Dâng Hiến Như Các Tín Hữu Ma-xê-đoan
HT Albuquerque · 26 tháng 10, 2025
Bài giảng này khám phá tinh thần dâng hiến theo mô hình của các tín hữu Ma-xê-đoan, những người vui vẻ dâng hiến vượt quá khả năng của mình vì hiểu biết sâu sắc về ân điển Chúa. Sự dâng hiến thật sự không phải là bổn phận hay gánh nặng, mà là biểu hiện của lòng biết ơn và đức tin vào sự quan phòng của Đức Chúa Trời, phản ánh phẩm tính ban cho của Đấng Christ. Động cơ của việc dâng hiến quan trọng hơn số tiền dâng, vì Chúa nhìn thấy tấm lòng người dâng, chứ không phải thành tích hay danh dự.
Bài giảng này bắt đầu từ Công-vụ 20:33-35, trong đó Phao-lô nhấn mạnh rằng hành động yêu thương cụ thể nhất không phải là những lời hứa suông hư, mà là sự ban cho không điều kiện, không đòi hỏi trả lại. Điều này được minh họa qua tình yêu thương của mẹ dành cho con cái và tình yêu thương của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus Christ. Bối cảnh chính là sự so sánh giữa hai nhóm tín hữu: Hội Thánh Cô-rinh-tô và các Hội Thánh tại xứ Ma-xê-đoan, nơi Phao-lô nhiều lần nhắc nhở tín đồ Cô-rinh-tô về những lời hứa nguyện dâng hiến mà họ chưa thực hiện được.
Đoạn thứ hai phát triển luận điểm chính: ân điển Đức Chúa Trời là chìa khóa để có tinh thần dâng hiến vui vẻ và rộng rãi. Mặc dù cả hai Hội Thánh đều có thành phần giàu, trung bình, và nghèo, nhưng tín hữu Ma-xê-đoan lại có khả năng dâng hiến vượt quá khả năng của họ, thậm chí còn nài nỉ được dự phần trong công tác cứu trợ. Lý do là vì họ ý thức rằng mọi điều họ có đều đến từ Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng vốn giàu nhưng đã trở nên nghèo vì họ. Phao-lô lặp lại từ "ân điển" năm lần để nhấn mạnh rằng ân điển không chỉ là kiến thức mà là sự cảm động từ hy sinh rộng rãi của Đức Chúa Jêsus. Ngược lại, tín hữu Cô-rinh-tô, mặc dù có khả năng dư dả, vẫn lưỡng lự vì so sánh với người khác, chờ xem người nọ có dâng hay không, hoặc nhận ra họ đang dâng để được khen tặng chứ không phải vì biết ơn Chúa.
Đoạn thứ ba giải thích tại sao ban cho có phước hơn nhận lãnh. Ban cho phản ánh phẩm tính của Đức Chúa Trời, Đấng ban cho mọi sự. Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, và mọi ân điển tốt lành đều đến từ nơi cao. Sự dâng hiến giải phóng chúng ta khỏi nô lệ tiền bạc và tài sản, xây dựng tấm lòng rộng rãi và đức tin vào sự ban cho của Chúa. Bài giảng cảnh báo rằng tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác và dẫn đến hủy diệt, như sự kiện của vua Sau-lơ nắm chặt ngai vàng và bị ĐTL rời bỏ. Ngược lại, những như A-bra-ham, Lót, Giô-na-than, và Đa-vít đều sẵn sàng nhượng ngôi vì biết Chúa là Đấng lựa chọn họ.
Đoạn thứ tư tập trung vào những phước lợi cụ thể của sự dâng hiến. Người có lòng rộng rãi sẽ được thịnh vượng, được gặt nhiều khi gieo nhiều. Kinh Thánh hứa rằng Đức Giê-hô-va sẽ mở các cửa sổ trên trời để đổ phước cho đến nỗi không chỗ chứa, và người cho sẽ được cho lại bằng đấu lớn đong đầy. Tuy nhiên, bài giảng cảnh báo rằng đừng chứa tài sản dưới đất nơi sâu mối có thể làm hư, mà hãy chứa tài sản ở trên trời, nơi vĩnh viễn. Sự dâng hiến cũng giúp xây dựng Hội Thánh, đóng góp cho truyền giáo, và trợ giúp người nghèo khó, thể hiện đức tin sống thực.
Đoạn thứ năm kết luận rằng động cơ của việc dâng hiến quan trọng hơn số tiền dâng. Ví dụ về người đàn bà góa bụa dâng hai đồng tiền nhỏ minh họa rằng Đức Chúa Jêsus đánh giá cao sự dâng hiến từ tấm lòng nuôi dạy, chứ không phải số tiền lớn. Bài giảng cũng cảnh báo không phô trương, khoe khoang hay so sánh sự dâng hiến của mình với người khác, vì khi dâng là dâng cho Chúa, không phải cho danh dự. Đức Chúa Trời thấy rõ tấm lòng trong nơi kín đáo và sẽ thưởng cho những ai dâng với lòng thành thực.
Chủ đề