Ban Cho Có Phước Hơn Nhận Lãnh
HT Albuquerque · 22 tháng 6, 2025
Bài giảng này tập trung vào sự phước lạc và vinh hiển trong việc cho đi chứ không phải nhận lãnh. Qua các tình huống thực tế trong Kinh Thánh, mục sư nhấn mạnh rằng sự ban cho với lòng tự nguyện và chân thành là điều vượt hơn việc tích trữ của cải.
Bài giảng mở đầu với chủ đề chính về phước lạc trong việc cho đi, được rút ra từ lời của Chúa Giêsu trong Công Vụ 20:35: "Ban cho có phước hơn nhận lãnh." Mục sư trình bày rằng đây là một nguyên tắc thiêng liêng xuyên suốt Kinh Thánh, từ những hành động từ thiện của Zaccheus trong Lu-ca 19:8 cho đến việc Ma-ri xức dầu cho chân Đức Chúa Giêsu trong Giăng 12:3. Những ví dụ này cho thấy rằng sự yêu thương thương xót được thể hiện qua việc chia sẻ tài sản với người khác.
Đoạn thứ hai phát triển luận điểm thần học về ân điển cứu rỗi và sự dâng hiến. Qua 2 Cô-rinh-tô 8:1-9, mục sư chỉ ra rằng các Hội Thánh tại Ma-xê-đoan đã vượt quá khả năng của mình để giúp đỡ các thánh đồ tại Giu-đê, dù họ đang chịu những hoạn nạn khốc liệt. Công Vụ 20:33-35 cũng được nhấn mạnh để chứng minh rằng Sứ đồ Phao-lô không bao giờ tham lam mà luôn cố gắng giúp đỡ người yếu đuối. Mục sư cảnh báo từ 1 Ti-mô-thê 6:10 rằng tham lam tiền bạc là gốc rễ của mọi điều ác, và nhấn mạnh rằng của cải nên được tích trữ trên trời, không phải trên đất (Ma-thi-ơ 6:19-21).
Đoạn thứ ba áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế của hội chúng qua các nguyên tắc thực hành. Mục sư nhắc nhở rằng sự quyên góp nên là tự nguyện và từ lòng (2 Cô-rinh-tô 9:5-7), không phải bị ép buộc, và mỗi người nên quyên giúp tùy lòng đã định vì Đức Chúa Trời yêu thương người hiến tặng một cách vui lòng. Ví dụ của bà góa nghèo trong Mác 12:41-44 được dùng để minh họa rằng giá trị của việc cho đi không được đo lường bằng số tiền mà bằng tấm lòng và sự cầu cúc. Cuối cùng, mục sư nhấn mạnh từ Ma-thi-ơ 6:2-4 rằng việc từ thiện nên được giữ kín để Cha Trời thấy trong nơi kín đáo ấy sẽ thưởng cho, chứ không nên thổi kèn trước mặt thiên hạ.
Chủ đề