VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Phúc Âm

Có Chỗ Cho Chúa Trong Đời Sống

Pastor Tan Thai · 25 tháng 12, 2016

Lu-ca 2:6-7Giăng 1:4-5Giăng 1:10-11Giăng 1:11-13Giăng 3:16Giăng 14:6Khải Huyền 3:20

Bài giảng Giáng Sinh này dựa trên Lu-ca 2:6-7, khám phá ý nghĩa thần học của việc nhà quán không có chỗ cho Chúa Jê-sus khi Ngài hạ sinh. Mục sư kêu gọi hội chúng xem xét liệu đời sống mình có thật sự có chỗ cho Đức Chúa Jê-sus Christ hay không, giữa những bận rộn của vật chất và xác thịt.

Bài giảng mở đầu bằng hình ảnh sinh động về những chuyến bay bị mắc kẹt do bão tuyết, nơi hàng ngàn hành khách không tìm được chỗ trọ qua đêm. Hình ảnh này dẫn vào câu chuyện Giáng Sinh trong Lu-ca 2:6-7, nơi Ma-ri và Giô-sép không tìm được chỗ trong nhà quán khi Chúa Jê-sus hạ sinh. Mục sư khẳng định đây không phải là sự kiện ngẫu nhiên, mà là chương trình của Đức Chúa Trời, đã được tiên tri trước hàng 700 năm với những chi tiết hết sức cụ thể.

Bài giảng nhấn mạnh thần học về thân vị của Đức Chúa Jê-sus, dẫn chứng lịch sử Hội Thánh qua cuộc tranh luận giữa Athanasius và Arius tại Công Đồng Nicaea năm 325, để khẳng định Jê-sus Christ là Ngôi Hai Đức Chúa Trời, là Ngôi Lời nhập thể. Từ nền tảng thần học đó, mục sư giải thích rằng chính vì Jê-sus là Đức Chúa Trời nên mỗi người cần phải có chỗ cho Ngài trong đời sống. Đồng thời, chuồng chiên tối tăm và hèn hạ được dùng làm biểu tượng cho tấm lòng của những người khiêm nhường nhận biết tội lỗi mình, còn nhà quán đầy ắp khách biểu tượng cho những cuộc đời quá bận rộn với vật chất đến mức không còn chỗ cho Đức Chúa Trời.

Mục sư chỉ ra ba điều cần thiết để có chỗ cho Chúa trong đời sống. Thứ nhất, cần lắng nghe và quyết định ưu tiên, vì rất nhiều tiếng gọi của đời — tiền tài, danh vọng, tình ái — lấn át tiếng gọi của Đức Chúa Trời. Thứ hai, có chỗ cho Chúa đòi hỏi sự hy sinh thực sự, như Ma-ri và Giô-sép đã chấp nhận mọi gian khổ và nhọc nhằn để vâng theo lời Chúa. Thứ ba và quan trọng nhất là sự khiêm nhường, vì Chúa đã đến thế gian một cách khiêm nhường và cho những ai có tấm lòng khiêm nhường nhận biết sự tối tăm trong lòng mình cần được dọn dẹp.

Bài giảng nêu gương các nhân vật Giáng Sinh — Ma-ri, Giô-sép, các mục đồng, các bác sĩ từ đông phương — là những người thật sự có chỗ cho Đức Chúa Trời trong đời sống dù phải chịu nhiều lo sợ và hy sinh. Mục sư dùng hình ảnh căn nhà nhiều phòng để hỏi hội chúng rằng liệu có phòng nào trong đời sống họ dành cho Thượng Đế không, hay trước cửa nhà lòng họ vẫn còn bảng 'không còn chỗ cho Chúa'.

Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi chân thành: đối với những ai chưa tin nhận, hãy mở cửa lòng để Chúa Jê-sus giáng sinh trong tâm hồn; đối với những ai đã tin nhận nhưng vẫn để đời sống vật chất và xác thịt cai trị, hãy ăn năn và mời Chúa làm chủ hoàn toàn. Mục sư nhắc lại lời thiên sứ trong Lu-ca 2: 'Ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân', và cầu nguyện cho hội chúng kinh nghiệm được ánh sáng bình an và hy vọng trong mùa Giáng Sinh.

Chủ đề

Sự giáng sinh của Đức Chúa Jê-sus ChristThần tính của Đấng Christ và giáo lý nhập thểƯu tiên thuộc linh giữa bận rộn của đời sốngSự khiêm nhường và tấm lòng mở ra cho Đức Chúa TrờiTin nhận Đấng Christ và sự ăn nănHy sinh và vâng phục trong đức tinSự sống đời đời so với giá trị vật chất tạm bợ