Được Người Khen hay Được Chúa Khen
Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình; vì họ nhăn mặt, cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đă được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi kiêng ăn, hăy xức dầu trên đầu, và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ Cha ngươi là Đấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi; và Cha người thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. (6:16-18)
Không ai lại không muốn được khen, được thưởng cả. Dù trong trường học, công sở, tiệm tùng, dù trong các tổ chức, đoàn thể bên ngoài cho đến cả trong hội thánh, mọi người đều muốn được khen, được thưởng. Khen thưởng là động cơ mạnh mẽ nhất khiến cho người ta làm việc. Không chỉ làm việc nhưng còn làm việc hết lòng, hết sức, cố gắng ngoài cả sức mình. Người ta cũng tranh đua hết mức cũng để chỉ được một tiếng khen hay một phần thưởng.
Trong lịch sử Trung Quốc có bốn giai nhân được xem là xinh đẹp nhất hay Tứ đại mỹ nhân (Vương Chiêu Quân, “Trầm Ngư” Tây Thi, “Bế nguyệt” Điêu Thuyền, “Tu Hoa” Dương Quí Phi). Một trong bốn người đó là Tây Thi thời Xuân Thu là người vô cùng xinh đẹp. Đến nỗi khi giặt lụa bên bờ hồ thì cá thấy nàng đẹp quá nên cũng quên lội mà chìm xuống nước. Vậy mới có biệt danh là Trầm ngư. Vua Ngô Phù Sai lấy được Tây Thi thì chìu chuộng đủ điều để làm cho nàng vui mà cười. Nhưng làm gì thì Tây Thi cũng không cười ngoại trừ khi nghe tiếng lụa xé. Dù lụa mắc tiền đến mấy nhưng vua Phù Sai vẫn ra lệnh thuộc hạ xé lụa chỉ để nghe được tiếng cười của Tây Thi. Vua phải bỏ biết bao nhiêu tiền của chỉ để được một phần thưởng nhỏ là nghe được tiếng cười của người đẹp Tây Thi!
Trong đoạn KT đọc sáng nay ĐCJC dạy người nghe về việc làm được khen thưởng. Việc làm này là sự nhịn ăn, hay kiêng ăn. Cũng như sự dâng hiến tiền của, sự cầu nguyện là hai việc làm rất đúng, rất tốt mà mỗi người tin Chúa đều phải làm thì sự kiêng ăn cũng là một việc cần làm trong đời sống đạo. Trong bài chia xẻ này tôi muốn trước hết giải thích về sự kiêng ăn trong đời sống đạo, sau đó bàn về việc làm tốt này và lời khen tặng của người và của Chúa. Bài giảng sẽ gồm bốn phần: 1) [3a] Kiêng ăn - Điều tín đồ cần làm, 2) [3b] Làm để được người khen, 3) [3c] Làm để được Chúa khen, 4) [3d] Bài học & Ứng dụng
[4] KIÊNG ĂN - ĐIỀU TÍN ĐỒ CẦN LÀM
[4a] Khi các ngươi kiêng ăn – Hàm ý việc kiêng ăn là điều thường làm
Cũng như các đoạn KT về sự dâng hiến và cầu nguyện, ĐCJC bắt đầu lời dạy về sự kiêng ăn với lời Khi các ngươi kiêng ăn. Chúa không nói nếu các ngươi kiêng ăn bởi. Chúa hàm ý rằng những người nghe lời dạy này, là người Do Thái, thường kiêng ăn. Người Pha-ri-si cầu nguyện hai lần một tuần vào thứ hai và thứ năm.
[4b] Nhiều nhân vật trong KT kiêng ăn để cầu nguyện hay bày tỏ sự ăn năn
Giăng Báp-tít và môn đồ cũng thường kiêng ăn. Rất nhiều nhân vật tri trong Cựu Ước kiêng ăn để cầu nguyện như Ê-xơ-ra, Nê-hê-mi, như hoàng hậu Ê-xơ-tê trước khi vào gặp vua hay như Đa-niên. Thi Thiên cũng ghi lại kiêng ăn như cách bày tỏ sự ăn năn trước tội lỗi. Ngay cả ĐCJC cũng kiêng ăn 40 ngày trước khi bị ma quỉ cám dỗ. Các sứ đồ và tín đồ trong KT TU cũng kiêng ăn như ghi lại trong Công Vụ 13 khi hội thánh gởi Phao-lô và Ba-na-ba đi truyền giáo.
