Đồng Tâm Tình Như Đấng Christ
Pastor Tan Thai · 31 tháng 8, 2014
Bài giảng dựa trên Phi-líp 2:5-11 và 3:8-11, kêu gọi người tin Chúa không chỉ biết về Đấng Christ mà còn phải có quan hệ mật thiết với Ngài để mang cùng tâm tình của Ngài. Niềm tin Cơ Đốc hoàn toàn gắn liền với chính Đấng Christ, và tâm tình đó được thể hiện qua sự tận trung, khiêm nhường và hy sinh.
Bài giảng mở đầu bằng câu chuyện về giáo sĩ Sundar Singh người Ấn Độ. Khi bị một giảng sư Hindu chất vấn về điều gì trong Cơ Đốc Giáo mà đạo Hindu không có, ông trả lời đơn giản: 'Tôi tìm được Jêsus Christ.' Điều này làm nổi bật luận điểm chính của bài giảng: niềm tin của người Cơ Đốc nhân không gắn liền với một hệ thống triết lý hay giáo điều, nhưng gắn liền trực tiếp với chính Đấng Christ — Đấng tự xưng là đường đi, lẽ thật và sự sống (Giăng 14:6), và ai thấy Ngài là thấy Cha (Giăng 14:9).
Mục sư phân tích đoạn Phi-líp 2:5-11, trong đó Phao-lô kêu gọi: 'Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có.' Từ 'tâm tình' được giải thích sâu sắc hơn từ 'thái độ': thái độ có thể thay đổi theo hoàn cảnh và bị che giấu bề ngoài, nhưng tâm tình là phần sâu kín nhất trong tâm hồn, được hình thành qua nhiều năm kinh nghiệm và sự hiểu biết. Để có tâm tình như Đấng Christ, người tin Chúa phải biết Ngài cách sâu xa — không chỉ biết về Ngài qua sách vở hay qua mục sư, nhưng phải chính mình bỏ thời gian đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và lắng nghe tiếng Chúa.
Bài giảng nhấn mạnh rằng Đấng Christ không phải là một thượng đế xa xôi hay huyền bí, nhưng là Đấng gần gũi, có thể có quan hệ cá nhân với từng người tin nhận Ngài. Phao-lô viết trong Phi-líp 3:8-11 rằng ông xem mọi sự như rơm rác để được biết Đấng Christ, biết quyền năng sự sống lại của Ngài và sự thông công trong những đau khổ của Ngài. Câu chuyện về tình bạn tri âm giữa Bảo Thúc Nha và Quản Trọng được dùng để minh họa rằng chỉ khi có quan hệ sâu đậm, gần gũi mới hiểu được tâm tình của nhau — và Đức Chúa Trời biết mỗi con cái Ngài còn rõ hơn Bảo Thúc biết Quản Trọng.
Bài giảng kết luận bằng việc xác định ba phần chính của tâm tình Đấng Christ được Phao-lô nêu ra trong Phi-líp 2:6-8: (1) Tận trung — Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời nhưng không nắm giữ sự bình đẳng đó; (2) Khiêm nhường — Ngài tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; (3) Hy sinh — Ngài vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập giá. Chính vì tâm tình này mà Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh (Phi-líp 2:9-11).
Lời kêu gọi thực tiễn là người tin Chúa phải đầu tư thời gian và công sức để xây dựng quan hệ mật thiết với Đấng Christ, vì chỉ khi mang cùng tâm tình với Ngài thì những lời dạy của Chúa sẽ không còn là gánh nặng mà trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên. Đây là ý nghĩa lời Chúa hứa trong Ma-thi-ơ 11:28-30: 'Ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.'
Chủ đề