Tìm Người Phối Ngẫu
Từ xương sườn lấy nơi A-đam, Đức Chúa Trời dựng nên một người nữ và đem đến cho người. A-đam nói: Bây giờ đây là xương từ xương tôi, thịt từ thịt tôi, người này được gọi là người nữ. Vì từ người nam mà ra. Vì thế, người nam sẽ rời cha mẹ để kết hiệp với vợ và hai người trở thành một thân. (STK 2:22-24 - BDM)
TIÊU CHUẨN
Ngày xưa chưa có nhiều phương tiện thì việc tìm người phối ngẫu là điều không dễ, thậm chí vô cùng khó khăn: Tìm em như thể tìm chim; chim bay biển bắc anh tìm biển đông.
Ngày nay hầu hết các tờ báo lớn đều có mục mà chúng ta có thể tạm gọi tìm bạn bốn phương. Ngày nay với mạng internet nam nữ càng có nhiều cách thức để làm quen với nhau, như qua chat room, facebook, và các mạng net tìm bạn. Tôi có tìm thấy một số mạng như vietnamsingle.com, henho.org, chat247.vn. Các mẫu tin thường thế này: Nam, độc thân vui tính, sinh 1980, người Đà nẳng, cao 5 ft 8 (173cm)!, nặng 135 lbs (62kgs), dễ nhìn, tốt nghiệp cử nhân khoa học, đang làm việc, người vui vẻ, hòa đồng, đôi khi buồn mà không hiểu vì sao tôi buồn! Tìm một người bạn gái dễ thương, duyên dáng, nhỏ nhẹ để chia xẻ vui buồn; nếu thích hợp có thể sẽ tiến xa hơn…
Trai khôn tìm chợ vợ đông; Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân.
Môn đăng hổ đối. Gia thế xứng hợp
Sắc đẹp
Học thức
Tài sản
Một yêu mặt trắng má tròn,
Hai yêu môi mỏng thoa son điểm hồng,
Ba yêu mắt sáng mày cong,
Bốn yêu mái tóc nực nồng nước hoa,
Năm yêu mảnh áo ngắn tà,
Sáu yêu quần trắng là đà gót sen,
Bảy yêu vóc liễu dịu mền,
Tám yêu giọng nói vừa hiền vừa ngoan,
Chín yêu học thức hơn người,
Mười yêu, yêu cả đức tài hình dung.
Sau 1975
Một yêu xe đạp Pơ-giô,
Hai yêu anh có Sê-cô mạ vàng,
Ba yêu hộ khẩu rõ ràng,
Bốn yêu anh có nhẫn vàng đeo tay,
Năm yêu nói chính trị hay,
Sáu yêu việc rảnh, ngày ngày rong chơi,
Bảy yêu anh có người mời,
Tám yêu luồn lọt mọi nơi đều rành,
Chính yêu anh có chức danh,
Mười yêu anh sẽ trở thành giàu to
Nay em xin sẵn sàng chờ
Người trong Chúa:
Một yêu con cái Chúa Trời
Hai yêu chăm chỉ học lời Thánh kinh
Ba yêu em nhóm thanh niên
Bốn yêu em nói tình yêu Chúa Trời…
Một điều quan trọng nam nữ và cả cha mẹ cần ý thức rõ khi chọn tìm người phối ngẫu là không ai có thể tìm cho mình một người vợ hay chồng hoàn toàn như ý mình, người lý tưởng. Ai nghĩ như vậy sẽ sớm vỡ mộng bởi vì không ai tìm được đúng người phối ngẫu cách hoàn toàn cả (no one ever marry the right person!) Một giáo sư của trường đại học Duke tên Stanley Hauerwas viết những lời thật táo bạo và khó nghe sau đây: Giả thuyết cho rằng có một người hoàn toàn thích hợp, đúng cho mình để lập gia đình và nếu cố tìm thì chắc sẽ tìm được người đó. Giả thuyết này bỏ qua một khía cạnh vô cùng quan trọng của hôn nhân và làm ngơ trước một sự thật trong hôn nhân là chúng ta không luôn luôn lập gia đình với người không thích hợp (wrong person). Thậm chí giáo sư Hauerwas gọi đó là người xa lạ (the stranger).
