Dâng Hiến Như Các Tín Hữu Ma-xê-đoan
Tôi chẳng ham bạc vàng, hay là quần áo của ai hết. 34Chính anh em biết hai bàn tay nầy đã cung ứng các nhu cầu của tôi và các bạn đồng lao của tôi. 35Tôi đã từng chỉ dạy cho anh em trong mọi việc rằng chúng ta phải cần cù làm việc như thế để giúp đỡ những người đau yếu, và nhớ lại lời chính Chúa là Đức Chúa Jêsus đã phán: ‘Ban cho có phước hơn nhận lãnh.’” (CV 20:33-35)
Hành động cụ thể và rõ ràng nhất của tình yêu thương không phải là lời hứa, lời thề non hẹn biển, nhưng là sự ban cho, dâng hiến, đặc biệt ban cho không điều kiện, không đòi hỏi phải trả lại. Như tình yêu thương của mẹ cho con. Tình yêu thương của ĐCT qua ĐCJC.
[Tóm tắt lại bối cảnh của 2 Cô-rinh-tô 8.]
Cũng trong đoạn 8, PL nhắc các tín đồ HT Cô-rinh-tô về lời hứa nguyện dâng hiến của chính họ một năm trước đây đến nay vẫn chưa thực hiện: Về vấn đề này tôi xin góp ý: Tốt nhất anh chị em hãy hoàn tất điều mà từ năm ngoái anh chị em không những chỉ khởi sự làm nhưng cũng mong muốn làm cho xong nữa. 11Bây giờ hãy hoàn tất công việc ấy đi như anh chị em vẫn tha thiết mong muốn, hãy hoàn tất việc ấy theo khả năng anh chị em. (8:10-11 – BDM). Lập lại 3 lần
Và trong đoạn 9, 1 lần nữa PL nhắc họ lại nhưng khéo léo hơn: 2Vì tôi biết nhiệt tâm của anh chị em như tôi vẫn khoe với các tín hữu ở Ma-xê-đoan rằng anh chị em tại A-chai đã chuẩn bị từ năm ngoái và lòng hăng hái của anh chị em đã khích động rất nhiều anh chị em khác. 3Nhưng tôi đã gửi mấy anh em này đến để những lời chúng tôi khen ngợi anh chị em trong vấn đề này không phải là những lời khen rỗng tuếch và để anh chị em chuẩn bị sẵn sàng như tôi đã nói. (9:2-3).
Thành phần HT tại Cô-rinh-tô = nghèo, trung bình, giàu có cũng như nhiều HT, nhưng nghèo có lẽ ít hơn HT Giê-ru-salem, Ma-xê-đoan. CV 4:32-37
Trái với tinh thần mau hứa nguyện, chậm dâng hiến của tín đồ HT Cô là tấm lòng chân thành, rời rộng của tín hữu các HT xứ Ma-xê-đoan. Trong khi bị hoạn nạn thử thách ngặt nghèo thì lòng họ đầy tràn vui mừng và lúc họ nghèo khổ cùng cực thì tấm lòng giàu có rộng rãi càng dư dật. 3Tôi xin làm chứng, không những họ đã tự nguyện quyên góp theo khả năng, nhưng còn vượt quá khả năng nữa. (8:2-3)
Lý do gì có sự khác biệt rất lớn giữa tín đồ 2 HT? Tại sao HT M. lại có thể dâng hiến như vậy? Vì ân sủng Đức Chúa Trời đã ban cho các Hội Thánh tại Ma-xê-đoan. Một từ lập lại 5 lần từ 8:1-8:9 là ân điển, ân sủng (1, 4, 6, 7, 9). Ân điển là món quà người nhận không đáng được nhận, như sự cứu rỗi, tha thứ tội cho tội nhân như qv và tôi. Nhưng chúng ta có thể hỏi: lẽ nào ân điển lại gồm cả hoạn nạn thử thách ngặt nghèo + nghèo khổ cùng cực? Tấm lòng không tuy thuộc vào hoàn cảnh!
