VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Dầm Mắt Người, Cột Mắt Mình – Ma-thi-ơ 7:1-5

Pastor Tan Thai · 6 tháng 5, 2012

Ma-thi-ơ 7:1-5Ma-thi-ơ 7:6Ma-thi-ơ 7:2Ga-la-ti 3:1Tít 1:10-11Tít 1:162 Giăng 72 Ti-mô-thê 4:22 Sa-mu-ên 12:1-42 Sa-mu-ên 12:5-6Ma-thi-ơ 5:28Hê-bơ-rơ 3:1Hê-bơ-rơ 10:24Truyền Đạo 7:5Châm Ngôn 6:23Châm Ngôn 10:17Châm Ngôn 12:1Châm Ngôn 27:5-6Châm Ngôn 9:7-9Châm Ngôn 15:12Hê-bơ-rơ 12:5-8

Bài giảng giải thích sự khác biệt giữa việc nhận định đúng sai và việc lên án, buộc tội người khác theo Ma-thi-ơ 7:1-5. Chúa Jêsus không cấm chúng ta nhận xét hay khuyên bảo nhau, nhưng cảnh báo về thói quen thấy lỗi người mà không ý thức lỗi mình. Bài giảng kêu gọi mỗi Cơ Đốc nhân tự xét mình trước, rồi mới có thể giúp anh chị em trong Chúa sửa đổi trong tình yêu thương và sự thật.

Bài giảng mở đầu bằng việc xác định rõ ý nghĩa của lời Chúa Jêsus trong Ma-thi-ơ 7:1-5. Trong xã hội hiện đại, mọi quan điểm đạo đức đều được chấp nhận, và bất kỳ ai lên tiếng về điều sai trái đều dễ bị gán nhãn là 'phán xét người ta.' Tuy nhiên, mục sư làm rõ rằng Chúa không dạy chúng ta không bao giờ nhận định đúng sai, cũng không dạy dung dưỡng điều sai quấy, nhưng cảnh báo chúng ta chớ lên án, đả kích, buộc tội, hay nói xấu người khác.

Bài giảng phân biệt hai loại đoán xét: đoán xét với chủ ý giúp đỡ và thay đổi, và đoán xét với chủ ý công kích, buộc tội. Loại thứ nhất đòi hỏi động cơ chân thật vì tình yêu thương, sự hiểu biết lời Chúa, sự khôn ngoan, can đảm và thành thật — như tiên tri Na-than đã can đảm đối chất vua Đa-vít về tội lỗi của ông. Loại thứ hai thì dễ làm vì con người tự nhiên dễ thấy lỗi người hơn lỗi mình, dễ nói về lỗi người hơn lỗi mình, và dễ tìm lỗi hơn tìm cách giúp người thay đổi. Câu chuyện về người đàn ông ngửi thấy mùi hôi khắp nơi mà không biết mùi đó chính từ bộ râu của mình là hình ảnh minh họa sắc bén cho sự mù quáng trước lỗi lầm của bản thân.

Phần trọng tâm của bài giảng xoay quanh câu chuyện tiên tri Na-than và vua Đa-vít trong 2 Sa-mu-ên 12. Đa-vít đã nổi giận kịch liệt khi nghe câu chuyện về người giàu cướp chiên của người nghèo, nhưng lại hoàn toàn không ý thức về tội tà dâm và giết người của chính mình. Lời Na-than 'Vua là người đó!' là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Mục sư nhấn mạnh rằng không ai có thể tự thấy rõ cây cột trong mắt mình, nhưng lại thường thấy rất rõ cái dầm trong mắt người khác. Hai từ 'dòm' và 'thấy' trong câu 3 được phân tích: 'dòm' là thấy bằng mắt thể xác, còn 'thấy' hàm ý nhận biết, ý thức — điều rất khó làm đối với lỗi lầm của chính mình.

Bài giảng tiếp tục hướng dẫn thực hành: muốn lấy cây đà ra khỏi mắt mình, trước tiên phải nhận thức rằng mắt mình có đà, phải lắng nghe tiếng Chúa và lời khuyên của người khác, phải có can đảm nhận lỗi và xin tha thứ, và phải tìm những người bạn thành thật trong Chúa để giúp mình nhìn thấy lỗi lầm. Lời Kinh Thánh từ Truyền Đạo 7:5, Châm Ngôn 6:23, 10:17 và 12:1 được trích dẫn để nhấn mạnh giá trị của sự quở trách và sửa dạy.

Phần kết bài giảng nhắc nhở rằng việc giúp người khác lấy dầm ra khỏi mắt là điều vô cùng khó khăn, đòi hỏi sự hiểu biết lời Chúa, khôn ngoan, kinh nghiệm và động cơ đúng đắn — như người bác sĩ giải phẫu cần được đào tạo đầy đủ. Yêu thương không có sự thật là yêu thương giả tạo; sự thật không có tình yêu thương thì không thay đổi được ai. Mục sư kết thúc bằng lời cảm ơn những anh chị em trong hội thánh vẫn còn quan tâm đủ để nói sự thật, và kêu gọi hội chúng đón nhận sự sửa dạy của Chúa như bằng chứng của tình yêu thương Ngài dành cho con cái Ngài (Hê-bơ-rơ 12:5-8).

Chủ đề

Sự đoán xét và lên án người khácTự xét mình và nhận biết tội lỗi bản thânSửa dạy và khuyên bảo trong tình yêu thươngSự giả hình và mù quáng thuộc linhĐón nhận sự quở trách và sửa phạt của ChúaTrách nhiệm của Cơ Đốc nhân đối với anh chị em trong ChúaSự thật và tình yêu thương trong mối quan hệ Cơ Đốc nhân