Lời Kinh Thánh Lên Án Sự Phân Rẽ
Lời Kinh Thánh lên án sự phân rẽ. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời ghét những ai mà gieo sự chia rẽ hay sự bất hòa trong vòng anh em (Châm ngôn 6:19). Trong 1-Côrinhtô 1 chúng ta được kể về Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đang trở nên bị phân rẽ. Thay vì khen ngợi việc này, sứ đồ Phao-lô ngay lập tức đã thực hiện những bước để tiêu diệt gốc rễ gây ra điều đó. Ông bắt đầu nói, “Hỡi Anh em, tôi nhân danh Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau.” (1 Cô-rinh-tô 1:10). Kế đó ông tiến hành hỏi ba câu hỏi, mà bất kỳ câu hỏi nào sẽ chỉ ra sự sai trái cho hành động của họ. Những câu hỏi là: Ðấng Christ bị phân rẽ ra sao? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em, hay là anh em đã nhân danh Phao-lô mà chịu phép báp tem sao? Trong ba trường hợp này họ sẽ phải trả lời trong sự phủ định. Vì vậy, ông đã bày tỏ sự dại dột của tình trạng bị chia rẽ của họ.
Cũng giống vậy sứ đồ Phao-lô viết cho anh em tại Rôma, “Hỡi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận. Phải tránh xa họ đi, vì những kẻ đó chẳng hầu việc Ðấng Christ, Chúa chúng ta, song hầu việc cái bụng họ, và lấy những lời ngọt ngào dua nịnh dỗ dành lòng kẻ thật thà.” (Rôma 16:17-18). Trong Côlôse 2:20-22, ông nói “Ví bằng anh em chết với Ðấng Christ về sự sơ học của thế gian, thì làm sao lại để cho những thể lệ nầy ép buột mình, như anh em còn sống trong thế gian: Chớ lấy, chớ nếm, chớ rờ? Cả sự đó hễ dùng đến thì hư nát, theo qui tắc và đạo lý loài người.”
Kinh Thánh: Phi-líp 2:1-4
Câu gốc: “Anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn” (câu 2).
Phi-líp 2:1-4: “1 Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, 2 thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. 3 Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. 4 Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.”
Câu hỏi suy ngẫm:Sứ đồ Phao-lô đưa ra lý do nào để kêu gọi con dân Chúa phải “hiệp ý với nhau”? Tại sao? Bí quyết để hiệp ý với nhau là gì? Bạn đã thực hành những bí quyết này như thế nào?
Lý do cao quý và quan trọng nhất mà Sứ đồ Phao-lô đưa ra ngay trong câu 1 là “trong Đấng Christ” để kêu gọi tinh thần hiệp một của Cơ Đốc nhân. Vì chỉ có ở trong Đấng Christ, nghĩa là chúng ta nhận lấy sự cứu rỗi và ở trong mối liên hệ với Ngài thì mới sinh ra những bông trái Thánh Linh, và từ đó mới có thể sống hiệp một với người khác. Vì chỉ ở trong Đấng Christ chúng ta mới tìm thấy được niềm an ủi để có thể chia sẻ với người khác. Rồi vì tình yêu trong Đấng Christ chúng ta mới sẵn sàng giúp đỡ người khác. Và chỉ ở trong Đấng Christ, chúng ta mới có sự thông công nơi Thánh Linh, có lòng yêu mến và thương xót đối với nhau (câu 1).
Với tất cả những đặc điểm trên, Sứ đồ Phao-lô kêu gọi Cơ Đốc nhân “hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng” (câu 2). Cả 4 cụm từ trong câu này nhằm nhấn mạnh đến sự hiệp một giữa các tín hữu. Nếu chúng ta có mối liên hệ mật thiết với Chúa Giê-xu và hiệp một trong ý muốn Ngài thì chắc hẳn chúng ta sẽ dễ dàng hiệp nhất với anh em cùng đức tin. Khi một người đồng hành với Chúa thì tự nhiên sẽ đồng hành với anh chị em mình. “Hiệp ý” không có nghĩa là hoàn toàn đồng ý với nhau về mọi vấn đề, nhưng là thái độ sẵn sàng cộng tác với nhau, phục vụ nhau và hỗ trợ nhau để hoàn thành mục đích Chúa muốn. Đây chính là tâm tình và thái độ của Chúa Giê-xu khi Ngài hoàn toàn thuận phục ý muốn Cha và hoàn tất chương trình cứu chuộc nhân loại (Phi-líp 2:5-11).
Người Việt Nam có câu “chín người mười ý”, vì thế việc “hiệp ý với nhau” thật không dễ chút nào. Tuy nhiên, Sứ đồ Phao-lô đưa ra những bí quyết để chúng ta có thể làm được. Trước hết, chúng ta phải khiêm nhường và xem người khác đáng tôn trọng hơn mình, đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hay vì hư vinh (câu 3). Kế đến, chúng ta không chỉ quan tâm đến ích lợi riêng của mình mà phải nghĩ đến ích lợi người khác nữa (câu 4). Những việc này rất khó nhưng chúng ta có thể làm được khi hạ mình, học theo tâm tình của Chúa Cứu Thế và hiệp nhất với ý muốn Chúa trên đời sống chúng ta.
Thật đáng buồn khi nhìn thấy cảnh chia rẽ, bất hòa giữa các tín hữu với nhau trong Hội Thánh! Làm sao danh Chúa có thể được tôn cao khi con dân Chúa không hiệp ý với nhau!
Bạn có tâm tình hiệp một với anh em mình không?
Lạy Chúa, xin tha thứ cho con nếu có những bất đồng nào với anh em con. Xin giúp con biết hạ mình, nghĩ đến ích lợi người khác để con có thể hiệp ý với anh em mà gây dựng thân thể của Ngài.
