Ngôi Hai Xuống Trần
Đêm nay là đêm Giáng Sinh. Đêm mà hằng tỉ người trên thế giới kỷ niệm sự kiện Jesus sinh ra đời. Dù là người tin Chúa hay không tin Chúa thì đêm GS, mùa GS luôn luôn mang lại một không khí, một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Không ai có thể nói xứ VN là xứ theo đạo Chúa, nhưng trong đêm GS hằng trăm ngàn người đổ ra đường đón mừng GS! Ngày xưa dù không tin Chúa tôi cũng đã làm điều này!
Nếu hỏi GS có gì đặc biệt với qv hiện diện tại đây, thì qv trả lời thế nào? Hình ảnh gì thường đến trong tâm trí, trong suy nghĩ của qv, cảm xúc gì qv có trong đêm, trong mùa GS? Các em nhỏ thì nghĩ rằng đây là mùa của quà tặng, mùa của cây noel, của đồ trang trí, mùa được nghĩ học, mùa có tuyết trắng. Người lớn thì nói đây là mùa của hy vọng, mùa của tin yêu, mùa của sự ban tặng, mùa của hòa bình.
Một câu chuyện thật, một sự kiện lịch sử có một không hai, xảy ra trong đệ nhất thế chiến ngay trong ngày GS: Dù mấy giờ trước đó quân đội Đức và đồng minh là Pháp và Anh là kẻ thù tìm mọi cách để giết nhau thì trong đêm GS và ngày GS họ hòa hợp, trao đổi bánh kẹo, thuốc lá và cùng nhau hát các bài hát GS. Đối với những người lính trong thời chiến tranh này, qv nghĩ họ mong ước gì? Ước nguyện to lớn nhất của họ trong mùa GS là gì? Là hòa bình.
Thường thì khi nghĩ về câu chuyện Chúa GS, hầu hết mọi người đều nghĩ về một cảnh tượng êm đềm, bình an: chuồng chiên máng cỏ với các súc vật cạnh bên, những người chăn chiên đứng chung quanh chiêm ngưỡng con trẻ nằm trong máng cỏ. Tôi có một ngạc nhiên cho qv: KT không viết về chuồng chiên, máng cỏ thơ mộng nhưng về chuồng chiên tối tăm, ẩm thấp, hôi thối mùi súc vật bởi vì không có nhà quán, có phòng ở cho Ma-ri sinh con mình. Và khi thiên sứ hiện ra, báo tin cùng những người chăn chiên ngoài đồng thì KT viết: Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. 9 Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi (Lu-ca 2:8-9) Câu dịch họ rất sợ hãi trong từ nguyên thủy là họ sợ hãi với sự sợ hãi vô cùng (mega fear)
Nhưng thiết nghĩ một hình ảnh, đúng hơn là một mong ước từ tận đáy lòng của mỗi người trong mùa GS này là gia đình, home. Nơi mà những người thân yêu của chúng ta hiện diện, quây quần cùng nhau, nơi đầy những tiếng vui cười mừng rỡ khi gặp lại nhau. Nơi mà dù bên ngoài trời giá lạnh, thì bên trong vẫn ấm áp, tiện nghi. Home, gia đình, nhà, những người thân yêu nhất, gần gũi nhất trong đêm GS, mùa GS! Nơi mà trái tim, tâm hồn của chúng ta dù đi đâu, ở đâu xa đến mấy vẫn luôn hướng về. Đối với tôi đây là ý nghĩ, mơ ước lớn nhất mỗi mùa GS. Bởi vì trong 7 năm đầu tiên sau khi đến HK, tôi thường kỷ niệm GS một mình, không thân nhân, không gia đình, có năm không bè bạn!