Có người hỏi: Dâng hiến, cầu nguyện thì tôi biết cần phải làm nhưng tại sao phải kiêng ăn? Câu trả lời là vì [5] ba lý do chính khi kiêng ăn: 1) [5a] Để tỏ bày lòng thành khẩn trước Chúa khi cầu nguyện cho một vấn đề gì đó hết sức hệ trọng, 2) [5b] Khi tỏ bày lòng ăn năn, sám hối vì tội rất lớn đã phạm, 3) [5c] Tự kỷ luật thể xác mình cho công việc Chúa.
Kiêng ăn không phải để tự hành xác mình như một số người đến mùa lễ thương khó lại lấy roi vọt tự đánh trên lưng mình cho đến chảy máu lênh láng, hay tự đội mão gai trên đầu gây thương tích để đồng cảm với sự thương khó của ĐCJC. Tự kỷ luật thể xác như lời Phao-lô dạy Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió; song tôi đăi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải (khuất) phục, e rằng sau khi tôi đă giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng. (1 Cor 9:26-27) nhằm mục đích kỷ luật, khắc phục thân thể để làm công việc Chúa. Như một lực sử, thể tháo gia kỷ luật thân thể để có thể tập luyện cho cuộc thi.
Vậy kiêng ăn là điều tín đồ nên làm, cần làm.
[6] LÀM ĐỂ ĐƯỢC NGƯỜI KHEN
Lời dạy của ĐCJC cảnh cáo người nghe rằng khi kiêng ăn hay khi dâng hiến, cầu nguyện thì chớ làm bộ hay phô trương để cho người ta biết. Họ làm gì để cho người ta biết? [6a] Làm bộ buồn rầu như bọn giả hình; vì họ nhăn mặt, cho mọi người biết họ kiêng ăn. Mỗi việc làm tốt đều có cách thức riêng để phô trương cho người ta biết để khen tặng mình. Người dâng hiến thổi kèn, đánh trống để người ta biết. Người cầu nguyện đứng ngoài đường, trong nhà hội, nơi mọi người đông đảo nhìn thấy để trầm trồ, khen tặng. Người kiêng ăn làm ra vẽ buồn rầu như thật sự ăn năn hay như có việc sầu não gì cần kiêng ăn cầu nguyện. Mục đích để làm gì?
[6b] Để phô trương. Họ làm bộ buồn rầu hay nhăn mặt hay đúng hơn là giả bộ, đóng tuồng, diễn kịch như diễn viên trên sân khấu để người chung quanh biết đến mà khen tặng vì hành động đầy dẫy đức tin khi kiêng ăn. Những người giả hình này không chỉ muốn cho vài người biết nhưng lời Chúa nói họ muốn cho mọi người biết họ kiêng ăn.
Muốn cho mọi người biết điều mình làm là một cực đoan nhưng một cực đoan khác là giả vờ khiêm nhường không muốn cho ai biết nhưng thực sự lại không vui khi không ai để ý đến. Đây là những người khi khen tặng thì họ bảo thôi đừng làm cho người ta chú ý đến họ. Nhưng nếu có ý kiến gì về việc họ làm thì lại buồn giận, bảo rằng sao không để ý đến hay không động viên, khen thưởng mà chỉ biết có chỉ trích hay chê bai! Cũng như loại người ĐCJC nói: giống như con trẻ ngồi giữa chợ, kêu la cùng bạn mình, mà rằng: Ta đă thổi sáo, mà bay không nhảy múa; ta đă than văn, mà bay không khóc.(Matt 11:16-17).
[6c] Để tạo ấn tượng. Rằng đời sống tin kính của họ trội hơn mọi người. Có người muốn gây ấn tượng rằng họ sùng kính Chúa hơn các tín đồ khác: nói chuyện cách thiêng liêng, kiêng ăn cầu nguyện. Hay gây ấn tượng là họ chuyên cần trong đời sống tin kính: đọc KT, cầu nguyện mỗi ngày chứ không như người mỗi tuần mới mở KT khi đến nhà thờ. Hoặc ấn tượng năng nổ trong sự hầu việc Chúa.
[6d] Để được khen thưởng. Chúng ta lại hỏi muốn người ta biết để làm gì? Để được nghe lời trầm trồ, khen tặng, tưởng thưởng về một đời sống tin kính gương mẫu, cao siêu. Sao mà tin kính, đạo đức, thiêng liêng, nóng bỏng đến như vậy!
