Gìn Giữ Con Tim
Bài giảng hôm nay về con tim, tựa đề Gìn giữ con tim theo CN 4:23: Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Từ tấm lòng thật là trái tim, con tim.
NGUỒN GỐC LỄ TÌNH YÊU (VALENTINE DAY)
Hôm qua là ngày lễ tình yêu (Valentine day). Đây là ngày mà các cặp tình nhân, vợ chồng tặng quà cho nhau và bày tỏ tình yêu với nhau. Giá của tình yêu trong ngày Valentine như sau: 1) Kẹo (hầu hết là chocolate) 1.7 tỉ; 2) Hoa (hầu hết là hoa hồng đỏ) 2.1 tỉ; 3) Đi ăn, chơi tối 3.6 tỉ; 4) Nữ trang 4.8 tỉ. Tổng cộng gần 19 tỉ đô-la! Dân số HK khoảng 316 triệu người. Vậy tính ra đầu người tốn khoảng $60. Trung bình mỗi người mua quà tốn khoảng $142 tăng hơn $40 so với năm 2009. Nam giới trung bình tiêu $190; nữ $96. Có phải là giá của tình yêu mỗi năm càng đắt hơn?
Chúng ta hỏi nguồn gốc của ngày lễ này từ đâu. Theo truyền thuyết kể lại thì trong thời đại đế Claudius II (A.D. 270), đại đế ra lịnh cho nam giới độc thân không được lập gia đình vì nghĩ rằng người độc thân là lính tốt hơn những người có vợ con. Một vị tu sĩ tên Valentine lấy làm bất nhẫn. Ông lén lút lập gia đình cho những cập tình nhân trai gái dù trái lại mạng lệnh của đại đế La-mã. Khi bị tiết lộ, ông bị bắt và ra lệnh xử tử. Sau đó hội thánh công giáo tôn ông là thánh St. Valentine. Vào cuối thế kỷ thứ 5 Đức Giáo hoàng Gelasius tuyên bố ngày 14 tháng 02 là ngày kỷ niệm thánh Valentine.
TÌNH YÊU VÀ CON TIM
Trong ngày lễ tình yêu một món đồ bán chạy nhất là hộp kẹo có hình trái tim màu đỏ. Không ai đi các chợ, các tiệm mà lại không thấy món quà này. Nói đến tình yêu thì phải nói đến con tim.
Đối với các bác sĩ y khoa làm tại bệnh viện thì trái tim là một bộ phận trong thân thể vô cùng phức tạp nhưng cũng hết sức tuyệt vời. Tim mang máu đến khắp các phần của cơ thể. Có phần bên ngoài thấy được nhưng có bao nhiêu phần bên trong không thấy được như bao tử, mạch máu trong não bộ. Tim trung bình cân nặng 11 ounces hay 0.3 kg, 0.6 lb. Mỗi ngày tim chúng ta đập khoảng 100,000 lần hay 3 triệu 600 ngàn lần một năm hay 2.5 tỉ lần trong đời, đưa 2,000 gallons máu đến khắp cơ thể gồm các mạch máu tổng cộng 60,000 miles. Khi tim không làm việc thì chúng ta có vấn đề trầm trọng. Khi tim ngừng đập thì người sẽ chết. Chính vì vậy mà chúng ta ăn uống cẩn thận, tập thể thao, thể dục để tim được mạnh mẽ, không bệnh hoạn.
Trong văn thơ, nhạc kịch, phim ảnh, và cả trong sự trao đổi hằng ngày, thì con tim thường được dùng để nói về cội nguồn của mọi tình cảm, đặc biệt là tình yêu. Chính vì vậy mà khi nói về tình yêu, khi bày tỏ tình yêu mọi người dùng hình ảnh của con tim. Có lần tôi nhận được một text từ Lan có đến 4 hình trái tim màu đỏ. Ngày đó tôi biết được yêu nhiều! Khi thương yêu nhau thì nam nữ nói với nhau: hình ảnh của em luôn ở trong tim của anh!
Theo thi sĩ, văn sĩ, nhạc sĩ thì con tim cũng có tiếng nói và tình cảm riêng của nó. Có lúc thì con tim rộn rã như khi trai gái mới gặp nhau. Con tim thì thầm cùng một nhịp điệu khi yêu nhau (nhưng đối với các bác sĩ thì murmuring heart là một nan đề!) Con tim thổn thức khi lâu ngày không gặp gỡ, nhớ nhung nhau. Con tim rỉ máu khi bị người bỏ. Con tim câm nín khi hết lời nói yêu thương. Con tim mù loà vì tình yêu rồi sẽ dẫn đến con tim tan vỡ.