Có một bài hát quen thuộc và nổi tiếng lắm trong mùa GS tại HK là I’ll be home for Christmas, Tôi sẽ về trong mùa GS, về nhà, về với gia đình trong mùa GS. Bài hát này được viết trong thời gian chiến tranh đệ nhị thế chiến, chủ yếu cho những người lính HK đang ở các mặt trận tại Âu Châu hay Á Châu, xa gia đình. Tháng 12, 1944 Bộ Quốc Phòng HK tung ra bài hát này để những chiến sĩ ở xa gia đình có thể nghe. Ngay lập tức bài hát trở nên một bài hát GS được yêu chuộng nhất từ đó đến nay. Bài hát có vài lời như sau (như chồng nói với vợ): Anh sẽ về trong GS. Em cứ chắc điều này. Xin hãy có tuyết và cây mistletoe. Và quà dưới cây GS. Anh sẽ về trong đêm GS. Nơi mà những ngọn đèn yêu thương cháy sáng. Anh sẽ về trong GS. Dù chỉ trong giấc mơ. Trong bài thơ phổ thành nhạc thì có 4 câu đầu tiên như sau: Anh mơ đêm nay về nơi mà anh yêu mến. Nhiều hơn anh thường mơ. Và dù anh biết đường về xa lắm. Nhưng anh hứa với em: Anh sẽ về trong GS… Có khi nghe bài hát này tôi không cầm được nước mắt khi nghĩ về những năm tháng cô đơn đã trãi qua, về những người cô đơn xa nhà trong mùa GS này, và về ơn phước Chúa ban cho ngày hôm nay. Có ai lại không mơ ước một mái ấm gia đình, khi đi xa mơ được trở về nhà?
Trong khi mọi người đều muốn trở về với gia đình, về nhà, go home thì KT cho chúng ta biết có nhiều nhân vật trong câu chuyện GS xa nhà trong mùa GS đầu tiên. Giô-sép và Ma-ri phải rời làng Na-xa-rét, nơi đang sinh sống, nhà của họ, để đến làng Bết-lê-hem vì lệnh kiểm tra dân số của đại đế Augustus. Những người thông thái, chiêm gia rời xứ của họ từ phương Đông theo ngôi sao sáng để đến tìm con trẻ mới sanh. Những người chăn chiên rời bỏ bầy chiên ngoài đồng theo lời thiên sứ phán mà đến một chuồng chiên máng cỏ trong làng Bết-lê-hem để tìm Đấng Cứu Tinh vừa mới hạ sinh.
Nhưng nhân vật chính yếu và quan trọng nhất trong câu chuyện GS, hài nhi Jesus, mới chính là Đấng xa nhà hơn hết. Na-xa-rét đến Bết-lê-hem khoảng 70miles, gần 2 ngày đường đi bộ, đi lừa. Từ cánh đồng ngoài thành Bết-lê-hem đến chuồng chiên máng cỏ nơi Jesus hạ sinh, vài dặm đường, một hay hai tiếng? Từ phương Đông đến thành Giê-ru-sa-lem, xa thật: hằng trăm dậm đường, có thể hằng tháng trời trên lưng lạc đà. Thiên đàng đến thế gian này bao xa? Xa đến nỗi mà chưa ai còn sống có thể biết cả. Xa đến nỗi sống cả đời 50, 70 năm trời, cố gắng hết sức ăn hiền ở lành nhưng chẳng biết có thể đến được hay không sau khi qua đời! Thậm chí bao nhiêu người đều nói rằng tôi không biết chắc có đến được thiên đàng hay không!
Từ trời cao sáng láng, nơi ánh sáng không bao giờ dứt, nơi thiên sứ tôn thờ, nơi không có bóng tối của tội lỗi, nơi không có sự lừa dối, thủ đoạn, nơi không còn khóc than, không còn bệnh tật, không có chiến tranh, Jesus hạ thế đêm GS đến thế gian này: Trong một nơi tối tăm, ẩm thấp, hôi thối, nơi ở của súc vật; nơi đầy dẫy bóng tối của tội lỗi, nơi khổ đau triền miên vì chiến tranh, tật bệnh, vì sự lừa đão của con người. Từ trời cao Jesus xuống nơi thấp hèn.