[Câu chuyện vui về danh sách khen thưởng]
Một thanh niên đào hoa có nhiều bồ đang ngồi nói chuyện với một cô bồ. Điện thoại reo, người thanh niên cũng là manager của một hảng bắt máy. Bên kia là tiếng của một cô bồ khác: “Anh đó hả”. Anh thanh niên bối rối một chút rồi nảy ra một ý, trả lời:
- Hello. Ai đó? À về danh sách khen thưởng nhân viên công ty hả?
- (Anh nói gì vậy? Có thương em không nè?)
- Thứ nhất: Nguyễn Hoài Thương
- (Chút nữa anh đến thăm em nghe)
- Thứ hai: Lê Văn Kẹt
- (Vậy hả. Thôi để em sang chổ anh nhe)
- Thứ ba: Đỗ Văn Bận
- (Vậy khi nào anh mới đến được?)
- Thứ tư: Mai Văn Tới
- (Anh đến lúc mấy giờ cho em biết)
- Cuối cùng: Nguyễn Văn Mười Hai
Rồi anh thanh niên cúp máy, quay sang cô bồ trước mặt: “Sao mà văn phòng làm việc bê bối quá. Danh sách khen thưởng nhân viên mà cũng quên được!
Dĩ nhiên không ai muốn có tên trong danh sách khen thưởng nhân viên này cả!
Nếu kiêng ăn chỉ để phô trương, để gây ấn tượng về đời sống tin kính vượt trội hơn, để được sự khen tặng, được phần thưởng của người thì chắc chắn sẽ không được phần thưởng gì từ nơi Chúa cả.
[7] Hăy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Bằng không, thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời… Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đă được phần thưởng của mình rồi. (6:1-2)
[8] LÀM ĐỂ ĐƯỢC CHÚA KHEN
Lời khen, phần thưởng con người như mì ăn liền. Mau có, mau no nhưng không tốt cho sức khỏe vì nhiều muối, nhiều bột ngọt! Dù biết nhưng chúng ta vẫn thích ăn. Nhưng lời khen thưởng của ĐCT như những thức ăn phải chuẩn bị lâu giờ mới được ăn, nhưng đầy đủ chất bổ dưỡng và thật sự giúp cho người nhận.
[8a] Đừng đánh trống thổi kèn cho mọi người biết hay cố ý gây ấn tượng với mọi người quanh mình, người trong hội thánh.
Chúa dạy khi kiêng ăn hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt. Người xức dầu trên đầu là người được ơn phước hay người dùng dầu để làm cho đầu tóc được đẹp đẻ. Khi người khác nhìn vào họ có thể hiểu lầm đây là người thiếu đức tin, thiếu sự tin kính trong đời sống, thậm chí cho rằng đây là người sống theo cung cách của người ngoại. Người ta có thể không biết hay hiểu lầm nhưng ĐCT biết rõ. Và Ngài sẽ khen tặng, ban thưởng cho chúng ta.
[8b] Khi kiêng ăn hay dâng hiến hay cầu nguyện hãy làm cách bình thường, tự nhiên. Đừng thổi phồng việc mình làm cũng đừng làm nổi!
Xem những điều này là điều bình thường, điều mà mọi tín đồ đều có thể làm chứ không phải chỉ cho những tín đồ ngoại hạng (super Christian) như mình. Những việc này là việc tự nhiên cho người theo Chúa. Tôi hiếm nghe có ai khoe với người ta rằng trong buổi cơm họ ăn, đến lúc tối họ ngủ, hay họ đang hít thở không khí ra vào. Tại sao? Bởi vì những điều này là điều bình thường, điều tự nhiên trong đời sống hằng ngày. Nói nôm na: Tín đồ chớ thổi phồng việc công đức mình làm, việc kiêng ăn, dâng hiến, cầu nguyện hay làm điều này, điều nọ cho Chúa, cho hội thánh. Chúa biết và Ngài sẽ thưởng công cho.
[8c] Khi kiêng ăn hay làm việc công đức, hãy làm vì danh Chúa, làm cho lợi ích nước Chúa.
Nhưng muốn nhận sự ban thưởng của Chúa thì phải chờ đợi. Thật là khó khăn khi phải chờ đợi khi có mì ăn liền với gia vị mặn mà!
