Chớ Bỏ Qua Sự Nhóm Lại
Pastor Tan Thai · 16 tháng 10, 2016
Bài giảng dựa trên Hê-bơ-rơ 10:24-25, kêu gọi con dân Chúa đừng bỏ sự nhóm lại vì Hội Thánh là gia đình thuộc linh nơi mỗi tín hữu được thờ phượng, trang bị và thông công với nhau. Mục sư nhấn mạnh rằng khi ngày Chúa trở lại càng gần, chúng ta càng phải chăm sóc, khuyến khích nhau nhiều hơn.
Bài giảng được trình bày vào Chúa nhật ngày 16 tháng 10 năm 2016, lấy Hê-bơ-rơ 10:24-25 làm nền tảng, với lời kêu gọi tha thiết: chớ bỏ sự nhóm lại. Mục sư mở đầu bằng việc bày tỏ tình yêu thương cá nhân với từng gia đình trong Hội Thánh, chia sẻ rằng trong tuần ông dành những ngày riêng để cầu nguyện cho từng gia đình, từng thiếu nhi, thiếu niên. Hội Thánh được xem là gia đình thứ hai, nơi mỗi thành viên được gắn bó và yêu thương nhau.
Mục sư dùng hình ảnh phân biệt giữa 'house' và 'home' trong tiếng Anh để minh họa ý nghĩa sâu sắc của từ 'nhà thờ'. Một cơ sở vật chất dù đẹp đẽ đến mấy vẫn chỉ là vật vô tri nếu thiếu sự hiện diện của con dân Chúa và của Đức Chúa Trời. Nhà thờ là 'home' — nơi câu chuyện đức tin của mỗi tín hữu bắt đầu và tiếp diễn, nơi họ trở về sau mỗi tuần làm việc để thờ phượng, học Lời Chúa, truyền giảng và thông công. Bốn mục đích của Hội Thánh được tóm tắt bằng vần chữ T: Thờ phượng, Truyền giảng, Trang bị, và Thông công.
Bài giảng phân tích lý do tại sao tín hữu không nên bỏ sự nhóm lại. Dù thân thể là đền thờ của Đức Chúa Trời và mỗi người có thể thờ phượng một mình, nhưng Kinh Thánh dạy rõ rằng sự thờ phượng cá nhân không thể thay thế cho sự thờ phượng chung của cả Hội Thánh. Hội Thánh đầu tiên trong Công vụ 2:42, 46-47 là tấm gương: họ nhóm nhau hằng ngày, bẻ bánh, cầu nguyện, thông công và ca ngợi Đức Chúa Trời. Chính trong môi trường cộng đồng đó, Đức Chúa Trời trang bị và thay đổi mỗi người, giúp họ nhìn thấy bản thân và tập sống với bông trái Thánh Linh.
Mục sư nhắc nhở hội chúng rằng Đức Chúa Trời định giá trị Hội Thánh không qua cơ sở vật chất, tài sản hay thành tích xã hội của tín hữu, nhưng qua hai mối quan hệ căn bản: quan hệ với Đức Chúa Trời và quan hệ với người lân cận. Dựa trên Giê-rê-mi 9:23-24, Khải Huyền 2:3-5, Giăng 13:34-35, và 1 Giăng 4:19-21, mục sư kêu gọi tín hữu giữ lòng kính mến ban đầu với Chúa và yêu thương nhau thật sự, vì đó là dấu hiệu nhận biết môn đồ Ngài.
Kết thúc bài giảng, mục sư nhấn mạnh rằng khi ngày Chúa trở lại càng gần, chúng ta càng phải chăm sóc, khuyến khích và động viên nhau nhiều hơn để nhóm lại. Sự phục vụ và yêu thương sẽ trở thành niềm vui tự nhiên chứ không phải gánh nặng, khi nền tảng là ân điển Đức Chúa Trời — như Ê-phê-sô 2:8-10 dạy rằng chúng ta được dựng nên để làm việc lành mà Ngài đã sắm sẵn.
Chủ đề