếng cười của người đẹp.

Phần thứ hai giải thích sự kiêng ăn là điều tín đồ cần làm, không phải chỉ là tùy ý. Chúa Giê-xu dùng cụm từ "khi các ngươi kiêng ăn" chứ không phải "nếu", hàm ý đây là thực hành bình thường trong đời sống đạo. Kinh Thánh ghi lại nhiều nhân vật như Ê-xơ-ra, Nê-hê-mi, Ê-xơ-tê, Đa-ni-ên, và ngay cả Chúa Giê-xu cũng kiêng ăn. Ba lý do chính để kiêng ăn được nêu ra: bày tỏ lòng thành khẩn khi cầu nguyện về vấn đề hệ trọng, thể hiện sự ăn năn vì tội lớn, và tự kỷ luật thân thể cho công việc Chúa theo gương của Phao-lô trong 1 Cô-rinh-tô 9:26-27.

Phần thứ ba cảnh báo về nguy cơ kiêng ăn để được người khen: làm bộ buồn rầu, nhăn mặt, phô trương để tạo ấn tượng về đời sống tin kính vượt trội hơn người khác. Chúa Giê-xu gọi những người này là "bọn giả hình" và khẳng định họ đã nhận phần thưởng của mình rồi, tức là lời khen của người đời, nhưng sẽ không nhận được gì từ Đức Chúa Trời. Mục sư cũng chỉ ra một cực đoan khác là giả vờ khiêm nhường nhưng bên trong lại không vui khi không ai chú ý đến.

Phần thứ tư hướng dẫn cách làm để được Chúa khen: hãy xức dầu và rửa mặt khi kiêng ăn, nghĩa là sống bình thường, tự nhiên, không phô trương. Việc kiêng ăn, cầu nguyện, và dâng hiến phải được xem là điều bình thường của mọi tín đồ, không phải đặc quyền của "tín đồ ngoại hạng." Phần thưởng của Chúa như thức ăn bổ dưỡng cần chờ đợi, khác với lời khen của người đời như mì ăn liền mau có nhưng không tốt.

Bài giảng kết thúc với ba ứng dụng thực tế: nhịn bớt tiêu dùng không cần thiết để giúp đỡ người nghèo và công việc Chúa; kiêng những thứ không bổ ích cho đức tin như giải trí quá mức; và tránh thái độ so sánh hay chỉ trích người khác không làm giống mình. Câu Cô-lô-se 3:23-24 được dùng để kết luận: mọi việc hãy làm hết lòng như làm cho Chúa, vì phần thưởng thật sự đến từ Ngài.

Chủ đề

Kiêng ăn và kỷ luật thuộc linhĐộng cơ trong sự thờ phượngSự giả hình và phô trươngPhần thưởng từ Đức Chúa Trời so với lời khen của người đờiTự kỷ luật thân thể cho công việc ChúaSống bình thường và khiêm nhường trước ChúaỨng dụng thực tế của sự kiêng ăn