CON TIM TRONG KINH THÁNH
Kinh Thánh cũng dùng hình ảnh, biểu tượng của con tim để nói về tình yêu thương. Trên 765 câu KT viết về con tim (được dịch là tấm lòng). Như trong lời dạy PL cho HT Ê-phê-sô: Ấy là vì cớ đó mà tôi quì gối trước mặt Cha, 15 bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên, 16 tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng; 17 đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em (Ê-phê-sô 3:14-17) Hay như trong lời dạy của Phi-e-rơ: 1 Phi-e-rơ 1: 23: Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng.
Tình yêu giữa nam nữ, và chồng vợ trong hôn nhân không những được viết đến rất nhiều trong KT nhưng còn ví như quan hệ giữa ĐCT và con dân Chúa. Ít nhất 310 lần trong 280 câu KT viết về tình yêu thương. KT có cả một quyển sách viết về tình yêu nam nữ và tình chồng vợ trong hôn nhân là sách Nhã Ca. Một câu chuyện hết sức thơ mộng và ý nghĩa về tình yêu nam nữ là câu chuyện giữa Y-sắc và Rê-bê-ca trong STK 24.
Sau khi bà Sa-ra mất, Áp-ra-ham kêu một người tớ tín cẩn về quê của bà con ông mà tìm vợ cho con trai của lời Chúa hứa là Y-sắc. Người đầy tớ tìm được cô Rê-ba-ca và đưa nàng về để lập gia đình cùng Y-sắc. KT viết về cuộc gặp gỡ đó xảy ra vào lúc trời chiều. Bấy giờ Y-sác ở tại nam phương từ giếng La-chai-Roi trở về; 63 lối chiều, người đi ra ngoài đồng đặng suy ngẫm (STK 24:63). Từ chiều đây là khi mặt trời sắp lặn. Rán đỏ của mặt trời sắp lặn nơi đất sa mạc có một vẽ đẹp lạ lùng như chúng ta nhìn thấy được tại thành phố này. Khi nhìn mặt trời từ trên cao đi dần xuống chân trời, ráng đỏ thay đổi với thời gian, tôi thường có một tâm trạng bùi ngùi: một ngày trong đời đã qua đi. Chúng ta không biết Y-sắc suy ngẫm điều gì. Có thể nhớ mẹ mình là người đã mất. Nghĩ về người cha già. Hay nghĩ về chính tương lai ông. Nhưng theo câu 67 chúng ta biết chắc cái chết của bà Sa-ra đem đến một nỗi buồn rất lớn cho Y-sắc mà mãi đến lúc đó vẫn chưa nguôi ngoa. Có thể nói lúc bấy giờ con tim của Y-sắc đang trống vắng và đang chờ đợi một bóng hình, một tình yêu nào đó để đấp lại khoảng trống đó.
KT viết tiếp: lối chiều, người đi ra ngoài đồng đặng suy ngẫm; nhướng mắt lên, kìa ngó thấy lạc đà đâu đi đến. Từ chân trời xa các chấm nhỏ rồi dần rõ hơn. Một đoàn lạc đà đi về hướng ông đang ngồi. Rê-be-ca cũng nhướng mắt lên (tập trung chú ý) và nhìn thấy Y-sắc; có lẽ lúc đó chỉ thấy một bóng dáng từ xa. Cô nhảy xuống từ lưng lạc đà và hỏi người đầy tớ: Người ở đằng trước mặt tôi đi lại trong đồng đó là ai. Đầy tớ thưa rằng: Ấy là chủ tôi đó. Nàng bèn lấy lúp che mặt lại. (64-65). Sau đó hai người lập gia đình với nhau và KT cho biết con tim của Y-sắc, như một bài hát, rồi con tim đã vui trở lại. Vui vì có được, nhận được một tình yêu thương mới từ vợ mình.
Trong KT, con tim không chỉ là hình ảnh, biểu tượng của mọi cội nguồn của mọi tình cảm gồm tình yêu, nhưng còn để nói về cội nguồn của mọi điều thuộc về đời sống bên trong con người, thuộc về tâm hồn, là nguồn của mọi suy nghĩ, mơ ước, mọi niềm hạnh phúc, đau khổ, của hy vọng và tuyệt vọng, của mọi đấu tranh bên trong mà người ngoài có khi không bao giờ biết được. Con tim theo KT là trung tâm của đời sống nội tâm, đời sống tâm linh của một người. Chúng ta cũng có thể gọi là tấm lòng. Đây là ý nghĩa chính yếu và quan trọng hơn hết về con tim hay tấm lòng trong KT.
