Giống Như Chúa
“26Đức Chúa Trời phán: “Chúng Ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta (our image) và giống như Chúng Ta (our likeness), để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc, và khắp cả đất, cùng mọi loài bò sát trên mặt đất. 27Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài (His own image). Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời (the image of God).Ngài sáng tạo người nam và người nữ.”
Chúa tạo ra A-đam và Ê-va theo “hình ảnh” và “giống như Ngài” nghĩa là gì?
Để hiểu được hình ảnh và giống như Chúa nghĩa là gì chúng ta phải nhớ rằng hai câu này được chép trong STK đoạn 1. Tất cả mọi việc Chúa phán và Chúa dựng nên trong STK đoạn 1 và 2 điều tốt lành tuyệt đối theo ý định nguyên thủy của Ngài. Do đó khi Chúa nói giống như Chúa nghĩa là A-đam và Ê-va giống như những đặc tính được nói về Chúa trước khi loài người phạm tội. Tất nhiên Chúa không hề thay đổi từ trước vô cùng cho đến đời đời (Ma-la-chi 3:6). Kinh Thánh được Chúa soi dẫn để con người, là những tạo vật hữu hạn, có thể hiểu được ý chỉ của Chúa. Hơn nữa Chúa dùng con người, lối tư duy của con người, ngôn ngữ của con người, để viết xuống ý chỉ của Ngài trong Kinh Thánh. Do đó có rất nhiều điều ngôn ngữ trong Kinh Thánh không đủ để diễn đạt hết được các đặc tính của Đức Chúa Trời vô hạn. Ví dụ trong sách 2-Sử Ký 7:14:
“lúc ấy nếu dân Ta, dân được gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta và ăn năn từ bỏ con đường gian ác thì Ta từ trên trời sẽ nghe, tha thứ tội lỗi chúng và chữa lành đất đai của chúng”
Tất nhiên chúng ta biết Chúa là thần linh (Giăng 4:24); Ngài không thể có hình hài giống như con người. Kinh Thánh viết “tìm kiếm mặt Chúa” là để con người hữu hạn chúng ta có thể tưởng tượng và hiểu theo lối suy nghĩ của con người chứ không phải Chúa có mặt mũi giống con người. Vậy khi KT dạy chúng ta tìm kiếm mặt Chúa chúng ta phải hiểu rằng chúng ta tìm kiếm vinh quang, đặc tính và chân lý Chúa.
Một ví dụ khác Kinh Thánh chép trong Phục Truyền 4:24:
“Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em là một đám lửa thiêu đốt (consuming fire) và là Đức Chúa Trời kỵ tà (jealous God)”
Một lần nữa chúng ta thấy Chúa không phải là đám lữa thiêu đốt cũng không phải Chúa ghen tỵ (Jealous). Kinh Thánh đang viết cho những người hữu hạn, dùng ngôn ngữ hữu hạn để diễn đạt và mô tả một Đức Chúa Trời vô hạn.
Quay trở lại STK 1:26-27, Chúa phán: “Chúng Ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta (our image) và giống như Chúng Ta (our likeness)” nghĩa là gì? Một vài đặc tính quang trọng của Đức Chúa Trời có từ trước vô cùng được Kinh Thánh khải thị đó là: bất diệt (đời đời), tam vị nhất thể (sự hiệp nhất), thánh sạch, yêu thương, và vinh quang. Do đó khi Chúa nói A-đam và Ê-va được tạo nên như hình ảnh và giống như Chúa nghĩa là họ cũng sẽ có sự tương đồng (giống như Chúa) về các đặc tính này. Hay nói một cách khác, trước khi A-đam và Ê-va phạm tội họ có các đặc tính sau: bất diệt (đời đời), tam vị nhất thể (hiệp nhất), thánh sạch, yêu thương, vinh quang. Chúng ta sẽ phân tích các đặc tính này sau đây:
Tính bất diệt:
Cô-lê-se 1:15-17 và Ê-sai 40:8 có chép.
“15Đức Con là hiện thân của Đức Chúa Trời vô hình, là trưởng nam trên tất cả vạn vật. 16Vì mọi sự vật trên trời hay dưới đất, hữu hình hay vô hình, đều được sáng tạo trong Ngài, dù ngôi thứ, hoặc kẻ thống trị, giới lãnh đạo, bậc thẩm quyền, tất cả đều được dựng nên bởi Ngài và cho Ngài. 17Ngài hiện hữu trước tất cả vạn vật và vạn vật được giữ vững trong Ngài.”
