Hãy Đến Xem
Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. (Lu-ca 2:10-12)
KHI HOÀNG GIA RA ĐỜI
With fanfare fit for a prince, Catherine, Duchess of Cambridge, and husband Prince William welcomed their first child Monday. The baby boy was born at 4:24 p.m. ngày 22 tháng 07, 2013, weighing 8 pounds, 6 ounces. A name has not yet been announced for the child, who is third in line to the throne.
"Her Royal Highness and her child are both doing well," read an official bulletin placed outside Buckingham Palace, where crowds erupted in cheers. Đứa bé sẽ có danh xưng là His Royal Highness Prince of Cambridge. 3rd in line to the throne.
People from all over the world had gathered outside Buckingham Palace to await news of the birth. At least one group of well-wishers brought flowers, champagne and a card for the Duke and Duchess of Cambridge.
The fountains at Trafalgar Square were turned blue. Gun salutes will sound across London a day after to mark the birth of the royal baby. The King’s Troop Royal Horse Artillery, wearing full dress uniform, will ride past Buckingham Palace to Green Park where they will stage a 41 royal gun salute.
"I'm sure that right across the country and indeed right across the commonwealth, people will be celebrating and wishing the royal couple well," said British Prime Minister David Cameron. Tổng thống Obama và phu nhân (cũng như bao nhiêu lãnh đạo thế giới) gởi điện văn đến hoàng gia và cha mẹ thái tử chúc mừng sự chào đời (CNN news July 22, 2013)
KHI JÊSUS RA ĐỜI
Năm 1809 Nã-phá-luân (Napoleon) đánh chiếm Áo Quốc. Cả Âu Châu đều chú tâm vào cuộc chiến đẫm máu và sự chinh phục đó. Tại Hoa Kỳ, trong một căn nhà gỗ nghèo nàn, một đứa bé sinh ra tên Abraham Lincohn. Ngày nay không ai nhớ đến những trận chiến tại Áo Quốc thời Napoleon nhưng mọi người đều biết về Abraham Lincohn
Lu-ca 2:4-11 - Thời đó mọi người đều nghĩ rằng lệnh đại đế Xê-sa Augúttơ về việc lập sổ dân để đánh thuế là quan trọng, nhưng chính sự giáng sinh của Jêsus mới là sự kiện quan trọng hơn hết trong lịch sử nhân loại.
Con một người thợ mộc và một thiếu nữ tầm thường quê làng Na-xa-rét.
Sinh trong chuồng chiên, máng cỏ vì nhà quán không đủ chổ ở. Bản lề của nhân loại nằm tại cửa chuồng chiên nơi Jêsus hạ sinh.
KT xác nhận Ngài là con trời qua sự báo tin của các thiên sứ
Nhưng tin vui mừng lớn cho muôn dân được báo trước hết cho những mục đồng đang khi họ chăn giữ chiên ngoài đồng trong lúc nửa đêm.
AI ĐẾN XEM VÀ ĐẾN THẾ NÀO?
Những người chăn chiên đang chăn giữ bầy chiên trong đêm
Các vua từ phương đông. [Thơ một tín đồ gởi trách sao MS không biết KT bảo có 3 vua tên Melchior xứ Persia, Caspar xứ Ấn Độ và Balthazar xứ Á-rập]
Nhưng các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo dù biết tiên tri rằng Đấng Mê-si sẽ sinh ra tại thành Bết-lê-hem sau khi các bác sĩ từ phương đông đến tìm lại không đến
Trong 3 năm giảng Tin Lành có rất nhiều người đến để được nghe, được nhìn thấy, thậm chí sờ Ngài (hay được Ngài sờ đến) để được chửa bệnh.
Ni-cô-đem đến gặp Chúa lúc ban đêm
Những người muốn nhận được bánh, được chửa bệnh
Xa-chên (Lu-ca 19) - người thấp phải leo cây để được thấy Chúa
Những người Pha-ra-si đến gặp, nghe để thử thách và tìm cách hại giết
Người phụ nữ có tội đến đổ thuốc thơm và lấy tóc lau chân Chúa với nước mắt (Lu-ca 7:36-50)
Chúng ta sống trong một thế giới vật chất hữu hình và nhận biết thế giới này với năm giác quan gồm mắt thấy, tai nghe, mũi ngữi, lưỡi nếm, tay sờ. Tiếng mời gọi hãy đến xem muốn chúng ta dùng những giác quan này: tai nghe, chân đi đến và mắt thấy được, thậm chí tay có thể sờ được.