KT nhấn mạnh sự quan trọng của con tim: Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Tác giả gọi con tim hay tấm lòng là cội rễ của các nguồn sự sống. ĐCJC dạy: vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. (Lu-ca 6:45)
SỰ ĐỜI ĐỜI TRONG MỖI CON TIM
Trái tim của mỗi chúng ta không thể có khoảng trống. Mọi người đều khao khát tình yêu thương, muốn yêu và được yêu. ĐCT đặt trong con tim của mỗi người ao ước, hy vọng về tình yêu thương đó. Vì vậy mà con trẻ dù được cho bú sửa đầy đủ nhưng không nhận được tình yêu thương từ vòng tay ôm ấp, từ tiếng ru êm đềm của người mẹ thì vẫn không thể sống được. Vì vậy mà khi trai gái lớn lên tình yêu chi phối và chiếm hữu cả đời sống. Vì vậy mà chủ đề chính của văn chương, âm nhạc, thơ ca là tình yêu. Con tim chúng ta được ĐCT tạo ra không chỉ để bơm máu đến khắp thân thể nhưng về nghĩa bóng còn để yêu và được yêu.
Bên cạnh tình cảm, tình yêu trong đời sống này, ĐCT còn để trong con tim của mỗi chúng ta một điều hết sức đặc biệt và vô cùng quan trọng. Có thể nói là điều quan trọng nhất. Điều này được Sô-lô-môn viết trong Truyền Đạo 3:11: Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó. Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người; dầu vậy, công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, người không thế hiểu được. Chúa đặt trong con tim mỗi chúng ta sự đời đời (eternity).
Mỗi người rồi sẽ có lúc trong đời mình sẽ tự hỏi: tại sao tôi sanh ra, sống trên đất này, rồi khi chết đi sẽ đi về đâu. Mọi người dù có đầy đủ đến mấy, hạnh phúc đến mấy nhưng vẫn không hoàn toàn thỏa lòng, cũng có những lúc mơ ước về điều gì mà không thể tả rõ. Một tác giả (CS Lewis) viết: nếu tôi tìm thấy trong tôi một mơ ước (khao khát, hoài vọng) mà không kinh nghiệm nào trong cuộc đời này có thể thỏa mãn, thì giải thích thích hợp hơn hết là tôi được tạo ra cho một thế giới khác.
Chính vì sự đời đời Chúa đặt trong con tim mỗi người mà mọi vật chất của đời này vẫn không đem lại được sự thỏa lòng, sự bình an cho tâm hồn. Sự đời đời sinh ra những mơ ước, khao khát mà chỉ có ĐCT, chỉ có những điều thuộc về cõi đời đời mới làm cho con tim “vui trở lại”.
CON TIM TỘI LỖI VÀ NHỮNG CĂN BỆNH
Vụ thay tim đầu tiên xảy ra vào năm 1967. Bác sĩ Christiaan Barnard lấy trái tim của một phụ nữ 25 tuổi bị tai nạn xe để thay vào một người đàn ông 55 tuổi bị bệnh tim trầm trọng. Người nhận tim sống được thêm 18 ngày. Trước khi y khoa biết cách thay tim thì ĐCT cũng đã thực hiện việc thay tim con người. Trái tim chúng ta có thể yếu bệnh, như tim tôi phải cần máy trợ tim để đập nhanh hơn. Khi trái tim bệnh hoạn thì cả cơ thể cũng sẽ dần mòn thiệt hại rồi chết đi.
Trái tim tâm linh hay tấm lòng chúng ta cũng có bệnh. Bệnh rất nặng. Sau khi A-đam và E-ve phạm tội cùng ĐCT, tội lỗi lan vào dòng dõi loài người. Bắt đầu từ việc Ca-in giết em mình là A-bên vì lòng ghen tức. Rồi cũng vì sự giận dữ mà Lê-méc giết một người láng giềng: Nầy, vợ Lê-méc hãy lắng tai nghe lời ta: Ừ! Ta đã giết một người, vì làm thương ta, Và một người trẻ, vì đánh sưng bầm ta (STK 4:23) Rồi tội lỗi lan tràn đến mọi người: Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn (6:5)
Một câu KT tóm tắt lại căn bệnh của con tim: Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được? (Giê-rê-mi 17:9) Chính vì căn bệnh tim trầm trọng này sinh ra vô số bệnh tật khác. Và hậu quả của nó không chỉ là sự tan rã, đau khổ trong quan hệ gia đình, bè bạn, đến chiến tranh giữa các dân tộc, nhưng còn đưa đến sự chia cách con người cùng ĐCT. Ai có thể nói: Ta đă luyện sạch lòng mình, Ta đă trong sạch tội ta rồi? (CN 20:9)
Căn bệnh tim đó cũng dẫn đến sự chết trong đời sống tâm linh. Và hậu quả cuối cùng là sự chết đời đời: Vì tiền công [giá trả] của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. (Rô-ma 6:23) Một điều nguy hiểm hơn hết là hầu hết chúng ta mang căn bệnh tim tâm linh này mà không hề hay biết. Có người biết nhưng nghĩ rằng không quan trọng.
