Chuẩn Bị Cho Ngày Chúa Trở Lại
Pastor Tan Thai · 27 tháng 9, 2020
Bài giảng này khám phá ba ngụ ngôn trong Ma-thi-ơ 24–25 để trả lời câu hỏi khi nào Chúa Jêsus sẽ trở lại và chúng ta phải chuẩn bị thế nào. Trọng tâm không phải là đoán biết ngày giờ, nhưng là sống sẵn sàng mỗi ngày với đức tin trung tín và kiên trì cho đến cuối.
Bài giảng mở đầu bằng câu chuyện về Martin Luther, người vẫn tiếp tục làm vườn dù biết Chúa sẽ trở lại ngay hôm đó, để nhấn mạnh rằng người sống theo lời Chúa không cần lo lắng về thời điểm tái lâm. Mục sư đặt câu hỏi trung tâm: nếu biết thời gian còn lại có hạn, chúng ta có thay đổi thứ tự ưu tiên trong đời sống không? Câu trả lời chắc chắn là có — chúng ta sẽ xem trọng hơn quan hệ với Chúa, giá trị tâm linh, và sự sống đời đời hơn những điều thuộc về thế gian.
Phần chính của bài giảng phân tích ba trong số năm ngụ ngôn ĐCJC kể sau bài giảng núi Ô-li-vê. Ngụ ngôn thứ nhất về kẻ trộm (Ma-thi-ơ 24:43-44) dạy rằng Chúa sẽ trở lại cách bất ngờ, không thể đoán trước. Ngụ ngôn thứ hai về người đầy tớ (Ma-thi-ơ 24:45-51) cảnh báo rằng Chúa có thể trở lại sớm hơn nhiều người nghĩ — và dù Chúa chưa trở lại, chúng ta có thể phải đối diện với Ngài bất cứ lúc nào qua bệnh tật, tai nạn, hay thiên tai. Ngụ ngôn thứ ba về mười trinh nữ (Ma-thi-ơ 25:1-13) cho thấy Chúa cũng có thể trở lại trễ hơn một số người nghĩ, đòi hỏi sự kiên trì và chuẩn bị lâu dài.
Mục sư đặt câu hỏi quan trọng về đối tượng của các ngụ ngôn: những người đầy tớ và trinh nữ trong các câu chuyện không nhất thiết đại diện cho tín đồ thật sự, vì ĐCJC dạy cho đám đông gồm cả người tin lẫn người chưa tin, kể cả Giu-đa Ít-ca-ri-ốt. Danh xưng không đảm bảo thực chất — không phải ai nói mình là tín đồ đều thật sự là môn đồ Đấng Christ. Thống kê từ George Barna cho thấy hơn phân nửa người tự xưng là Cơ Đốc nhân tại Hoa Kỳ tin rằng việc làm lành có thể đưa họ lên thiên đàng, và nhiều người không tin vào thẩm quyền tuyệt đối của Kinh Thánh.
Bài giảng cũng đề cập đến câu hỏi thần học về sự bảo đảm cứu rỗi, trích dẫn Hê-bơ-rơ 6:4-6 và 10:29 để cảnh báo về nguy hiểm của việc lìa bỏ đức tin. Mục sư nhấn mạnh rằng đức tin thật phải đi kèm với sự trung tín và kiên trì cho đến cuối, theo lời ĐCJC trong Ma-thi-ơ 24:13. Tuy nhiên, mục đích chính của các ngụ ngôn không phải để tranh luận thần học, mà để thúc giục mỗi người sống chuẩn bị thật sự cho ngày Chúa trở lại.
Kết luận của bài giảng nhắc nhở rằng câu hỏi quan trọng nhất không phải là khi nào Chúa sẽ trở lại, mà là khi Chúa trở lại, chính bản thân mỗi người có sẵn sàng hay không. Thay vì uổng phí thời gian tìm kiếm dấu hiệu và ngày giờ, mỗi Cơ Đốc nhân cần tập trung vào việc chuẩn bị mỗi ngày — sống trung tín, ăn năn kịp thời, và giữ ngọn đèn đức tin luôn sáng.
Chủ đề