Tuy nhiên bên cạnh thế giới vật chất hữu hình này còn có một thế giới tâm linh vô hình nhưng rất thật. Cũng đòi hỏi giác quan, nhưng là giác quan tâm linh. Thấy với mắt này nhưng còn phải thấy với mắt tâm linh. Dĩ nhiên phải bắt đầu với giác quan trong thân xác này nhưng rồi phải được ĐTL ban cho giác quan tâm linh để có thể thật sự nhận biết Chúa. [Câu chuyện vua Sy-ri giao chiến với Y-sơ-ra-ên trong 2 Các vua 6:14-17. Tiên tri Ê-li-sê cầu xin ĐCT mở mắt cho tôi tớ vua thấy đạo quân Chúa vô hình chờ giúp]
Tự nguyện. Chấp nhận một trả giá
Các bác sĩ từ phương đông dù là người có học thức nhưng vẫn có sự khiêm nhường: hỏi khi không biết
Chúng ta mặc cả, tính giá, kể công gì khi đến với Chúa?
HỌ XEM THẤY GÌ?
Lu-ca 2:12-14 - Con trẻ bọc khăn nằm trong máng cỏ: đơn sơ, nghèo khó, thấp hèn để có thể cảm thông cho tầng lớp thấp hèn nhất trong xã hội.
Đức Chúa Jêsus phán: Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy! (Giăng 20:29)
Chúng ta nhìn thấy ĐCT nơi đâu ngày hôm nay? Qua những ngôi thánh đường lộng lẫy, những hội thánh đông người, những mục sư tài giỏi, đạo đức?
Chúng ta thường tìm đến Chúa trong những vĩ nhân, người chức phận. Nhưng ĐCT bày tỏ chính Ngài qua những con người tầm thường.
Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta; ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói, mà cho ăn; hoặc khát, mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù, mà đi thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. (Ma-thi-ơ 25:34-40)
Con trẻ đó chính là Ngôi Hai ĐCT
SAU KHI GẶP CHÚA
Giáng Sinh là mùa thương mãi. Tại HK mùa GS 2012 đem lại gần 3,000 tỉ cho thương mãi; 720 ngàn người được mướn thêm. 24.5 triệu cây GS mua với giá trung bình là $40/cây (tổng giá trị gần đến 100 triệu tiền cây GS) . Tiền quà trung bình một gia đình năm 2012 là $850.
Món quà ĐCT ban cho nhân loại đã đến hơn 2000 năm trước đây. Dù tốn Jêsus rất nhiều nhưng hoàn toàn miễn phí cho chúng ta nhận quà đó. ĐCT muốn chúng ta nhận quà đó nhưng để cuộc đời thay đổi.
Các mục đồng nghe tin, đến nhận quà rồi trở về làm sáng danh Chúa. Mọi cuộc đời sau khi gặp Chúa Jêsus đều thay đổi
Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới (2 Cô-rinh-tô 5:17)
Bài nhạc Gặp Gỡ Chúa Jêsus
Gặp gỡ Chúa Jêsus biến đổi cuộc đời mình.
Gặp gỡ Chúa Jêsus đón nhận ơn tái sinh.
Gặp gỡ Chúa Jêsus chân thành mình gặp mình.
Gặp gỡ Chúa Jêsus nảy sinh tình Đệ Huynh.
Some gifts you can give this Christmas are beyond monetary value: Mend a quarrel, dismiss suspicion, tell someone, "I love you." Give something away--anonymously. Forgive someone who has treated you wrong. Turn away wrath with a soft answer. Visit someone in a nursing home. Apologize if you were wrong. Be especially kind to someone with whom you work. Give as God gave to you in Christ, without obligation, or announcement, or reservation, or hypocrisy. (Charles Swindoll – Growing Strong, pp 400-401)