KT cho biết về một số căn bệnh tật mà con tim tâm linh, tấm lòng chúng ta có thể mắc phải. Sau đây là một vài căn bệnh của con tim mà có thể mỗi chúng ta vẫn còn đang mang lấy:
1. Con tim lừa dối (phỉnh gạt): Trong lòng hắn vẫn có sự gian tà; Nó toan mưu ác luôn luôn, Và gieo sự tranh cạnh.(CN 6:14)
Sự phỉnh gạt ở trong lòng kẻ toan mưu hại; Nhưng sự vui vẻ thuộc về người khuyên lơn sự hòa bình. (CN 12:20)
2. Con tim sầu não: Sự buồn rầu ở nơi lòng người làm cho nao sờn; Nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ. (CN 12:25)
Dầu trong lúc cười cợt lòng vẫn buồn thảm; Và cuối cùng sự vui, ấy là điều sầu não. (CN 14:13)
3. Con tim kiêu ngạo: Phàm ai có lòng kiêu ngạo lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Quả thật nó sẽ chẳng được khỏi bị phạt.(CN 16:5)
4. Con tim thù hận: Sự ngu dại của người nào làm cho hư hỏng đường lối mình, Và lòng người oán Đức Giê-hô-va. (19:3)
5. Con tim chai cứng: Lòng kẻ nào lìa xa Đức Chúa Trời sẽ được no nê sự kết quả của mình; Còn người lành nhờ chính mình mà được thỏa nguyện. (14:14); và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. (Ê-phê-sô 4:18)
CHÚA HỨA BAN CHO CON TIM MỚI
ĐCT hứa cùng dân Ngài rằng Chúa sẽ thay tim mới cho họ nếu họ để Chúa: Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt (Ê-xê-chi-ên 36:26).
Một câu chuyện quen thuộc trong KT TU về cuộc gặp gỡ trong đêm giữa ĐCJC và một người có quyền chức, giàu có tên Ni-cô-đem. Chúa Jêsus bảo Nicôđem: Thật, Ta bảo ông, nếu không nhờ nước và Thánh Linh mà sinh ra, không một người nào được vào Nước Đức Chúa Trời! (Giăng 3:6) Nói cách khác Chúa dạy rõ: ngươi phải được tái sanh mới có thể vào nước Trời. Ý nghĩa của sự tái sanh này có thể nói cách nôm na là việc thay trái tim mới: bỏ đi trái tim dối trá hơn mọi vật đang mang và để ĐTL của ĐCT thay vào đó một trái tim mới đập theo nhịp mới của Chúa. Thức ăn của trái tim ngày xưa là cơm gạo; thức ăn của trái tim mới Chúa ban là lời KT. Chủ của trái tim ngày xưa là tôi; chủ của trái tim mới là ĐCJC.
Với những người ý thức rằng lòng người ta dối trá hơn mọi vật, họ có mấy sự lựa chọn và quyết định sau đây:
Không nhận điều đó như quan niệm Nhân chi sơ tính bổn thiện
Biết nhưng chấp nhận vì không biết làm gì
Biết và muốn thay tim. Đúng hơn là muốn được thay tim.
Chúa hứa Ngài sẽ đến cùng những người ý thức con tim mình đang mắc bệnh và chân thành ăn năn, xin Chúa tha thứ và thay đổi con tim. Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, Và cứu kẻ nào có tâm hồn thống (TT 34:18)
Làm thế nào để nhận được trái tim mới Chúa ban? 1) Ý thức rõ mình là kẻ có tội và không thể tự cứu mình (tự thay lấy trái tim mình); 2) Chân thành xin Chúa tha thứ tội lỗi và đặt trọn niềm tin vào ĐCJC là Đấng đã đến thế gian để thay đổi trái tim con người; 3) Xin ĐTL đến thay đổi con tim và đến làm chủ đời sống mình, giúp gìn giữ trái tim mới Chúa ban với sức lực và quyền năng của Ngài (vì chúng ta không thể!)
Lời Chúa dạy như sau: Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi. Ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. 9 Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; 10 vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. (Rô-ma 10:8-10)