Khác với ân tứ, không phải các HT Ma-xê-đoan nhận nhiều ân điển hơn HT Cô, nhưng họ hiểu rõ, cảm động, biết ơn vì ân điển Chúa ban cho. Ví dụ như sự ban cho của ĐTL: trọn vẹn, không ½ hay 1.1/2
Người nhận ân điển cũng ý thức rằng mọi vật chất đều do ĐCT ban cho nên ban cho, dâng hiến là một cách bày tỏ lòng biết ơn, chứ không phải là một gánh nặng, một việc phải làm nhưng không muốn làm, hay làm một cách miễn cưỡng, không vui. Người nhận được ân điển và hiểu rõ giá trị của ân điển Chúa ban thay đổi suy nghĩ, thái độ, hành động, quan điểm về sự dâng hiến: không phải chỉ là một trách nhiệm, bổn phận phải làm nhưng là sự tự nguyện, vui lòng được dự phần vào công việc lớn và khó của ĐCT.
Chính bởi cảm động, biết ơn vì ân điển Chúa ban nên họ sẵn sàng dâng hiến: 1) Dù đang trong khi bị hoạn nạn thử thách ngặt nghèo; 2) Dù trong cảnh nghèo khổ, cùng cực; 3) không chỉ vừa đủ nhưng vượt qua khả năng; 4) Không chỉ dâng hiến quá khả năng mà còn tha thiết nài nỉ để dâng hiến! Tôi xin làm chứng, không những họ đã tự nguyện quyên góp theo khả năng, nhưng còn vượt quá khả năng nữa. 4Họ tha thiết nài nỉ chúng tôi làm ơn cho họ dự phần cứu trợ các thánh đồ. (8:3-4)
Lý do gì HT xứ Ma-xê-đoan có thể làm như vậy? Vì họ ý thức tất cả những gì họ có đến từ ĐCJC:
Vì anh em biết ân điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài vốn giàu nhưng đã trở nên nghèo vì anh em, để bởi sự nghèo khó của Ngài, anh em trở nên giàu có. (2 Cor 8:9). Từ ân điển đối với họ không phải là một từ chỉ biết, hiểu để tăng thêm kiến thức, nhưng vì cảm động bởi sự hy sinh của ĐCJC, sự ban cho rời rộng của ĐCJC.
Tín đồ xứ Ma-xê-đoan rất nghèo khó nghèo khổ cùng cực. Nhưng HT Cô có khả năng dư dật để dâng hiến: Hiện tại anh chị em đang dư dả thì giúp đỡ cho họ trong lúc túng thiếu (8:14). Vậy đó mà người đang dư dả lại do dự, chần chờ, lưỡng lự khi dâng hiến. Một năm trời trôi qua HT Cô vẫn chưa thực hiện lời hứa dâng hiến của chính họ.
Tại sao? Lý do gì? Có thể vì khi nghe lời kêu gọi của PL họ cảm động, nên hứa nguyện. Nhưng sau khi đã hứa dâng rồi, họ lại thấy tiếc nuối nên chần chừ tuần này qua tuần nọ. Một lý do khác là bởi vì người này xem người nọ có dâng hay không rồi mình mới an lòng mà dâng! Vì người này dò xét và biết rằng anh A, chị B vẫn chưa dâng nên kết luận rằng: nếu họ không dâng thì lý gì tôi lại phải dâng? Tôi chờ cho đến khi thấy họ dâng, thì tôi mới dâng. Người này dò xét người kia, chờ đợi, so sánh mình với người.
