VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Cảm Tạ Chúa Về Ơn Tha Thứ

HT Albuquerque · 12 tháng 11, 2024

Rô-ma 5:8Thi Thiên 130:3-4Mi-chê 7:18-19Ê-sai 55:6-72 Cô-rin-tô 5:14-151 Cô-rin-tô 13:7Ma-thi-ơ 7:12Ma-thi-ơ 6:14-15Mác 11:25Ê-phê-sô 1:3Ê-phê-sô 2:8-9Lu-ca 7:36-50Cô-lô-se 3:12-14

Bài giảng tập trung vào sự tha thứ là ơn phước đầu tiên và quan trọng nhất mà Đức Chúa Trời ban cho những người tin nhận Đấng Christ. Sự tha thứ không chỉ là điều kiện cần thiết để nhận được mọi phước thiêng liêng từ trời mà còn là nền tảng của tình yêu thương và ân điển Đức Chúa Trời. Tín đồ phải học cách tha thứ cho người khác vì Đức Chúa Trời đã tha thứ mọi tội lỗi của họ qua sự chết của Đấng Christ trên thập giá.

Bài giảng mở đầu bằng việc nhắc nhở tín hữu chuẩn bị cho ngày lễ Tạ Ơn sắp tới, đồng thời dẫn dắt sang chủ đề chính là sự tha thứ. Tác giả bắt đầu từ lịch sử Lễ Tạ Ơn của người Mỹ, nơi những người tiên phong cảm ơn Đức Chúa Trời vì sự gìn giữ mạng sống của họ. Tuy nhiên, ngoài việc cảm tạ về những phước lành vật chất, tín đồ cần nhớ rằng sự tha thứ tội lỗi mới là phước lành tâm linh quan trọng nhất, vì nó là điều kiện đầu tiên để có thể nhận được sự cứu chuộc và sự sống lại.

Đoạn thứ hai phát triển luận điểm rằng sự tha tội là ơn phước đầu tiên và quan trọng nhất mà Đức Chúa Trời ban cho những người tin nhận Đấng Christ. Dựa vào Rô-ma 5:8, tác giả giải thích rằng Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương của Ngài khi Đấng Christ đã chết thay cho con người còn là tội nhân. Sự tha thứ không phải chỉ một lần xảy ra khi quy đạo mà xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống. Bài giảng nhấn mạnh rằng nếu không được tha thứ, con người sẽ không thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời, không được dự phần kế nghiệp với Đấng Christ, và không được nhận Đức Thánh Linh ngự vào đời sống.

Đoạn thứ ba giải thích khái niệm sự tha thứ thông qua những ví dụ thực tế. Tha thứ là chấp nhận trả giá cho sự mất mát, thiệt hại mà người gây ra phải trả, thay vì buộc người đó phải đền bù. Tác giả sử dụng nhiều ví dụ: chiếc xe bị hư, bộ quần áo bị rách, hay danh dự bị tổn thương. Sự tha thứ đòi hỏi người tha phải sẵn lòng chịu mất mát. Đây chính là những gì Đấng Christ đã làm khi nhận hết trách nhiệm và trừng phạt cho tội lỗi của loài người trên thập giá.

Đoạn thứ tư luận về lý do tại sao tín đồ khó tha thứ. Mặc dù tín đồ được nhận ơn tha thứ quá lớn từ Đức Chúa Trời mỗi ngày, họ vẫn khó tha thứ cho người khác vì họ chưa thật sự kinh nghiệm được sự tha thứ đó. Tín đồ vẫn sống như một người nghèo khổ về tâm linh, chưa nhận biết rằng họ đã được Chúa ban cho mọi ơn phước thiêng liêng. Sự tha thứ là thói quen con tim phải được tập tành. Khi tín đồ thật sự kinh nghiệm được tình yêu thương quá lớn của Chúa, trái tim họ sẽ đủ rộng lớn để tha thứ cho người khác, giống như những người giàu có dễ dàng tha thứ vì sự mất mát không đáng kể với họ.

Đoạn cuối cùng tái khẳng định rằng mục đích cuối cùng của bài giảng là khuyến khích tín đồ nhận biết sự tha thứ quá lớn của Chúa và từ đó phát triển tình yêu thương sâu sắc. Tác giả dẫn chiếc mục Cô-lô-se 3:12-14 để nhấn mạnh rằng tín hữu được chọn lựa của Đức Chúa Trời phải mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, và trên hết là lòng yêu thương, vì đó là dây liên lạc của sự trọn lành.

Chủ đề

Sự tha thứ tội lỗi là ơn phước đầu tiên và quan trọng nhấtSự tha thứ là nền tảng của tình yêu thương và ân điển Đức Chúa TrờiSự tha thứ là điều kiện cần thiết để nhận mọi phước thiêng liêngKhó khăn trong việc tha thứ vì thiếu kinh nghiệm về tình yêu thương của ChúaTha thứ là thói quen con tim phải được tập tành mỗi ngàyMối liên hệ giữa tha thứ, cứu chuộc, và sự sống đời đờiẢnh hưởng của sự tha thứ đến sức khỏe tâm thần và mối quan hệ ngườiGương tha thứ qua các nhân vật Kinh Thánh và lịch sử