Đừng Tự Dối Mình – Gia-cơ 1:19-27
Pastor Tan Thai · 10 tháng 3, 2013
Bài giảng dựa trên Gia-cơ 1:19-27 kêu gọi tín đồ không tự dối mình về tình trạng tâm linh thật sự của mình. Gia-cơ dùng hình ảnh tấm gương để nhắc nhở rằng Kinh Thánh là tiêu chuẩn khách quan duy nhất giúp bạn nhìn biết chính mình cách trung thực. Người nghe Lời mà không làm theo giống như người soi gương rồi bước đi, quên ngay mặt mình như thế nào.
Mục sư mở đầu bài giảng bằng câu chuyện gây chấn động tại đại học Penn State, nơi huấn luyện viên Jerry Sandusky bị kết án vì tội lạm dụng tình dục trẻ em trong suốt 30 năm. Ký giả David Brooks của tờ New York Times nhận xét rằng sau tội ác đến sự hư ảo — hàng trăm ký giả lên án gay gắt mà không nhìn lại chính mình. Brooks chỉ ra rằng con người rất giỏi tự dối mình, thổi phồng ưu điểm của bản thân và dấu nhẹm những điều mình không muốn thừa nhận.
Từ bối cảnh xã hội đó, mục sư dẫn vào phân đoạn Gia-cơ 1:22-25 với hình ảnh trung tâm là tấm gương. Xã hội hiện đại cung cấp nhiều loại gương để con người tự đánh giá mình: sắc đẹp, thông minh, thành công vật chất. Mỗi tiêu chuẩn đó phản chiếu một hình ảnh khác nhau và không ai muốn nhìn vào loại gương làm lộ ra những khuyết điểm mình muốn che giấu. Tấm gương méo mó cho ra hình ảnh méo mó, và khi con người dùng sai tiêu chuẩn để đánh giá mình thì sự tự dối cũng theo đó mà gia tăng.
Mục sư khẳng định rằng Kinh Thánh là tấm gương duy nhất có thể phản chiếu trung thực tình trạng bên trong của con người. Trích Hê-bơ-rơ 4:12-13, bài giảng nhấn mạnh rằng Lời Đức Chúa Trời sắc bén hơn gươm hai lưỡi, thấu suốt tư tưởng và ý định trong lòng. Chúa Jêsus Christ chính là mẫu mực sống động của Kinh Thánh — Ngài không có sắc đẹp theo tiêu chuẩn đời này, không có học vấn nổi tiếng, không giàu có hay thành công theo nghĩa thế gian, nhưng Ngài là Đấng đến để bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho loài người qua sự chết chuộc tội và sự phục sinh.
Gia-cơ nhắc tín đồ hai điều để tránh sự tự dối: thứ nhất, đừng nghĩ rằng con đường theo Chúa cũng giống con đường của đời này; thứ hai, đừng nghĩ rằng chỉ nghe là đủ. Ma-thi-ơ 16:24-26 nhắc rằng môn đồ thật phải vác thập tự giá, không phải tìm kiếm sự tiện lợi và thịnh vượng theo nghĩa thế gian. Gia-cơ 1:9-10 cũng đảo ngược quan điểm xã hội về sự giàu sang và nghèo khó, nhắc rằng người thấp hèn có cơ nghiệp thiêng liêng cao trọng còn người giàu sẽ qua đi như hoa cỏ.
Bài giảng kết thúc với lời thách thức thực tiễn: người tin Chúa tự dối chính mình khi mặc áo đạo đức vào sáng Chúa nhật rồi lại cởi ra trong suốt tuần lễ để sống theo tiêu chuẩn của thế gian. Dùng Kinh Thánh như gương soi chỉ một lần trong tuần mà không soi vào mỗi ngày là biểu hiện của người nghe mà không làm theo. Bài giảng kêu gọi tín đồ kiên trì soi vào tấm gương Lời Đức Chúa Trời, để Lời đó biến đổi cả đời sống từ trong ra ngoài, không chỉ trong giờ thờ phượng mà trong mọi ngày trong tuần.
Chủ đề