“Cỏ khô, hoa rụng nhưng lời Đức Chúa Trời chúng ta đứng vững đời đời”
Chúa là bất diệt và tồn tại đời đời do đó Chúa tạo ra A-đam và Ê-va theo hình ảnh và giống Ngài đó là A-đam và Ê-va cũng đã được tạo ra để sống đời đời trong vường Ê-đen. Trong ngôi vườn này, họ được Chúa tạo ra ngay từ đầu hoàn chỉnh và không hề thay đổi do thời gian. Chúa KHÔNG tạo ra họ từ hai em bé sau đó lớn lên, trưởng thành và già nua. Thể xác của họ không bị hư nát và chết đi nhưng sống đời đời theo ý định tốt lành của Chúa.
Tam vị nhất thể (sự hiệp nhất):
Trong STK 1:26 chép chúng ta …. Đây chính là hình ảnh rất rõ về đặc tính tam vị nhất thể (3 ngôi) của Chúa: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Cả ba ngôi này có các chức năng khác nhau nhưng hiệp nhất trong một thể. Đây chính là hình ảnh hiệt nhất toàn hảo mà con người có thể biết được. Kì lạ thay Chúa cũng tạo ra A-đam và Ê-va có ba phần khác nhau để xác định một người: xác, hồn và linh. Theo ý định nguyên thủy của Chúa, cả ba phần này sẽ tồn tại đời đời và được ở trong sự hiện diện của Chúa. STK 3:8 cho chúng ta thấy trước khi con người phạm tội, A-đam và Ê-va có mối tương giao mật thiết với Chúa và Chúa đi dạo trong vườn Ê-đen và trọ chuyện cùng họ.
Khi con người phạm tội phần xác không còn tồn tại đời đời nữa nhưng sẽ trở về bụi đất. Tuy nhiên trong ngày cuối cùng Chúa sẽ ban thân xác mới không hư nát cho hững người nào thuộc về Ngài. Đến lúc đó cả ba phần của một người được Chúa tạo nên sẽ hiệp nhất lại.
Thánh sạch
Đặc tính thứ 3 mà A-đam và Ê-va giống Chúa là thánh sạch. Chúa nói Ngài là Thánh (Lev 11:77; 1 Peter 1:16). Khi A-đam và Ê-va được tao nên, họ thánh sạch hoàn toàn nên được ở trong ngôi vườn thánh sạch và có Chúa là Thánh Sạch hiện diện. Trong ngôi vườn thánh sạch toàn hảo này không hề có huyết đổ ra, không hề có sự biến đổi (bất diệt), không hề có than khóc, không hề có bệnh tất, không hề có già nua, và không hề có sự chết. Khi A-đam và Ê-va phạm tội, họ cảm thấy lõa lồ và sự thánh sạch của họ không còn nữa. Do đó họ không còn được phép ở trong ngôi vườn thánh sạch; thay vào đó Chúa đuổi họ khỏi ngôi vườn.
Khi sự không thánh sạch xâm chiếm loài người, sự bất diệt tiêu mất, sự thay đổi và hư nát xuất hiện, huyết đổ ra, đất đai trở nên gai góc, con người già nua theo thời gian và sự chết là điều chắc chắn của một đời người.
Yêu thương
Đặc tính tiếp theo mà A-đam và Ê-va giống Chúa trước lúc phạm tội là yêu thương. 1 Giăng 4:8 có chép:
“Ai không yêu thương thì không biết Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương.”
Đức Chúa Trời là yêu thương và là nguồn yêu thương. Chúa tạo A-đam và Ê-va giống như Chúa đó là yêu thương. Trong vườn Ê-đen, A-đam Ê-va yêu thương nhau, không hề có xung đột, không có giận hờn, không chán ghét nhau. Mối quan hệ vợ chồng của hôn nhân đầu tiên là hoàn hảo.
Vinh quang
Cuối cùng Chúa tạo ra A-đam và Ê-va có vinh quang giống như Chúa. Trong sách Giăng 17:5, Chúa Giê-xu cầu nguyện:
“nên bây giờ thưa Cha, xin chính Cha tôn vinh Con trước mặt Cha bằng vinh quang mà Con vốn có lúc ở cùng Cha, trước khi vũ trụ hiện hữu.”