Vấn đề ở đây là chúng ta đặt tiêu chuẩn cho người mình tìm kiếm nhưng lại không tự đặt một tiêu chuẩn cao cho chính bản thân mình để thay đổi, để làm người chồng tốt, người vợ tốt. Đòi hỏi người mà không đòi hỏi mình trong hôn nhân là điều vô lý và không sớm thì muộn sẽ sinh ra nhiều nan đề và rạn nứt trong quan hệ vợ chồng.
Ví dụ: Câu chuyện cổ tích Cinderella kể về một thiếu nữ rất xinh đẹp nhưng bị mẹ ghẽ đối xử rất hà khắc. Một ngày nọ hoàn tử trong xứ có một buổi tiệc để chọn vợ và mời tất cả thiếu nữ trong xứ đến dự. Hai con gái của người mẹ ghẻ ăn mặc hết sức đẹp đẻ, lộng lẫy và chưng diện hết mức với hy vọng được hoàn tử chọn làm vợ. Còn Cinderella thì bị mẹ ghẻ bắt ở nhà lựa thóc. Một bà tiên hiện ra hóa cho Cinderella bộ quần áo xinh đẹp nhất, với đôi giày như thủy tinh, cùng xe ngựa sang trọng đưa nàng đến cung điện để dự tiệc. Nhưng tiên dặn rằng đến nửa đêm khi chuông báo hiệu 12 giờ khuya thì tất cả quần áo, giày thủy tinh, cùng xe ngựa và người hầu sẽ biến mất và nàng sẽ trở lại như trước đó với bộ quần áo rách rưới. Hoàng tử thấy nàng thì không rời mắt và dạ vũ cùng nàng suốt cả đêm. Đến nỗi Cinderalla quên đi lời dặn của bà tiên. Khi chuông đổ báo nửa khuya nàng hoảng hốt bỏ chạy về và trên đường làm rơi mất một chiếc giày thủy tinh. Khi về nhà C. trở lại hoàn toàn như trước đó: quần áo rách rưới, tơi tả.
Trong hôn nhân không ai có thể giấu được con người thật của mình cả như trong câu chuyện C.
Nhưng nếu nói không có tiêu chuẩn để người tin Chúa học làm theo thì không đúng. Chúng ta có tiêu chuẩn của người phụ nữ tài đức theo CN 31:
Lo lắng cho gia đình, cho chồng con
Siêng năng
Biết dự tính cho tương lai
Tử tế, có lòng giúp đở người gặp cảnh khó khăn, nghèo khó
Trợ giúp cho chồng
Dạy dỗ con cái
Kính sợ, yêu mến ĐCT
Tính hạnh gì nữa chúng ta tìm ở người phối ngẫu tương lai?
Yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết ý (Matt 22:37)
Đời sống tin kính trong sạch đẹp lòng Chúa (Matt 5-7, Rô-ma 12:1-21): khiêm nhường, yêu thương, mềm mại, siêng năng, sốt sắng, nhẫn nhịn, cảm thông…
Suy nghĩ những điều trong sạch, tốt đẹp (Phi-líp 4:7-8)
Thể hiện trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22)
Không có trong danh sách này là sắc đẹp, duyên dáng, học thức, gia tộc
TÌM NGƯỜI TRONG CHÚA
KT xác nhận rất rõ rằng tìm được người phối ngẫu là một ơn phước lớn từ ĐCT: Ai tìm được một người vợ, tức tìm được một điều phước. Và hưởng được ân điển của Đức Giê-hô-va. (CN 18:22); Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại; Còn một người vợ khôn ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến. (19:14)
KT có một số câu chuyện về việc tìm chọn vợ, chồng:
Ê-sau, con trưởng của Y-sắc và Rê-bê-ca – Khi Ê-sau được bốn mươi tuổi, cưới Giu-đít, con gái của Bê -e-ri, người Hê-tít; và Bách-mát, con gái của Ê-lôn, cũng người Hê-tít. Hai dâu đó là một sự cay đắng lòng cho Y-sác và Rê-be-ca. (STK 26:34-35). Sau đó Ê-sau ý thức rằng hôn nhân mình không đẹp lòng cha mẹ nên đến nhà chú mình để lấy vợ
Sam-sôn, một nhân vật trong Quan Xét được ĐCT ban cho sức mạnh lạ thường để giúp dân Ngài nhưng lại phí bỏ cuộc đời chỉ vì tham mê nữ sắc.
