Đức Tin Qua Lửa – Tái Sanh Trong Hy Vọng Sống
Pastor Tan Thai · 7 tháng 2, 2021
Bài giảng này giải thích ý nghĩa của sự tái sanh theo 1 Phi-e-rơ 1:3-5, nhấn mạnh rằng tái sanh là công việc của Đức Chúa Trời, không phải cố gắng của con người. Mục sư chỉ ra ba bằng chứng của sự tái sanh: tính hạnh vâng phục, tình yêu thương với người chung quanh, và niềm tin vững chắc vào lẽ thật Kinh Thánh.
Bài giảng thuộc loạt bài 'Đức Tin Trong Lò Lửa' dựa theo thư 1 Phi-e-rơ, được giảng cho hội chúng đang trải qua những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Mục sư dùng hình ảnh lò lửa để minh họa rằng cùng một hoàn cảnh thử thách nhưng có hai kết quả khác nhau: đức tin như xáp sẽ tan chảy, còn đức tin như đất xét trong tay Đức Chúa Trời sẽ được uốn nắn thành bình gốm hữu dụng.
Phần trọng tâm của bài giảng tập trung vào câu hỏi 'Tái sanh là gì?' dựa theo câu chuyện Chúa Giê-su và Ni-cô-đem trong Giăng 3. Mục sư giải thích rằng từ 'anothen' trong nguyên ngữ Hy Lạp vừa có nghĩa là 'sanh lại' vừa có nghĩa là 'sanh từ thiên thượng', cho thấy sự tái sanh hoàn toàn đến từ Đức Chúa Trời. Ông đối chiếu hai nhân vật trong Giăng 3 và Giăng 4 — Ni-cô-đem trí thức quyền thế và người phụ nữ Sa-ma-ri bị xã hội khinh rẻ — để khẳng định rằng mọi người, bất kể địa vị, đều cần tái sanh mới được vào nước Đức Chúa Trời.
Mục sư trình bày ba bằng chứng của sự tái sanh dựa theo thư 1 Giăng. Thứ nhất là tính hạnh và sự vâng phục: người tái sanh ngày càng vâng theo lời Kinh Thánh, bày tỏ bông trái Thánh Linh và có sự thay đổi thật sự trong lời nói, thái độ, hành động (1 Giăng 2:3-6). Thứ hai là tình yêu thương: người tái sanh kinh nghiệm tình yêu thương của Đức Chúa Trời và bày tỏ điều đó qua quan hệ với người chung quanh, như lời Chúa Giê-su dạy trong Giăng 13:34-35 và sứ đồ Phao-lô viết trong 1 Cô-rinh-tô 13. Thứ ba là niềm tin vào lẽ thật Kinh Thánh: người tái sanh nhận Kinh Thánh là lời hằng sống không sai lầm của Đức Chúa Trời và không thỏa hiệp với trào lưu xã hội (1 Giăng 2:20-21).
Phần kết bài giảng mô tả sự thay đổi toàn diện của người tái sanh dựa theo 1 Giăng 5:18-20 và 2 Cô-rinh-tô 5:17. Người tái sanh có danh tính mới hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời, ra khỏi quyền cai trị của ma quỉ, được ban trí tuệ để nhận biết Đấng chân thật, và có ý thức rõ ràng không thể tiếp tục đắm mình trong tội lỗi. Sự thay đổi này là từ trong ra ngoài, bao gồm mơ ước, suy nghĩ, lời nói, hành động và các mối quan hệ.
Chủ đề