Nếu dâng hiến như vậy thì tín đồ không phải dâng cho Chúa mà là dâng cho danh dự, tiếng tốt, dâng để nhận lời khen tặng, để mọi người biết tôi là người có đức tin, sống làm theo lời KT dạy! Họ quên lời dạy của ĐCJC về sự dâng hiến thật sự làm vui lòng Chúa là: Các con hãy thận trọng về việc công đức của mình, đừng phô trương cho người ta thấy, nếu không, các con sẽ không được Cha các con ở trên trời ban thưởng. 2Vì thế, khi con làm việc từ thiện, đừng thổi kèn trước mặt thiên hạ như phường đạo đức giả thường làm trong hội đường và ngoài phố để được người ta khen ngợi. Thật, Ta bảo các con, họ đã nhận đủ phần thưởng của mình rồi. 3Nhưng khi con làm việc từ thiện, đừng cho tay trái biết tay phải làm gì, để việc từ thiện của con được giữ kín; 4và Cha con là Đấng thấy trong nơi kín đáo ấy, sẽ thưởng cho con.” (Ma-thi-ơ 6:1-4)
Dâng hiến cách vui lòng, với tấm lòng biết ơn Chúa đã ban cho mọi nhu cầu cần thiết cho đời sống. Sự dâng hiến cho biết rõ tấm lòng người tin Chúa, biết rõ điều gì quan trọng hơn, ưu tiên hơn trong đời sống. Dâng hiến thể hiện ý thức rằng ĐCT là chủ của mọi điều mình có, là Đấng ban cho mọi sự trong đời sống; bày tỏ lòng biết ơn về mọi điều Chúa ban cho, và thể hiện đức tin vào sự quan phòng của Chúa. “Nếu chẳng từ trời ban cho, không ai nhận được gì. (Giăng 3:27-B2011) Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình: 17 mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. (Gia- 1:16-17)
Không phải xem như điều miễn cưởng, bắt buộc, như việc phải làm nhưng dâng hiến cách vui vẻ và rời rộng. Đừng phàn nàn, cũng đừng khoe khoan, đánh trống thổi kèn cho người khác biết
Vậy dâng hiến là điều nên làm, cần làm khi vào nhà Chúa, chứ không vì ai buộc phải làm, hay không dâng thì bị người này người nọ chê cười. Không phải vì ĐCT cần tiền của, lễ vật của chúng ta nhưng bởi vì dâng hiến thể hiện ý thức, niềm tin rằng mọi điều chúng ta có là từ ĐCT ban cho, và thể hiện lòng biết ơn. KT dạy trong không ai đến đền thờ ĐCT với tay không. Có khác chăng là không phải với sự bắt buộc nhưng với lòng tự nguyện cách vui vẻ. )
TẠI SAO BAN CHO CÓ PHƯỚC HƠN NHẬN LÃNH?
Vì phản ánh phẩm tính của ĐCT. ĐCT là Đấng ban cho mọi sự.
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. (Giăng 3:16)
Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. (Gia 1:17)
Nhưng con là ai và dân tộc con là gì mà chúng con có sức dâng hiến như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và những vật chúng con đã dâng lên Chúa chẳng qua là đã thuộc về Ngài. (1 SK 29:14)
Giải thoát chúng ta ra khỏi vòng nô lệ, lòng tham lam tiền bạc, tài sản. Tập tành đức tin về sự ban cho trong Chúa và gây dựng tấm lòng rộng rãi (generosity)
Con đừng nhọc công để làm giàu; Hãy thôi nhờ cậy sự thông sáng của con. 5Khi con liếc mắt vào sự giàu sang, có phải nó đã bay mất rồi không? Chắc chắn nó mọc cánh như chim đại bàng, Và tung cánh bay lên trời cao. (CN 23:4-5)
Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. (Ma-thi-ơ 19:23-24)
Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. 8 Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; 9 còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. 10 Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. (1 Ti-mô-thê 6:7-10)
Áp-ra-ham & Lót; Giô-na-than & Đa-vít, vui lòng nhượng ngôi cho bạn vì biết Đ. là người được ĐCT xức dầu, lựa chọn. Trái lại vua Sau-lơ nắm chặt lấy ngai vàng, sợ mất đi nên sinh ra mù quáng, ngày càng xa rời ĐCT, bị ĐTL rời bỏ, đến nỗi phải cầu khẩn đồng bóng, ma quỉ để biết phải làm gì!
Tiền bạc, tài của cũng như con bạch tuộc với nhiều vòi quấn chặt người theo đuổi nó. Như xiềng xích giam hãm trong tù ngục của lòng tham lam.
