VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Phúc Âm

Đấng Đầy Ơn và Lẽ Thật

HT Albuquerque · 8 tháng 12, 2024

Giăng 1:14Ma-thi-ơ 20:1-16Ma-thi-ơ 1:1-6Ma-thi-ơ 1:12-17Lu-ca 5:31-32Sách Ru-tơÊ-xơ-ra 2:62PTLLK 23:1-3PTLLK 22PTLLK 23Lê-vi-ký 18Ma-thi-ơ 1:16Lu-ca 3:23Ê-phê-sô 2:8-9Lê-vi-ký 25:2-4Lê-vi-ký 25:8-10Phi-líp 2:5-8

Bài giảng tập trung vào ý nghĩa thật sự của Giáng Sinh thông qua Giăng 1:14, khẳng định rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng đầy ơn (ân điển) và lẽ thật. Ân điển là món quà mà người nhận không đáng được nhận, được thể hiện rõ nhất qua gia phả Chúa trong Mattheu 1, nơi có những người phụ nữ, dân ngoại bị khinh bỉ, và những kẻ phạm tội đặc biệt.

Bài giảng mở đầu bằng cách nhận diện rủi ro rằng mùa Giáng Sinh có thể khiến người tin Chúa quên đi ý nghĩa thật sự của Giáng Sinh giữa những hoạt động trang trí, mua sắm và chuẩn bị lễ hội. Giăng 1:14 được trình bày là câu Kinh Thánh giải thích rõ nhất ý nghĩa của Giáng Sinh: Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, đầy ơn và lẽ thật. Ân điển được định nghĩa là món quà quí báu mà người nhận không đáng được nhận, được minh họa qua ngụ ngôn người làm công trong vườn nho (Mattheu 20) nơi tất cả công nhân dù công việc khác nhau đều nhận cùng một lương. Sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus là bằng chứng cụ thể nhất về ân điển Đức Chúa Trời cho nhân loại, đồng thời là ứng nghiệm của lời hứa về sự cứu rỗi từ hàng ngàn năm trước, bắt đầu từ lời hứa với A-đam và Ê-va sau khi họ phạm tội.

Gia phả Chúa trong Mattheu 1 là sự bày tỏ rõ nhất về ân điển vô cùng lớn lao của Đức Chúa Trời. Gia phả có ba điều kinh ngạc và lạ lùng: thứ nhất, nó có tên những người phụ nữ, điều hiếm thấy trong gia phả thời đó vì phụ nữ được xem là thấp hơn nam giới. Thứ hai, nó bao gồm những dân ngoại bị khinh bỉ như người Mô-áp, Ca-na-in—Tha-ma, Ra-háp, Ru-tơ—những người thậm chí bị cấm vào đền thờ theo luật pháp Mô-se. Thứ ba, nó có tên những người có đạo đức xấu: Ra-háp là kỵ nữ, Tha-ma ăn ở cùng cha chồng, Bát-sê-ba phạm tội tà dâm với vua Đa-vít và sinh ra Sô-lô-môn. Thay vì thuộc dòng dõi Giô-sép là người chân chính đạo đức, Chúa lại thuộc dòng dõi Giu-đa người ăn ở cùng con dâu. Gia phả còn ghi tên các vị vua bội nghịch Đức Chúa Trời, đặc biệt là Ma-na-sê.

Điều quan trọng là cần hiểu rằng ân điển và lẽ thật phải được cân bằng và hòa hợp. Nếu chỉ có sự thật mà thiếu ân điển, sự thật sẽ trở nên tàn nhẫn và độc ác. Nếu chỉ có ân hậu mà thiếu sự thật, nó sẽ trở nên nguy hiểm và vô nghĩa. Trong Đức Chúa Jêsus, cả hai đức tính này hiện diện cách trọn vẹn và cân bằng nhất. Người trưởng thành trong Đức Chúa Trời nhận biết lẽ thật nhưng bày tỏ nó với lòng yêu thương, kiên nhẩn và thậm chí sự nhịn nhục. Gương của chúng ta là Đức Chúa Jêsus, Ngài không đối với mọi người giống nhau nhưng tùy từng người, biết nhu cầu của người đối diện và bày tỏ ân điển và lẽ thật cách thích hợp.

Gia phả Chúa tiết lộ rằng trong gia đình Chúa không một ai xứng đáng về công đức, nhưng chỉ bởi ân điển mà thôi. Tất cả những người được liệt kê—người gạt gẫm, phụ nữ, kỵ nữ, người Mô-áp, Ca-na-in, vua, người phạm tội tà dâm—đều ngồi trong bàn của gia đình Đức Chúa Jêsus. Bởi ân điển, những tội nhân mà xã hội khinh bỉ và xa lánh nhất sẽ được vào nước Trời. Đây là ý nghĩa sâu sắc của Giáng Sinh: qua Đức Chúa Jêsus, mọi người, bất kể giống dân, địa vị, hay quá khứ đạo đức, đều được nhận làm con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Khi Chúa đổ huyết trên thập giá, huyết đó như một cái áo công chính che phủ tội lỗi chúng ta. Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm áo công chính của Con Độc Sinh và không còn nhìn thấy tội lỗi chúng ta. Chữ số 14 lặp lại ba lần trong gia phả (14 thế hệ từ Áp-ra-ham đến Đa-vít, 14 từ Đa-vít đến khi bị đày Ba-by-lôn, 14 từ khi bị đày đến Đức Chúa Jêsus) có ý nghĩa 7+7+7+7+7+7, đó là thế hệ thứ 7 của 7, tượng trưng cho sự trọn vẹn hoàn hảo và sự yên nghĩ đời đời. Đức Chúa Jêsus chính là Đấng Hoan Hỉ sẽ đem đến năm hoan hỉ, sự yên nghĩ ngày Sa-bát, xóa hết tội lỗi chúng ta và ban cho cuộc đời mới.

Tin Lành của Giáng Sinh là Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus yêu thương chúng ta hơn chúng ta hy vọng. Chúa cứu chúng ta qua ân điển bởi đức tin. Đức Chúa Jêsus giáng sinh đã phá bỏ mọi ranh giới, hàng rào, bờ tường của chủng tộc, màu da, giới tính, học thức, địa vị, quá khứ và gia phả. Phụ nữ, dân ngoại, vua, kỹ nữ, người mắc tội loạn luân, người lừa dối cha anh—tất cả đều ngồi cùng bàn trong gia đình Chúa. Đây là tin vui mừng thật sự của Giáng Sinh: mọi người bất kể như thế nào đều có thể được dự tiệc chiên Con và nhận được sự yên nghĩ thật sự trong Chúa.

Chủ đề

Ân điển Đức Chúa Trời và ứng nghiệm lời hứa cứu rỗiCân bằng giữa ân điển và lẽ thật trong cuộc sống Cơ Đốc nhânGia phả Chúa Jêsus thể hiện ân điển vô hạn cho những kẻ không xứng đángPhá bỏ ranh giới xã hội thông qua Tin Lành—phụ nữ, dân ngoại, tội nhân được chấp nhậnSự yên nghĩ đời đời và năm Hoan Hỉ được mang lại bởi Đức Chúa JêsusPhân biệt giữa sự trưởng thành thuộc linh và thiếu trưởng thành trong hiểu biết Kinh Thánh