Ai có thể đo được khoảng cách đó? Ai có thể đo được sự hy sinh cao quí đó.
Sứ điệp GS là Con Trời đã rời thiên đàng xuống thế gian để mỗi chúng ta, những người đang sống trên thế gian này, một ngày có thể sẽ trở về Trời, căn nhà vĩnh cữu đời đời. Căn nhà, gia đình mà chúng ta không còn sợ sẽ mất đi. Nơi mà những người thân yêu của chúng ta sẽ hiện diện, quây quần cùng nhau, đầy tràn những tiếng vui cười mừng rỡ, đầy tràn những bài ca mới.
KT cho biết ĐCT có ba ngôi: Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Cả ba đều là ĐCT. ĐCJC là Đức Con, là Ngôi Hai ĐCT. Trong đêm GS đầu tiên, Ngôi Hai ĐCT đã hạ thế làm người, Ngôi Hai ĐCT xuống trần. Ngài xuống trần để làm gì? Để đem những tội nhân như tôi và qv có thể về nơi ở đời đời, là thiên đàng. Bằng cách nào? Qua sự chịu chết chuộc tội cho chúng ta trên thập tự giá. ĐCJC đã đổ chính huyết Ngài để trả giá chết cho tội của qv và tôi. KT viết rất rõ: Vì ĐCT yêu thương thế gian đến nỗi…. Vì tình yêu thương Ngôi Hai xuống trần.
KT cũng viết: Ánh sáng thật này đã đến trần gian soi sáng mọi người.10 Ngôi Lời ở trong thế giới do chính Ngài sáng tạo nhưng thế giới không nhận biết Ngài. 11 Chúa đã đến trong nước Ngài mà dân Ngài không nghênh tiếp, 12 nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con Đức Chúa Trời.13 Đây là những người không sinh ra theo huyết thống, ý phàm hay ý người, nhưng do chính Đức Chúa Trời sinh thành. 14 Ngôi Lời đã giáng thế làm người, cư ngụ giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý. Chúng tôi đã tận mắt chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, là vinh quang của Con Một đến từ Cha (Giăng 1:9-14 - BDM)
Nhạc sĩ Hùng Lân viết một bài nhạc giáng sinh theo điệu hò nam bộ rất hay với tựa đề "Ngôi Hai xuống đời". Bài hát có những lời tuy đơn giản nhưng hết sức ý nghĩa và tha thiết như sau: "Lặng mà suy, hãy lặng mà suy: Người làm chi xuống trần làm chi. Giàu có vinh quang không ai bì, sao Chúa đành bỏ đi? Đấng vô thủy và vô chung, khứng mang phận mong manh khốn cùng. Đấng uy quyền ngút từng không, đá hang tạm trú bò chiên bạn cùng. Ôi tuyệt vời hy sinh, Chúa thương người đến quên mình. Mừng là mừng Giáng Sinh. Chúa đem an bình tặng người Chúa thương. Ta hãy lặng mà suy."
Đêm nay và trong mùa GS này khi kỷ niệm giáng sinh, tôi ước mong qv cùng tôi sẽ dành thì giờ để yên lặng mà suy gẫm về lẽ mầu nhiệm của Jê-sus Christ, Ngôi Hai Đức Chúa Trời đã rời nhà, giáng thế làm người để chịu chết chuộc tội cho chúng ta. Hãy yên lặng mà suy gẫm về tình yêu bao la không cùng này của Đấng Sáng Tạo chúng ta. Tôi cầu xin những ai chưa bao giờ tin nhận Chúa sẽ mở lòng đón nhận Ngài trong đêm giáng sinh hôm nay. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương chúng ta, ban cho qv và gia đình một đêm giáng sinh đầy tràn bình an, niềm vui và ơn phước.