Xây dựng HT, đóng góp cho truyền giáo, trợ giúp người nghèo khó
Người có mắt nhân lành sẽ được phước, Vì người lấy bánh của mình cho người nghèo khó. (CN 22:9)
Ai thương xót người nghèo là cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ đáp lại việc lành ấy cho người. (19:17);
Nếu gặp một anh em hoặc chị em không có áo che thân, thiếu thức ăn qua ngày, 16mà một người trong anh em lại nói với họ: “Hãy đi bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no,” nhưng không cung ứng những nhu cầu cho thân thể họ thì có ích gì không? 17Đức tin cũng vậy, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết. (Gia-cơ 2:15-17)
Cho nhiều, gặt nhiều. Phần thưởng đời đời trên trời
Anh em hãy sẵn lòng giúp đỡ họ, đừng làm cách miễn cưỡng, vì nhờ vậy mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em sẽ ban phước cho mọi công việc của anh em và mọi công trình mà tay anh em thực hiện. (PT 15:10)
Hãy lấy tài sản và hoa lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va; 10Như thế, nhà kho của con sẽ đầy lúa mì, và hầm ép rượu của con sẽ tràn rượu mới. (CN 3:9-10)
Anh chị em nên nhớ điều này, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. (2 Cô-rinh-tô 9:6)
Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; 20 nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. 21 Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó. (Ma-thi-ơ 6:19-21)
Có người rải của cải mình ra, lại được nhiều hơn; Cũng có người quá keo kiệt, nhưng chỉ được sự túng thiếu. 25Người có lòng rộng rãi sẽ được thịnh vượng, Ai cho người uống nước, chính mình sẽ được nước uống. (Châm Ngôn 11:24-25)
Hãy đem tất cả phần mười vào kho để có lương thực trong nhà Ta. Và từ nay, hãy lấy điều nầy mà thử Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các con, và đổ phước xuống cho các con đến nỗi không chỗ chứa chăng! (Ma-la-chi 3:10)
Hãy cho, các con sẽ được cho lại; người ta sẽ lấy đấu lớn đong đầy, nhận xuống, lắc cho đến khi đầy tràn, rồi đổ vào vạt áo các con; vì các con lường cho người ta mực nào, thì các con sẽ nhận lại mực ấy.” (Lu-ca 6:38)
Hãy khuyên bảo những người giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng đặt hi vọng vào của cải không chắc chắn, nhưng hãy đặt hi vọng nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật một cách dư dật để chúng ta vui hưởng. 18Họ phải làm việc thiện, làm nhiều việc phước đức, có lòng rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ; 19như vậy, họ tích lũy cho tương lai mình một nền tảng vững bền để nắm chắc sự sống thật. (1 Ti-mô-thê 6:17-19)
DÂNG HIẾN THẾ NÀO?
Động cơ của việc dâng hiến quan trọng hơn việc dâng hiến. Người ta có thể thấy biết khi chúng ta dâng, bỏ tiền vào hộp. Nhưng ĐCT biết rõ tấm lòng của người dâng.
Qv nhớ câu chuyện ĐCJC nói với các môn đồ về người đàn bà góa bụa dâng vài xu Đức Giê-su ngồi đối diện rương đựng tiền dâng, Ngài quan sát cách những người đến bỏ tiền vào rương. Lắm người giàu có bỏ rất nhiều tiền, 42 cũng có một bà góa nghèo đến dâng hai đồng tiền nhỏ, trị giá một xu. "Thật Ta nói cùng các con, bà góa nghèo nầy đã bỏ vào thùng nhiều hơn hết thảy những người khác. 44 Vì mọi người lấy phần dư để đem dâng, còn bà góa nghèo nầy đã dâng tất cả những gì mình có, là tất cả những gì bà ấy có để sống."
Cũng đừng phô trương, khoe khoang, so sánh về sự dâng hiến của mình với người khác bởi vì khi dâng là dâng cho Chúa: Vì thế, khi con làm việc từ thiện, đừng thổi kèn trước mặt thiên hạ như phường đạo đức giả thường làm trong hội đường và ngoài phố để được người ta khen ngợi. Thật, Ta bảo các con, họ đã nhận đủ phần thưởng của mình rồi. 3 Nhưng khi con làm việc từ thiện, đừng cho tay trái biết tay phải làm gì, để việc từ thiện của con được giữ kín; 4 và Cha con là Đấng thấy trong nơi kín đáo ấy, sẽ thưởng cho con. (Ma-thi-ơ 6:2-3 – BDM)
