Trong Cơn Dịch Coronavirus
Thời xưa, sa mạc Ténéré vùng đông bắc xứ Niger, Phi Châu, là một rừng cây. Thời tiết thay đổi, mưa trở nên hiếm hoi và số cây giảm dần. Rồi rừng cây trở nên một sa mạc hoang vu, hiu quạnh. Đến thế kỷ 20, chỉ còn một cây sống sót. Cây đứng cô độc giữa một biển cát.
Hơn 200 miles chung quanh cây từ bốn phía chỉ toàn là cát. Trong thời gian dài người ta thường hỏi làm sao cây có thể sống sót trong một sa mạc không nước như vầy? Năm 1939 một nhóm lính đào một cái giếng cạnh bên cây. Khi đào sâu họ khám phá ra nguyên nhân cây có thể sống sót qua nhiều thế kỷ. Rễ của cây đâm sâu hơn 110 feet vào nguồn nước ngầm bên dưới đất.
Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi! (Giăng 16:33)
Cây redwood là đại cổ thụ trong những khu rừng dọc bờ biển miền Bắc California. Cây là một trong những sinh vật to lớn nhất trên thế giới. Một cây redwood có thể lớn với đường kính từ 8 đến 20 feet và cao hơn 350 feet. Rễ của cây sâu bao nhiêu? Một điều rất ngạc nhiên là rễ của cây chỉ sâu từ 5-6 feet. Tuy nhiên, rễ của cây lan ra rộng hơn 100 feet, đan vào rễ của những cây khác chung quanh. Rất khó để gió thổi trốc rễ cây vì tuy cạn nhưng rễ đan chặt vào rễ của bao nhiêu cây bạn cạnh bên.
Hai người hơn một, Vì làm việc chung có lợi cho cả hai.
10 Nếu một người ngã, Có người kia đỡ. Khổ nỗi cho người đơn độc, khi ngã, Không ai đỡ người lên!
11 Cũng vậy, hai người nằm chung thì ấm, Còn một người làm sao ấm được?
12 Người đơn độc dễ bị đánh hạ, Nhưng hai người chung sức chống cự, dễ ai đánh hạ được sao? Dây ba tao không dễ gì bứt đứt.
(Truyền Đạo 4:9-12 - BDM)
Hai loại cây này dạy chúng ta một điều quan trọng về sự nương cậy vào Chúa trong thời gian thử thách hôm nay trước cơn đại dịch toàn cầu coronavirus. Một mặt, chúng ta ngày càng phải có quan hệ sâu đậm hơn với Đấng Christ. Chúng ta phải tiếp tục tin tưởng và cậy nhờ Chúa. Rễ của đời sống tâm linh phải luôn tìm kiếm Nước Hằng Sống. Mặt khác, hơn bao giờ hết chúng ta cần phải thông công, kết nối với anh chị em trong Chúa để được tương trợ, động viên, và thêm sức. Rễ tâm linh của chúng ta cần nối chặt với rễ tâm linh của các anh chị em trong hội thánh Chúa.
Vững tin vào Chúa và tương trợ vào nhau. Hai điều này sẽ giúp con cái Chúa trong hội thánh có thể đứng vững và đứng cao hơn sau trận gió lốc tàn phá từ cơn dịch toàn cầu coronavirus này.
Bởi vì ngươi đã vâng giữ lời Ta mà kiên trì chịu đựng, Ta cũng sẽ gìn giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sắp đến trên toàn thế giới, để thử thách dân cư trên đất. Ta sẽ đến mau chóng; hãy giữ chặt những gìn ngươi có, để không ai lấy đi mão chiến thắng của ngươi. (Khải Huyền 3:10-11 - BD2011)
Cây redwood là đại cổ thụ trong những khu rừng dọc bờ biển miền Bắc California. Cây là một trong những sinh vật to lớn nhất trên thế giới. Một cây redwood có thể lớn với đường kính từ 8 đến 20 feet và cao hơn 350 feet. Rễ của cây sâu bao nhiêu? Một điều rất ngạc nhiên là rễ của cây chỉ sâu từ 5-6 feet. Tuy nhiên, rễ của cây lan ra rộng hơn 100 feet, đan vào rễ của những cây khác chung quanh. Rất khó để gió thổi trốc rễ cây vì tuy cạn nhưng rễ đan chặt vào rễ của bao nhiêu cây bạn cạnh bên.
Cả hai loại cây này có thể dạy chúng ta vài điều về sự nương cậy vào Chúa trong thời gian thử thách hôm nay trước cơn đại dịch toàn cầu coronavirus. Một mặt, chúng ta ngày càng phải có quan hệ sâu đậm hơn với Đấng Christ. Chúng ta phải tiếp tục tin tưởng và cậy nhờ Chúa. Rễ của đời sống tâm linh phải luôn tìm kiếm Nước Hằng Sống. Mặt khác, hơn bao giờ hết chúng ta cần phải thông công, kết nối với anh chị em trong Chúa để được tương trợ, động viên, và thêm sức. Rễ tâm linh của chúng ta phải đan chặt với rễ tâm linh của các anh chị em trong hội thánh Chúa. Chỉ vậy tất cả anh chị em trong hội thánh mới đứng vững sau trận gió lốc tàn phá của cơn dịch toàn cầu coronavirus này.
Once the Ténéré desert of northeastern Niger in Africa was populated by a forest of trees. As the climate changed over time and rainfall became more scarce, the number of trees dwindled. The forest of trees turned into a howling and barren desert. By the 20th century, there was one left. It sat alone in a sea of sand, surrounded by more than 200 miles of nothing but sand in all directions. For many years, people wondered how had it survived the rainless desert? In 1939, a group of soldiers dug a well nearby. As they dug deeper and deeper, they discovered how the tree had managed to survive for so many centuries – its roots stretched deep for nearly 120 feet into the underground.
Redwood trees are gigantic trees in the coastal forests of Northern California. They are some of the largest living things on earth. A redwood tree can grow to be 8-20 ft in diameter and more than 350 ft in height. How deep are its roots? Surprisingly, only five to six feet. However, they spread horizontally for as much as 100 ft, intertwining with the other redwood roots. For the wind to knock over one tree, it would have to topple them all.
Both of these trees can teach us something about the nature of abiding in Christ during this trying time of coronavirus pandemic. On one hand, we must grow deeper into our relationship with Christ. We must continue to trust and depend on Him. Our roots must constantly seek the Living Water. On the other hand, more than ever we must be in fellowship, connecting our lives with other believers for support, encouragement, and strength. Our roots must intertwining with the roots of our brothers and sisters in Christ so that we all could still stand strong and tall after the severe wind of this pandemic.
