Sáng Suốt Khi Nói Tin Lành
Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chơn, và quay lại cắn xé các ngươi. (Ma-thi-ơ 7:6)
[3] SÁNG SUỐT NHẬN XÉT NGƯỜI
- Một sự thật trong đời sống là không phải ai cũng có thể nghe sự thật và nhận lấy. Nhiều người chấp nhận lắng nghe sự thật với chủ ý để học hỏi, làm theo, để thay đổi đời sống. Nhưng nhiều người khác hoặc dững dưng, không màng nghe đến, hoặc nghe với mục đích để bày bác, đả phá, bêu xấu. Lời dạy trong Ma-thi-ơ 7:6 của ĐCJC dạy chúng ta cần sáng suốt mà phân biệt rõ hai loại người này khi nói về Tin Lành. Không phải ai cũng vui lòng nhận lấy sự bẻ trách, sửa dạy dù từ lời Chúa trong KT.
- [3a] ĐCJC biết rất rõ điều này bởi vì Chúa nhìn suốt lòng dạ con người
[3b] Đương lúc Ngài ở thành Giê-ru-sa-lem để giữ lễ Vượt Qua, có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm, thì tin danh Ngài. Nhưng Đức Chúa Jêsus chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự thấu mọi điều trong lòng người ta. (Giăng 2:23-25)
- [4a] Lời ĐCJC dạy 12 sứ đồ khi sai họ đi ra làm chứng Tin Lành rằng không phải ai cũng tiếp nhận Tin Lành cách đơn sơ và nhận những lời sửa dạy từ lời Chúa.
[4b] Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hăy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. Hăy coi chừng người ta; vì họ sẽ nộp các ngươi trước ṭa án, đánh đ̣n các ngươi trong nhà hội (Ma-thi-ơ 10:14-16)
- Mỗi ngày chúng ta giao tiếp với nhiều người. Không phải ai cũng như ai. Có người chân thật, lời nói thể hiện sự thật trong lòng. Có người đầu môi chót lưỡi, nghĩ một đàng nhưng lại nói một nẽo chỉ để làm xuôi lòng người nghe. Lại có người hiểm độc, khẩu phật tâm xà tức là miệng nói lời nhân từ nhưng lòng đầy sự độc ác. Làm sao chúng ta biết được? Nhận xét cách sáng suốt để có thể phân biệt?
- Chúng ta hỏi: [5] LÀM SAO CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC LÒNG NGƯỜI? Câu trả lời là chắc chắn không ai có thể biết hết được lòng người ngoại trừ ĐCT vì [5a] Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được? Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm (Giê-rê-mi 17:9-10)
- Chính nhờ ĐCT biết được lòng người nên là con cái Chúa chúng ta cũng nhờ Cha Thiên Thượng giúp để biết được người qua mấy điều sau đây:
[6a] 1. Kiến thức và sự khôn ngoan Chúa ban cho
Muốn có kiến thức phải cần chịu khó học hỏi. Muốn có khôn ngoan cần làm theo lời Chúa dạy.
Phàm người khôn khéo làm việc cứ theo sự hiểu biết; Nhưng kẻ ngu muội bày tỏ ra sự điên dại mình (CN 13:16)
Kẻ ngu dốt tin hết mọi lời; Nhưng người khôn khéo xem xét các bước mình. (CN 14:15)
[6b] 2. Kinh nghiệm, bài học Chúa dạy
[6c] 3. Lời khuyên dạy của người trưởng thành trong Chúa
[6d] 4. Sự nhắc nhở của Đức Thánh Linh
Dĩ nhiên sự hiểu biết, nhận xét của chúng ta đều có giới hạn. Chắc chắn sẽ có những lúc chúng ta nhận xét, đánh giá lầm người. Nhưng cũng có những lúc chính người thay đổi hoặc tốt hơn như Gia-cốp, Phao-lô, hoặc xấu hơn như Sau-lơ, Sô-lô-môn, Giu-đa, Đê-ma. Chính vì vậy mà chúng ta cần sự nhắc nhở của ĐTL.
Chúng ta sẽ hỏi: Dựa vào điều gì để nhận xét, đánh giá? [7a] Dựa vào sự lựa chọn, quyết định về con đường đi trong đời sống (7:13-14) và [7b] Dựa vào trái trong đời sống (Ma-thi-ơ 7:16.
[8] CÓ NGƯỜI SẼ TỪ CHỐI TIN LÀNH
- [8a] Chúa dùng hai hình ảnh chó và heo để ví (tượng trưng) cho những người có nhiều cơ hội nghe và tiếp nhận Tin Lành nhưng luôn luôn viện cớ, có lý do để từ chối lời dạy của Ngài hay chủ ý chống đối Tin Lành. Với người nghe 2 con thú này tượng trưng cho sự ô uế, tội lỗi, và độc ác (quay lại cắn xé các ngươi).