[9] BÀI HỌC & ỨNG DỤNG
[9a] 1. Kiêng các thứ không cần thiết để giúp cho người thiếu thốn hay cho công việc Chúa.
Sinh viên, học sinh nhịn bớt một lon coke mỗi hai ngày để dùng $1.5 mỗi tuần, hay $6 mỗi tháng dâng hiến cho các tổ chức từ thiện giúp đở các cô nhi hay người nghèo. Số tiền này cũng có thể dùng để dâng cho hội thánh hay cho công việc truyền giáo.
Theo Center for Disease Control & Prevention (CDC) – Trung tâm Kiểm soát & phòng ngừa bệnh
Obesity = one of the most significant health problems in US
2010 không có tiểu bang nào thấp hơn 20%; NM từ 25-29%
Ảnh hưởng sức khỏe: tim; type 2 diabetes; cancers; máu cao; tai biến (stroke)
Theo CBS news Jan 2010
190 triệu tức 2/3 dân số HK obese
tốn $147 tỉ về phí tổn sức khỏe
child obesity triple last 30 years
TheoUNICEF & United World Food Program
2010 có 925 triệu người thiếu ăn. Cao nhất là Á Châu & Pacific 578 triệu
Dân số thế giới 2010: 7 tỉ. Vậy 13% hay 1 trong 7 người thiếu ăn
Hằng năm có 15 triệu trẻ em chết đói
Your monthly donation works hard
$15 a month (50¢ per day) can provide 20 packets of high energy biscuits specially developed for malnourished children.
$30 a month ($1.00 per day) can allow 20 children to be tested for Malaria, a disease that is highly treatable when diagnosed, but which can be fatal if left untreated.
$75 a month ($2.50 per day) can provide basic surgical equipment to one hospital lacking adequate medical amenities.
$100 a month ($3.33 per day) can buy waterproof sleeping mats for 100 children who have lost their homes during an emergency.
$200 a month ($6.66 per day) can provide 80 children with an education through a School-in-a-Box kit—a ready-made educational solution packed with pencils, erasers, exercise books, writing slates, scissors, markers, posters and blackboard equipment.
Có thể tôi sẽ bị hiểu lầm nhưng tôi đề nghị các ban bớt ăn uống, bớt thời gian chuẩn bị cho việc ăn uống khi nhóm họp. Thanh niên bớt lại 1 tuần/ 1 tháng hay 1 tuần mỗi 2 tháng; các ban cũng có thể làm như vậy.
Cha mẹ nào phải chạy đuổi để đút ăn cho các con, tôi cũng có lời khuyên: các con mình sẽ không chết đói hay bệnh hoạn nếu không ăn. Hãy để cho các em biết đói một vài lần!
[9b] 2. Kiêng các thứ không giúp gì cho đời sống đức tin.
Có nhiều điều chúng ta có quyền làm nhưng không bổ ích gì cho thân thể, sức khỏe, cho gia đình và cho đời sống đức tin. Không ai cấm chúng ta giải trí sau một ngày làm việc mệt nhọc cả: xem ti-vi, phim ảnh, đi shopping. Nhưng có khi để kỷ luật mình chúng ta có thể kiêng những điều đó để củng cố đời sống đức tin, để làm gương cho các tín đồ mới còn non nớt hơn hay để dùng thời gian đó cho công việc Chúa.
[9c] 3. Tránh thái độ cực đoan hay thái độ chỉ trích, phê phán khi người khác không làm như mình.
Chúng ta không thiêng liêng hay gần gủi Chúa hơn khi so sánh việc mình làm với việc người khác. HT động viên tín đồ đọc lời Chúa mỗi ngày qua chương trình đọc KT hằng ngày với các câu hỏi gợi ý. Một số hưởng ứng, tham gia và đọc KT mỗi ngày một đoạn. Nhưng nếu có ai đọc 2 hay 3 đoạn thì cũng chớ so sánh mình với người khác để cảm thấy tự hào về đời sống tin kính của mình. Người đọc được lợi cho chính họ vì biết lời Chúa, chớ không phải để dùng điều đó mà phê phán, lên án anh chị em khác không làm.
[Cố gắng buộc LL đọc KT, cầu nguyện mỗi ngày khi mới lập gia đình]
[10] Hễ làm việc gì, hăy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hăy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. (Cô-lô-se 3:23-24)