Trước khi vũ trụ hiện hữu Chúa đã có sự vinh quang. Chúa cũng tạo nên A-đam và Ê-va cũng có sự vinh quang giống như Ngài. 1-Cor 11:7 cho chúng ta thấy:
“Vì thật ra đàn ông không nên che đầu vì từ ban đầu họ là hình ảnh và vinh quang của Đức Chúa Trời”
Chúng ta không phải được tạo nên từ loài động vật cấp cao; không phải là tạo vật do sự tiến hóa từ cấp thấp lên cấp cao. Chúng ta là tạo vật cao cấp nhất của Chúa, có vinh quang từ Chúa, thừa hưởng các đặc tính của Chúa và giống như Chúa.
Kết Luận
Chúng ta ngày nay vẫn còn được tạo nên theo hình ảnh và giống Đức Chúa Trời. Trong sách Gia-cơ 3:9 có chép:
“Chúng ta dùng lưỡi ca ngợi Chúa và Cha chúng ta, cũng dùng nó để nguyền rủa con người là kẻ được tạo nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời.”
Tuy nhiên vì tội lỗi nên loài người ngày nay không còn những đặc tính như nguyên thủy. thay vì bất diệt chúng ta là những tạo vật hay hư nát. Thể xác sẽ trở về bụi đất. Phần thể xác hư nát sẽ gánh lấy sự hư hại theo thời gian, bịnh tật, đâu nhứt, … Thay vì sự hiệp nhất trong ba phần xác, hồn và linh con người bị chết về phần linh và không còn sự tương giao với Chúa. Khi phần linh bị chết thì phần hồn sẽ chiếm ưu thế và con người sẽ sống dựa vào lương tâm của mình chứ không phải dựa vào sự hướng dẫn từ Chúa. Chúng ta không còn thánh sạch thay vào đó toàn bộ thế giới chúng ta đang sống đang bị ô uế do tội lỗi. Thế giới ô uế này phải gánh lấy sự thay đổi hư nát, mọi vật điều thay đổi và dẫn đến sự diệt vong, tội lỗi lan tràn. Con người thì không còn tình yêu thương nguyên thủy; thay vào đó sự thù hận, lòng ganh ghét, sự kiêu ngạo, chiếm hữu đời sống con người. Và cuối cùng vinh quang Chúa ban cho loài người thì bị chính loài người từ bỏ và cho rằng con người cũng không khác gì loài vật.
Cảm tạ Chúa là Đấng thành tín và là Đấng yêu thương. Chúa đã không bỏ chúng ta nhưng đã xuống thế gian làm người và giải thoát chúng ta để mang chúng ta trở về với Ngài theo ý định tốt lành ngay từ sáng thế. Ê-phê-sô 4:24 có chép:
“Hãy mặc lấy con người mới giống như hình ảnh Đức Chúa Trời, được sáng tạo trong chân lý công chính và thánh khiết”
“Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi uy quyền tối tăm và chuyển đưa chúng ta vào Vương Quốc của Con yêu dấu Ngài. 14Trong Đức Con chúng ta được cứu chuộc và tha tội.”
Qua dòng huyết vô tội của Chúa Giê-xu, Ngài đã giải cứu chúng ta và phục hồi địa vị nguyên thủy của chúng ta trong ngày sau rốt. Chúng ta có các lời hứa và sống với một hy vọng vững chắc rằng: trong ngày đó: chúng ta lại sống bất diệt với Ngài, Chúa sẽ phục hồi ba phần: xác, linh và hồn của chúng ta, chúng ta sẽ trở nên thánh sạch hoàn toàn trở lại qua lớp áo công chính là huyết của Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ lại có tình yêu ban đầu, và chúng ta sẽ có vinh quang từ Chúa và sẽ thờ phương Chúa mãi mãi vô cùng amen!.
Sau khi được cứu qua dòng huyết của Chúa Giê-xu, Kinh Thánh dạy chúng ta giờ đây phải sống hướng về những đặc tính nguyên thủy này: chăm cho phần linh hồn là phần bất diệ và thờ phượng Chúa bằng tâm linh và lẽ thật; sống hiệp nhất như ba ngôi của Đức Chúa Trời, phải trở nên thánh vì Chúa là thánh, sống yêu thương, và thể hiện sự vinh quang của Chúa qua đời sống của chúng ta.