- Người Việt ta có câu: giao trứng cho ác để dạy rằng không có người nào sáng suốt, khôn ngoan mà phó thác mình hay người mình yêu mến, vật mình trọng cho kẻ độc ác cả. Các thiếu nữ nhẹ dạ nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của thanh niên mà mất trinh tiết, hủy phá cuộc đời. Nhiều người tham lam tin vào các tin quản cáo làm tiền nhanh chóng mà mất cả tiền dành dụm.
- Vài ví dụ trong KT:
1. Kẻ nhạo báng, người hung ác (CN 9:7-9)
[9] Ai trách dạy kẻ nhạo báng mắc phải điều sỉ nhục, Ai quở kẻ hung ác bị điếm ố. Chớ trách kẻ nhạo báng, e nó ghét con; Hăy trách người khôn ngoan, thì người sẽ yêu mến con. Hăy khuyên giáo người khôn ngoan, thì người sẽ được nên khôn ngoan hơn; Khá dạy dỗ người công bình, thì người sẽ thêm tri thức nữa.
2. Người Pha-ri-si. ĐCJC ví họ như những người mù lòa, những kẻ đạo đức giả
Môn đồ bèn lại gần, mà thưa rằng: Thầy có hay rằng người Pha-ri-si nghe lời thầy nói mà phiền giận chăng? Ngài đáp rằng: Cây nào mà Cha ta trên trời không trồng, thì phải nhổ đi. Hăy để vậy: đó là những kẻ mù làm người dẫn đưa; nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù, thì cả hai sẽ cùng té xuống hố. (Ma-thi-ơ 15:12-14)
Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! (Matt 23:13) – 8 lần
3. Những người Giu-đa ghen tức với dân ngoại
Khi ĐCJC sai 12 sứ đồ ra làm chứng về TL: Hễ các ngươi vào nhà nào, hăy ở đó cho đến khi đi. Còn ai không tiếp rước các ngươi, hăy ra khỏi thành họ, và phủi bụi chơn mình để làm chứng nghịch cùng họ. (Lu-ca 9:4-5)
Khi PL & Ba-na-ba giảng lời Chúa cho người Giu-đa tại thành An-ti-ốt xứ Bi-si-đi: Ngày Sa-bát sau, gần hết cả thành đều nhóm lại để nghe đạo Chúa. Song những người Giu-đa thấy đoàn dân đó thì đầy lòng ghen ghét, nghịch cùng lời Phao-lô nói và mắng nhiếc người. Phao-lô mà Ba-na-ba bèn nói cùng họ cách dạn dĩ rằng: Ấy cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhứt cho các ngươi; nhưng vì các ngươi đă từ chối, và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên đây nầy, chúng ta mới xây qua người ngoại. (CV 13:45-46)
[10] XỬ DỤNG THỜI GIAN, CÔNG SỨC CÁCH KHÔN NGOAN
- Không ai lại muốn phí thời gian với những người chống đối, đã phá đạo Chúa. Cũng không ai muốn phí thời gian với những người không thay đổi. Có lúc chúng ta nói đã đủ rồi, tôi sẽ phủi bụi với những người không muốn nghe, không muốn nhận, không muốn thay đổi. Chúng ta sẽ dùng thời gian và công sức để nói lời Chúa, dạy lời Chúa cho những người muốn nghe, muốn nhận TL, muốn làm môn đồ Chúa.
[10a] Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định. Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết; có kỳ trồng, và có kỳ nhổ vật đă trồng;… có kỳ ném đá, và có kỳ nhóm đá lại; có kỳ ôm ấp, và có kỳ chẳng ôm ấp; có kỳ tìm, và có kỳ mất; có kỳ giữ lấy, và có kỳ ném bỏ; có kỳ xé rách, và có kỳ may; có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra; có kỳ yêu, có kỳ ghét; có kỳ đánh giặc, và có kỳ hòa bình. (Truyền Đạo 3:1-8)
- Trong câu chuyện người con trai hoang đàng, người cha chắc chắn đã có rất nhiều lời khuyên dạy đứa con thứ khi nó quyết định xin được chia gia tài rồi bỏ nhà ra đi. Nhưng cuối cùng cha vẫn phải cam lòng để con ra đi. Người cha làm được gì ngoài sự cầu nguyện cho con mình?
- [11] PL dạy Ti-mô-thê trong thư cuối đời phải tìm những người trung tín để uỷ thác TL chớ không tìm mọi người Những điều con đă nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hăy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác (2 Tim 2:22)
BÀI HỌC
Cần sáng suốt với sự khôn ngoan mà nhận định rõ người khi nói, dạy TL
Ý thức rõ rằng sẽ có những người từ chối, chế diễu, chống đối TL. Với những người này chúng ta chỉ phí uổng công sức. Nói về TL với họ, dạy dỗ họ chỉ phí công như cho chó đồ thánh, cho heo ngọc trai.
Cần xử dụng thời gian và công sức cách khôn ngoan. Cố tìm người trung tín để giúp đở, dạy dổ hầu họ có thể giúp dạy người khác.