Sam-sôn đi xuống Thim-na, thấy một người nữ trong vòng con gái Phi-li-tin. Người đă trở lên, thuật điều đó cho cha mẹ mình, mà rằng: Con có thấy tại Thim-ma một người nữ trong vòng con gái Phi-li-tin; bây giờ xin hăy hỏi nàng cưới cho con. Cha mẹ người nói rằng: Trong vòng các con gái của anh em con và trong cả dân sự chúng ta, há chẳng có người nữ nào, mà con phải đi cưới vợ nơi dân Phi-li-tin chẳng chịu cắt bì đó sao? Sam-sôn đáp cùng cha rằng: Xin cha hăy cưới nàng đó cho con, vì nó đẹp mắt con. (QX 14:1)
Cả hai nhân vật và câu chuyện của họ cho thấy việc chọn tìm vợ của họ không đẹp ý cha mẹ. Đây là một điều hết sức quan trọng mà chúng ta thấy sự tương phản trong câu chuyện của Y-sắc và Rê-bê-ca và Ru-tơ và Bô-a. Ngoại trừ khi cha mẹ ép uổng, bắt buộc con cái trong hôn nhân vì danh phẩm, tài của cho chính họ hay buộc con cái phải lập gia đình với người chống đối Chúa và đạo Chúa thì sự đồng ý của cha mẹ trong hôn nhân là điều vô cùng quan trọng.
ĐCT ban cho chúng ta cha mẹ để dạy dỗ, hướng dẫn và nhắc nhở con cái trong hôn nhân. Anh chị em phải cẩn thận xem lại trước khi tiến đến hôn nhân nếu cha mẹ không đồng ý. ĐCT dùng cha mẹ để nhắc nhở, dạy dỗ.
Câu chuyện Áp-ra-ham sai đầy tớ Ê-li-ê-se tìm vợ cho Y-sắc theo STK 24:
Áp-ra-ham tin rằng chính ĐCT sẽ cưới vợ cho Y-sắc
Giê-hô-va Đức Chúa Trời trên trời, là Đấng đă đem ta ra khỏi nhà cha ta và xứ sở ta, có phán và thề rằng: Ta sẽ cho ḍòng dõi ngươi xứ nầy! Chánh Ngài sẽ sai thiên sứ đi trước ngươi, và nơi đó ngươi hăy cưới một vợ cho con trai ta. (24:7)
Cha mẹ cũng cần chúng phước cho con cái trong hôn nhân.
Y-sắc tin rằng người cha chọn cho mình là người đúng
Sự tìm chọn bắt đầu với sự chuẩn bị và lời cầu nguyện (10, 12)
Chúng ta có thể nhận thấy những điều gì, phẩm hạnh gì từ Rê-be-ca?
Siêng năng, giúp đở việc gia đình, đi lấy nước ở giếng; cho lạc đà uống nước. Mỗi con lạc đà uống nước từ 20-30 gallons một lần. Những con lớn có thể uống tới 200 lít hay 52 gallons!
Tử tế, quan tâm đến người khác thay vì ích kỷ chỉ biết đến mình.
Xinh đẹp và vẫn còn trinh tiết
Sẵn sàng và tự nguyện: Họ đáp rằng: Chúng ta hăy gọi người gái trẻ đó và hỏi ư nó ra sao; bèn kêu Rê-be-ca và nói rằng: Con muốn đi cùng người nầy chăng? Nàng rằng: Tôi muốn đi. (STK 24:57-58) Cha mẹ phải để con cái tự quyết định việc tìm chọn vợ chồng và hôn nhân. Cha mẹ cho ý kiến, cố vấn con cái nhưng quyết định cuối cùng thuộc về con.
